1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FROM...........TO...........

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi Meng, 09/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Trungbest

    Trungbest Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2001
    Bài viết:
    1.676
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước lại còn cái kiểu chiều chiều mua đồ ăn bét nhè , nhẩy lên vườn Hồng , vườn Cụt ngồi ăn nữa.Một tuần gì mà phải đến 6-7 ngày là đi cùng nhau.Cân tăng cứ gọi là vùn vụt.Sau này nhiều hôm lượn lờ chả mua bán gì cả, phóng ù lên trên đó , để xe rồi đi dạo vài vòng , chán thì lại ngồi 1 chỗ xem thiên hạ yêu nhau hoặc nhìn lũ trẻ con , cuộc sống lúc đó cảm thấy dễ chịu em nhỉ.Chẳng biết bao giờ mới có những phút giây như thế nữa.Cuộc sống của anh là 1 mớ hỗn độn những điều phức tạp , chính vì có những thời gian như thế mà anh cảm thấy cuộc đời còn nhiều niềm vui , còn nhiều cái mà lâu nay mình đã bỏ quên đi , lúc đó mới biết thế
    nào là hạnh phúc , thế nào là tình yêu
  2. Trungbest

    Trungbest Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2001
    Bài viết:
    1.676
    Đã được thích:
    0
    Nhưng giờ thì hết cả rồi.Em ko còn yêu anh nữa.Anh biết là như vậy.Tất cả là vì anh.Đã có lúc em hết lòng yêu anh , sẵn sàng làm mọi thứ vì anh vậy mà anh đã ko nhận ra.Anh mải mê tìm kiềm 1 cái gì đó xa xôi quá mà ko nhận ra em chính là người anh cần.Lúc anh cần chia sẻ , khi vui khi buồn , thì cũng chỉ có em ở bên cạnh anh mà thôi.Tại sao lúc đó anh lại ngu ngốc thế em nhỉ?Giờ nhận ra thì đã quá muộn rồi.Em đã ko còn là của anh nữa.Một người chỉ có thể bị tổn thương 1 lần thôi , ko thể nào có lần thứ 2 , thứ 3.....anh hiểu lắm chứ , anh hiểu cái cảm giác của em trước đây khi anh nói chia tay với em, anh hiểu nhưng thật ngu ngốc là anh ko làm gì cả.Mặc kệ tất cả muốn đến đâu thì đến , mặc kệ em ra sao anh cũng ko quan tâm.Anh tệ quá phải ko em.Con người anh là thế.Có việc gì thì chả giấu được ai lâu cả.Anh biết là khi nói ra chuyện đó thì sẽ làm tổn thương đến em , anh ko muốn điều đó đâu em ơi , nhưng thực sự nếu để trong lòng thì càng ko thế chịu đựng thêm nữa.....
  3. Trungbest

    Trungbest Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2001
    Bài viết:
    1.676
    Đã được thích:
    0
    Mà anh cũng buồn cười nhỉ , bao nhiêu lần bảo ko nhắn tin , gọi điện , chat cả em.Tại sao anh toàn làm điều trái ngược , có lẽ anh ko chịu nổi khi phải mất em , em quá quý giá đối với anh , anh ko cam lòng để mất.Ko thể chịu nổi khi 1 nick online mà ko nói chuyện với anh , ko thể chịu nổi khi người buôn điện thoại là 1 người nào đấy mà ko phải là anh.Con người anh ích kỷ quen rồi.Đúng là chả ra gì cả.
    Hôm nay nói chuyện , anh nói sẽ tán lại đổ em 1 lần nữa , anh tự tin lắm , vì anh tin vào tình cảm của anh nhưng tại sao anh lại ko thể làm điều đó , ko thể nào làm được mặc dù anh rất , rất muốn làm điều đó.Em đã nói " 1 ngày anh tán đổ em rồi lại...." chính bản thân anh cũng lo sợ chuyện đó , sợ sẽ làm tổn thương em một lần nữa , sợ em sẽ ghét anh , sợ tất cả.........
    Bạn bè em khuyên em đúng lắm , anh chả có gì tốt ca ( chứ ko nói là nhiều tật xấu) , bên cạnh em có nhiều người tốt hơn anh , sẳn sàng ở bên cạnh em , ko bao giờ làm tổn thương đến em , ở bên cạnh ngưòi ta em chỉ có suốt ngày cười mà thôi.Không như ở bên cạnh anh , tất cả chỉ là im lặng và im lặng.Em tự nói cũng tự trả lời luôn.Bất công quá em nhỉ.............
  4. Trungbest

    Trungbest Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2001
    Bài viết:
    1.676
    Đã được thích:
    0
    Mà thôi cũng muộn rồi.Nói cũng chả để làm gì cả.Anh chỉ muốn em hiểu về anh mà thôi.Có thể là anh ko tốt nhưng chắc chắc 1 điều CHƯA BAO GIỜ ANH HẾT YÊU EM CẢ .Yêu lắm nhớ lắm.Anh chấp nhận tất cả , cơ hội vẫn còn nhưng anh sẽ ko nắm lấy đâu .Một lần là quá đủ phải ko em .6 tháng đã qua là những giây phút hạnh phúc nhất của cuộc đời anh ( tính đến thời điểm bây giờ , về sau chưa biết ) anh sẽ mãi ko quen đâu.Cám ơn em vì tất cả!
    À mà quên gủi cho anh cái ảnh trên Vincom nhé , cái ảnh duy nhất 2 đứa chụp chung.Vần còn 1 đống ảnh chụp em trên vườn Hồng nè , hồi đó sao mà yêu thế ko biết.Giờ vẫn yêu nhưng ko thể bằng trước được đâu nhỉ????????
    nick anh tạm thời xoá hết của cả 2 nhé.Em đổi pass luôn đi , thấy anh add thì cứ deny hết vậy là xong.Đừng suy nghĩ nhiều làm gì cho mệt.Còn những việc khác đáng phải quan tâm hơn.
    Yêu em!
  5. Zz_BangNhi_zZ

    Zz_BangNhi_zZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    0
    Em hiểuEm sẽ add lại nick anh .... mình là bạn
  6. Zz_BangNhi_zZ

    Zz_BangNhi_zZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    0
    Nóng như băng ... lạnh như lửa .... em là Băng Nhi
  7. Zz_BangNhi_zZ

    Zz_BangNhi_zZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    0


    Biển mà cũng có nhân tính .... Biển có khi dịu hiền , có lúc sôi động .... điều chính là bao giờ nó cũng biến cũng động ...những bọt sóng kia cái sau nối liền cái trước , lớp sau khác hẳn lớp trước ... và có cái gì thay đổi nhanh chóng như thế chưa ... đó là con người , con người là như thế ....
  8. Zz_BangNhi_zZ

    Zz_BangNhi_zZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  9. Zz_BangNhi_zZ

    Zz_BangNhi_zZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    0
    Khà khà ... lâu lắm rồi mình mới đi chơi vui như hôm qua anh nhỉ ...... vui thật đấy ..... giá mà ngày nào cũng vui thế anh nhỉ .... em yêu anh nhiều lắm
  10. pinklips

    pinklips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    2.444
    Đã được thích:
    0
    I'm not a perfect person. there are many things I wish I didn't do but I continue learning. I never meant to do those things to you. and so I have to say before I go, that I just want you to know I've found a reason for me, to change who I used to be a reason to start over new, and the reason is you.

     

Chia sẻ trang này