1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FROM...........TO...........

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi Meng, 09/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bee8408

    bee8408 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    U hav 1 mess, Bee tồ
    Chị đã nhận được rùi Bee ạ, cái kia thì chị chưa thử nhưng cái con Bee good mà chặt râu chặt cánh đi thì y xì em á .
    À hôm nay chị đi qua trường Lê Ngọc Hân, thấy người ta phá sạch sanh dãy nhà cổ đi rồi. Ôi cái dãy nhà kiểu Pháp đấy đẹp thế vì có cầu thang bằng gỗ, giờ phá đi chắc chỉ xây được một bao diêm vuông chằn chặn thôi. Thẩm mỹ của BGH mà . Rồi mấy tháng nữa về lại chẳng nhận ra cái gì nữa cho mà xem. Tiếc quá, đã từng mất 9 năm mài thủng quần ở chốn đó, giờ đi qua cũng thấy lạ rồi!
    Không biết thầy Quý cô Kha có còn dạy nữa không Bee nhỉ? Lâu lắm rồi..
  2. nhom_ngo_gi

    nhom_ngo_gi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Ôi thôi,trường mình... Mà thôi xây mới cho các cháu nó học cho đàng hoàng,nhà wc bố trí lại cho hợp lý.Cũng già trăm tuổi rồi có ít đâu.Hy vọng là có 1 bản thiết kế tốt
  3. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Ôi thôi,trường mình... Mà thôi xây mới cho các cháu nó học cho đàng hoàng,nhà wc bố trí lại cho hợp lý.Cũng già trăm tuổi rồi có ít đâu.Hy vọng là có 1 bản thiết kế tốt
    [/QUOTE]
    Anh Nhòm ngo gi` cũng học LNH ra àh. Anh học khoá nào thế àh????
    Tự nhiên thấy cái gì chạnh chạnh. Nơi đấy mình đã ngồi đến tận 9 năm, chẳng hiểu về sau khi trở lại thì liệu có nhận ra ko nhỉ. Chẳng còn đâu cái cầu thang gỗ, tối tối, cũ kĩ, cọt cẹt mỗi khi đi xuống đi lên nữa rồi. Cũng chẳng còn cái kho bẩn bẩn chứa những cái đồ chẳng bao h dùng đên dưới chân cầu thang nữa rồi, cái phòng của vài cô bác lao công nữa, nơi nhận học bạ, nơi đóng học phí. Ờ thì trường sẽ khang trang hơn, sạch sẽ hơn, đẹp hơn, Nhưng tiếc thì vẫn cứ tiếc, nơi mình đã ngồi học đến tận 9 năm.
    Cũng mong nó sẽ tốt hơn về cơ sở vật chất. hồi mình học 9năm, chưa bước vào cai WC lần nào.
  4. nhom_ngo_gi

    nhom_ngo_gi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng chả nhớ,cộng trừ nhân chia thì hình như nó ra khoá 87-96 thì fải Từ cái hồi dãy nhà 4 tầng sân trong còn là nhà 3 tầng,xong xây lên lún nứt ầm ỹ đc nghỉ hè thêm gần tháng.
  5. bee8408

    bee8408 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Còn em là 90-99 . Xong gần trọn thập niên rùi
    À bác nhòm ngó rì chê nhà WC xí là phải rùi, bác đã thử bên WC nữ chưa ạ, rộng rãi lắm đó nhá, đâu như bên các bác Trường này trước là trường Nữ thục. nên trọng nữ khinh nam là phải rùi
  6. nhom_ngo_gi

    nhom_ngo_gi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    À,thử thì chưa nhưng cũng có vào để giặt giẻ lau bảng mấy lần
    Nói là nói hộ các cháu gái thôi chứ hồi trước thấy fải đi 1 vòng quanh dãy nhà,catwalk qua hết cửa sổ phòng này đến lớp nọ mới tới nơi thì khổ quá(đang học mất tập trung lắm) trường tk chỉ dành cho nữ nên nó bất tiện thế đấy.Hôm nào qua trường ngó xem đạp fá thế nào mới đc
  7. bee8408

    bee8408 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    À, em nhớ bọn con trai học mấy lớp khu nhà đó cứ hay đứng nhòm qua cửa sổ soi các em đi vào rồi đi ra. Em hy vọng bác không có trong số đó chứ
  8. nhom_ngo_gi

    nhom_ngo_gi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Rất tiếc hồi học ở dãy nhà đó thì a còn quá bé
  9. Zz_BangNhi_zZ

    Zz_BangNhi_zZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    0


    Biển mà cũng có nhân tính .... Biển có khi dịu hiền , có lúc sôi động .... điều chính là bao giờ nó cũng biến cũng động ...những bọt sóng kia cái sau nối liền cái trước , lớp sau khác hẳn lớp trước ... và có cái gì thay đổi nhanh chóng như thế chưa ... đó là con người , con người là như thế ....
  10. Trungbest

    Trungbest Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2001
    Bài viết:
    1.676
    Đã được thích:
    0
    From Kei ................. to Pinpin
    Em yêu của anh!
    Giờ này chắc đang ngủ ngon hả?Em tệ thật nhỉ , cứ đặt lưng 1 cái xuống là ngủ được ngay , chả bù cho anh gì cả , ngồi mãi mà vẫn chảng thế nào chợp mắt nổi có thương anh ko em
    Chả hiểu hôm nay tại sao nước mắt lại rơi nhiều vậy , lau rồi lại trào ra , khi nói chuyện điện thoại vẫn thế , ko thể kiềm nổi , chưa bao giờ anh có cảm giác như vậy trong gần 6 tháng gần đây.
    Gần 6 tháng , thời gian trôi nhanh em nhỉ.Anh cứ ngỡ mới hôm nào đó chúng mình còn mới quen nhau mà giờ đã phải chia tay rồi.Buồn nhỉ???
    Chằng biết nói gì vào lúc này cả , chỉ có kỉ niệm là cứ tràn về.Nhớ lần đầu tiên gặp nhau , môi em còn bị nhiệt , anh cứ đùa " môi cong anh càng yêu" hì hồi đó anh cũng bạo nhỉ , trong nhát nhát thế mà tình yêu tình báo phát triển nhanh phết.Nhớ lần chở em Mỹ Đình , em không nói không rằng cứ nằng nặc đòi về lúc đấy anh ghét em lắm , đang tán tỉnh nên mới phải nhịn em mà thôi.
    Nhớ hôm đầu lên Vincom chơi nữa , chơi chán chê rồi đi chụp ảnh.Công nhận là ở đó chụp xấu thật nhưng được cái người đứa nào cũng chuẩn nên bù lại ảnh vẫn đẹp như thường

Chia sẻ trang này