1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FROM...........TO...........

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi Meng, 09/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovely_82

    lovely_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Anh quá gần và anh quá xa
    Chỉ ý nghĩ mang hình đôi cánh
    Em bề bộn trong ngàn lời câm lặng
    Tháng ngày đi như 1 tiếng thở dài .
  2. girlxd

    girlxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0

    Được girlxd sửa chữa / chuyển vào 15:08 ngày 03/12/2007
  3. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    from Me
    to Mèo: mèo ơi, thèm có một con mèo quá, độ này đi ngủ bị lạnh, k có gì ôm, khó ngủ lắm
    thèm nghe tiếng rừ rừ của mèo
    khò khè khò khè
    nhớ con mèo ấm và mềm của tôi quá
  4. kemsocolacd

    kemsocolacd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Lời nhắn gửi tới các bạn sinh viên Cầu đường thân mến!
    Ngày xưa cũng chẳng hiểu vì sao tớ lại chọn Cầu đường và Xây dựng, nhưng dù gì thì cũng là sinh viên Cầu đường bấy lâu nay, và giờ tớ tự hào vì điều đó!
    Nhưng cũng vô cùng thất vọng vì hình như đời sinh viên ko giống như tớ tưởng! Vẫn được nghe rằng "..đời sinh viên sống trong tình bạn thân, khi anh thấy buồn tôi nâng phím đàn, (...), cùng dắt nhau qua những ngày gian khó, cùng dắt nhau qua quãng đời sinh viên.." ... nhưng có lẽ đây chỉ là sự gắn bó của 4-5 con người trong một nhóm nhỏ, chứ ko phải sự sẻ chia trong một tập thể nữa rồi !!
    Bây giờ tôi thấy các bạn "sống ích kỷ" lắm! Ai cũng chỉ biết việc mình, chỉ lo cho mình, chẳng còn tinh thần tập thể gì nữa. Ví như, một việc ko nhỏ là Đại hội chi đoàn của lớp, một lớp 50 con người, hẹn rõ ràng 7h30 có mặt, thế mà đến 8 rưỡi mới thấy người thứ 15 bước vào! Có chuyện gì đang xảy ra vậy? Đại hội chi đoàn đâu phải chỉ để bầu ra một vài người vào cái ban chấp hành (vô cùng hình thức!) !! Chúng tớ muốn hôm đó cả lớp mình họp mặt nhau lại, để trao đổi thẳng thắn với nhau những vấn đề của lớp, mà vì dân chủ và hiệu quả, chúng tớ cần góp ý của các ấy, và để thông báo những việc có liên quan đến quyền lợi của các ấy nữa! ......Thế mà mọi người thờ ơ. Tớ thì thật sự thất vọng! Nếu ai cũng nghĩ là chẳng cần một cái tập thể gọi là "lớp" là "chi đoàn" làm gì, thì có thể đề đạt nhà trường quản lý sinh viên như những cá nhân hoàn toàn độc lập, chứ bây giờ chúng tớ mệt mỏi. Nếu ("mặc kệ" các ấy) ko thông báo (ai muốn quan tâm thì tự đi mà tìm hiểu, là quyền lợi của các ấy chứ chúng tớ được gì!) thì cấp trên nói ko hoàn thành nhiệm vụ, nhưng muốn thông báo thì các ấy cũng có nghe chúng tớ nói đâu !! (Mà biết đâu đấy! Nếu sau này các ấy biết là mất quyền lợi lại chẳng nói gì chúng tớ! )
    Cũng chẳng phải riêng tớ bức xúc chuyện này, tớ đã nghe rất nhiều bí thư, lớp trưởng các lớp trong khoa nói ra như vậy. Và nhân tiện diễn đàn này, tớ muốn nhắn gửi vài lời, hãy quan tâm tới tập thể một chút, sự động viên ủng hộ của các bạn sẽ là động lực để chúng tớ cố gắng sáng tạo và tổ chức được nhiều hoạt động cho mọi người, đừng thờ ơ với chi đoàn của bạn mà say đắm với các quán games online cổng trường! Chẳng nhẽ bạn muốn sau này khi hồi tưởng lại quãng đời sinh viên, cái trở về với bạn chỉ là những quán net quanh trường thôi sao?
    Có đáng ko ??
  5. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    thôi ko dõi theo nhau nữa. quá khứ nhạt nhoà, kỉ niệm xa. Khi hình ảnh cũng trở nên mờ nhạt. Cho qua nhe''....
  6. lovely_82

    lovely_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Wish U all the Best :)
  7. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    from Me
    to Bạn: chán nhỉ, bạn bảo tớ phải biết chọn lúc mà buồn. Lâu lắm tớ với bạn mới gặp, nên bạn thấy khó chịu vì tớ buồn, tớ ủ rũ, tớ thèm được khóc. Bạn bảo "Buồn cũng liệu lúc mà buồn, lâu lắm mới gặp, cụt cả hứng, em ích kỉ vưà thôi"
    Và khi tớ hỏi "Bạn bè là cả khi người ta buồn, có phải chỉ để chọc nhau cười đâu"
    Thì bạn nói một câu "Thôi, lại mệt mỏi rồi" Và out
    Tớ hụt hẫng lắm
    Ừ, trong mắt bạn, tớ là con rối pha trò, tớ chỉ có mỗi một tác dụng là chọc cười cho bạn
    Còn khi tớ buồn, tớ nên vào một cái xó xỉnh nào đó mà buồn một mình
    Đừng có mà cố gắng kể lể với bạn
    chán nhỉ, tớ đã rất tin tưởng bạn cơ đấy
    tớ đã coi bạn là người bạn đáng tin cậy nhất của tớ cơ đấy
    tớ đã luôn mong đựơc gặp, được nói chuyện với bạn
    được kể cho bạn những chuyện xảy ra với tớ
    được nghe những chuyện xảy ra với bạn
    tớ k biết như thế lại là ích kỉ
    tớ chẳng xin lỗi bạn nữa
    tớ cảm thấy, có một cái gì đó
    đã đổ vỡ rồi
  8. Exlinct

    Exlinct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Phờ dom: mi
    Tu: Mốt
    Box chán quá
    Em rải thảm phát
    Xem có cải thiện được không?
    Hy vọng là
    Cái thằng Hacker hồi trước nó lại vào
    Khuấy lên cho zui nhờ
  9. SUWATER

    SUWATER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    CHÚC MỪNG NĂM MỚI
    ----------------------------------------------------------------------​
    Chúc cả nhà một năm mới mạnh khoẻ, nhiều niềm vui và may mắn.​
  10. tk_46kd2

    tk_46kd2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    From CHÁN VÃI to LOCK TOPIC này đi, chẳng thấy ai vô thì để làm j

Chia sẻ trang này