1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FROM...........TO...........

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi Meng, 09/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    BÁc trung fét quá đấy!Em chỉ tin cái thứ 1 của bác thôi,cái thứ 2 còn phải xét lại!!!!:P
     
    [marquee]Càng xa em,anh càng thấy yêu em..........![/marquee]
  2. helovesme_helovesyounot

    helovesme_helovesyounot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Không biết đã bao lâu rồi em không được gặp anh. Em luôn nghĩ em sẽ quên anh nhanh chóng thôi, nhưng chỉ với cảm giác run run hồi hộp khi nhìn thấy nick của anh sáng, em mới biết mình nhầm. Anh không thể biết em đã del rồi lại add nick của anh đến bao nhiêu lần đâu. Em dùng nick ảo, nên anh cũng chẳng thể nhận ra những cái nick lạ lùng kia đều chỉ là của cùng một người mà thôi. Anh cũng không thể biết cảm giác của em thế nào khi anh online mà không vào nói với em lấy một tiếng. Em biết anh bận, nhưng ngày xưa anh cũng bận, thậm chí còn bận và mệt hơn thế, sao anh vẫn luôn có thời gian nói chuyện với em ? Em vẫn nhớ lời hứa của anh sẽ vẽ tặng em, và cho đến bây giờ em vẫn đang chờ đợi nó, dù em biết điều đó có thể chẳng bao giờ xảy ra nữa. Em vẫn mong quay lại như ngày xưa, anh của em lúc đó tuyệt vời lắm. Ước gì lại được sống trở lại những giây phút đó, em sẽ nói hết những điều em muốn nói. Lỗi của em ...
    Em vẫn nhớ rất rõ lần cuối cùng em được gặp anh, lúc đó anh cắt tóc, đeo khuyên tai. Trông anh khác với lần đầu em gặp anh lắm. Em hơi choáng. Cách anh nói chuyện với em vẫn quan tâm và ngọt ngào như thế, nhưng em cũng đã cảm thấy một điều gì đó không còn nguyên vẹn như xưa...
    Có thể thời gian, những bận rộn của công việc mới làm anh và em cách xa nhau dần ,nhưng cũng chưa đủ để em quên anh trong trái tim mình. Em chưa thể bắt đầu những mối quan hệ mới, khi trong suy nghĩ của em vẫn còn hình ảnh của anh. Em vẫn còn yêu anh, đơn giản thế thôi mà em không dám nói. Nhưng còn anh ?
    Ước gì anh ở đây giờ này ...
    It's true that we don't know what we've got until we lose it. But it's also true that we don't know what we've been missing until it arrives.
  3. helovesme_helovesyounot

    helovesme_helovesyounot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Không biết đã bao lâu rồi em không được gặp anh. Em luôn nghĩ em sẽ quên anh nhanh chóng thôi, nhưng chỉ với cảm giác run run hồi hộp khi nhìn thấy nick của anh sáng, em mới biết mình nhầm. Anh không thể biết em đã del rồi lại add nick của anh đến bao nhiêu lần đâu. Em dùng nick ảo, nên anh cũng chẳng thể nhận ra những cái nick lạ lùng kia đều chỉ là của cùng một người mà thôi. Anh cũng không thể biết cảm giác của em thế nào khi anh online mà không vào nói với em lấy một tiếng. Em biết anh bận, nhưng ngày xưa anh cũng bận, thậm chí còn bận và mệt hơn thế, sao anh vẫn luôn có thời gian nói chuyện với em ? Em vẫn nhớ lời hứa của anh sẽ vẽ tặng em, và cho đến bây giờ em vẫn đang chờ đợi nó, dù em biết điều đó có thể chẳng bao giờ xảy ra nữa. Em vẫn mong quay lại như ngày xưa, anh của em lúc đó tuyệt vời lắm. Ước gì lại được sống trở lại những giây phút đó, em sẽ nói hết những điều em muốn nói. Lỗi của em ...
    Em vẫn nhớ rất rõ lần cuối cùng em được gặp anh, lúc đó anh cắt tóc, đeo khuyên tai. Trông anh khác với lần đầu em gặp anh lắm. Em hơi choáng. Cách anh nói chuyện với em vẫn quan tâm và ngọt ngào như thế, nhưng em cũng đã cảm thấy một điều gì đó không còn nguyên vẹn như xưa...
    Có thể thời gian, những bận rộn của công việc mới làm anh và em cách xa nhau dần ,nhưng cũng chưa đủ để em quên anh trong trái tim mình. Em chưa thể bắt đầu những mối quan hệ mới, khi trong suy nghĩ của em vẫn còn hình ảnh của anh. Em vẫn còn yêu anh, đơn giản thế thôi mà em không dám nói. Nhưng còn anh ?
    Ước gì anh ở đây giờ này ...
    It's true that we don't know what we've got until we lose it. But it's also true that we don't know what we've been missing until it arrives.
  4. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    Nhận đc link của em,anh biết mình sắp nhận đc điều gì!Anh không buồn!Vì anh cũng chuẩn bị tất cả những gì từ khi em hỏi anh "Nhỡ anh đang làm một điều vô ích thì sao!?" Anh có thể hiểu phần nào ý nghĩa của câu nói đó!Điều tối nay anh buồn thì anh cũng nói với em rồi!Và anh cũng không biết hình ảnh trong em thay đổi trong anh từ khi nào!Đầu tiên,em rất nổi tiếng,và anh cũng e ngại khi nghe nói đến em,nhưng rồi nếu em không có việc thì chắc anh và em chẳng bao h gặp nhau!Rồi buổi đầu đấy anh đã có cái nhìn khác về em!Không biết tình cảm của anh đối với em có phải xuất phát từ đấy không!Nhưng anh biết.Anh đã có tình cảm với em!Anh có thể nói mọi thứ với người khác,nhưng đó chỉ là những lời bông đùa,còn đứng trước em,anh lại không nói đc gì!Khi em nói về exbf của em,anh cũng chỉ mơ hồ phần nào là "bây h em vẫn còn yêu ng đó" nhưng anh không muốn nhắc đến điều đó.Chắc em cũng hiểu!Và em cũng nhận ra đc tình cảm của anh với em,không cần anh phải nói ra.Anh chẳng biết nên hạnh phúc hay buồn chán khi mà em và exbf đã chia tay nhau.Anh đã gặp nhiều trường hợp như vậy!Và anh hi vong..........Nhưng anh biết khi mà em chưa quên đc hình ảnh ng đó thì sự xuất hiện của anh cũng chỉ làm em càng thêm nghĩ về exbf mà thôi!Dù sao anh cũng rất vui khi anh làm em vui mỗi khi nói chuyện!"Still good friend?" đó là câu hỏi của em!?nếu em hiểu anh hơn thì em sẽ biết câu trả lời của anh!Và bây h anh tâm niệm một điều "Cái gì đến nhanh thì nó cũng đi nhanh như lúc nó đến!"
    Có thể những dòng trên anh không nói hết đc những gì anh muốn nói với em!Anh chỉ mong em hiểu!Anh cũng cảm ơn đến PNTD,LTA những ng đã cho anh niềm tin và động viên anh rất nhiều!Và anh vẫn hi vọng..............
    Mặc dù hôm nay anh có chuyện buồn nhưng em là người đầu tiên an ủi anh cũng như là ng đầu tiên anh chia sẻ như anh mong muốn!Hôm nay anh viết bài này dưới cái tên JE để em biết anh không muốn trốn tránh cái gì là sự thật!
    To all: cám ơn các bạn đã ủng hộ JE thời gian vừa qua,đồng thời gửi lời xin lỗi đến ai mà JE đã để lại ấn tượng xấu!Nhưng thời gian sắp tới do đk khác quan nên JE không thể thường xuyên vào 4r để giao lưu cùng các bạn!JE chúc cho anh Sixfeetunder1980 cùng bee2a sẽ quản lí box tốt và đưa box phát triển,và JE cũng đã mời nguoi_lon lên làm mod của box để box có một thành viên ở HN cho sát với nội dung của box hơn!
    To you:LOVE MEANS NEVER HAVING TO SAY YOU ARE SORRY!
    Love means never having to say u r sorry!!!!
  5. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    Nhận đc link của em,anh biết mình sắp nhận đc điều gì!Anh không buồn!Vì anh cũng chuẩn bị tất cả những gì từ khi em hỏi anh "Nhỡ anh đang làm một điều vô ích thì sao!?" Anh có thể hiểu phần nào ý nghĩa của câu nói đó!Điều tối nay anh buồn thì anh cũng nói với em rồi!Và anh cũng không biết hình ảnh trong em thay đổi trong anh từ khi nào!Đầu tiên,em rất nổi tiếng,và anh cũng e ngại khi nghe nói đến em,nhưng rồi nếu em không có việc thì chắc anh và em chẳng bao h gặp nhau!Rồi buổi đầu đấy anh đã có cái nhìn khác về em!Không biết tình cảm của anh đối với em có phải xuất phát từ đấy không!Nhưng anh biết.Anh đã có tình cảm với em!Anh có thể nói mọi thứ với người khác,nhưng đó chỉ là những lời bông đùa,còn đứng trước em,anh lại không nói đc gì!Khi em nói về exbf của em,anh cũng chỉ mơ hồ phần nào là "bây h em vẫn còn yêu ng đó" nhưng anh không muốn nhắc đến điều đó.Chắc em cũng hiểu!Và em cũng nhận ra đc tình cảm của anh với em,không cần anh phải nói ra.Anh chẳng biết nên hạnh phúc hay buồn chán khi mà em và exbf đã chia tay nhau.Anh đã gặp nhiều trường hợp như vậy!Và anh hi vong..........Nhưng anh biết khi mà em chưa quên đc hình ảnh ng đó thì sự xuất hiện của anh cũng chỉ làm em càng thêm nghĩ về exbf mà thôi!Dù sao anh cũng rất vui khi anh làm em vui mỗi khi nói chuyện!"Still good friend?" đó là câu hỏi của em!?nếu em hiểu anh hơn thì em sẽ biết câu trả lời của anh!Và bây h anh tâm niệm một điều "Cái gì đến nhanh thì nó cũng đi nhanh như lúc nó đến!"
    Có thể những dòng trên anh không nói hết đc những gì anh muốn nói với em!Anh chỉ mong em hiểu!Anh cũng cảm ơn đến PNTD,LTA những ng đã cho anh niềm tin và động viên anh rất nhiều!Và anh vẫn hi vọng..............
    Mặc dù hôm nay anh có chuyện buồn nhưng em là người đầu tiên an ủi anh cũng như là ng đầu tiên anh chia sẻ như anh mong muốn!Hôm nay anh viết bài này dưới cái tên JE để em biết anh không muốn trốn tránh cái gì là sự thật!
    To all: cám ơn các bạn đã ủng hộ JE thời gian vừa qua,đồng thời gửi lời xin lỗi đến ai mà JE đã để lại ấn tượng xấu!Nhưng thời gian sắp tới do đk khác quan nên JE không thể thường xuyên vào 4r để giao lưu cùng các bạn!JE chúc cho anh Sixfeetunder1980 cùng bee2a sẽ quản lí box tốt và đưa box phát triển,và JE cũng đã mời nguoi_lon lên làm mod của box để box có một thành viên ở HN cho sát với nội dung của box hơn!
    To you:LOVE MEANS NEVER HAVING TO SAY YOU ARE SORRY!
    Love means never having to say u r sorry!!!!
  6. nguoi_lon

    nguoi_lon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/12/2001
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    From: nguoi_lon To: JonnyEnglish
    Hôm trước tớ đã hứa sẽ thay ấy làm Mod, nhưng có lẽ tớ sẽ phải xin lỗi vì ko thưc hiện được lời hứa thôi. Tớ ko chắc tớ có thể tham gia thường xuyên với box và tớ ko muốn vì những lý do cá nhân mà làm ảnh hưởng đến người khác.
    Mọi người ai cảm thấy mình có khả năng gắn bó với box lâu dài và đủ nhiệt tình thì lên tiếng đề nghị được làm Mod nhá.
    Được nguoi_lon sửa chữa / chuyển vào 04:20 ngày 30/09/2003
  7. nguoi_lon

    nguoi_lon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/12/2001
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    From: nguoi_lon To: JonnyEnglish
    Hôm trước tớ đã hứa sẽ thay ấy làm Mod, nhưng có lẽ tớ sẽ phải xin lỗi vì ko thưc hiện được lời hứa thôi. Tớ ko chắc tớ có thể tham gia thường xuyên với box và tớ ko muốn vì những lý do cá nhân mà làm ảnh hưởng đến người khác.
    Mọi người ai cảm thấy mình có khả năng gắn bó với box lâu dài và đủ nhiệt tình thì lên tiếng đề nghị được làm Mod nhá.
    Được nguoi_lon sửa chữa / chuyển vào 04:20 ngày 30/09/2003
  8. trando_matcan_solo

    trando_matcan_solo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    1.734
    Đã được thích:
    0
    Sao các MOD ở 4r cứ bỏ đi hết thế này, hết JE rùi lại đến SixFeet, thế thì làm sao box fát triển được cơ chứ, hichic, chán ghê!!!!!!!!
    -----------------------
    I WANT TO BREAK FREE!!!
  9. trando_matcan_solo

    trando_matcan_solo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    1.734
    Đã được thích:
    0
    Sao các MOD ở 4r cứ bỏ đi hết thế này, hết JE rùi lại đến SixFeet, thế thì làm sao box fát triển được cơ chứ, hichic, chán ghê!!!!!!!!
    -----------------------
    I WANT TO BREAK FREE!!!
  10. NhoEm0702

    NhoEm0702 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    tại sao mọi người lại có 1 tình yêu đẹp đến như vậy.Cho dù là được yêu hay ko được yêu cũng đều đẹp cả.Thực ra trong tâm trí mọi người dang nghĩ gì về chuyện tình cảm của mình.Mọi người buồn sao??? buồn đến mức nào.Có bao giờ buồn đến rơi nước mắt ko.Đọc bài của mọi người trong 4R tôi thấy tình yêu của ai cũng đáng được tôn trọng ,suy nghĩ về con người mình 1 chút tôi lại thấy....Thôi.Cũng có lúc đọc xong 1 số bài tôi thấy con gái yêu thật mãnh liệt,thật đó, ai cũng yêu người yêu của mình tha thiết cho dù là đã chia tay rồi và đặc biệt những mối tình đầu thì ko bao giờ có thể quên được.Chậc.Vậy mà sao .............
    to: JE : anh hiểu cảm giác của em.Hãy cố gắng lên em ạ.Ko lùi buớc mới là đàn ông chứ.Dẫu biết " love means never having to say U r sorry " nhưng ko chỉ là biết vậy thôi rồi để đó đâu.Phải tự tìm lấy chính hạnh phúc của mình chứ.Anh rất thích 1 câu này anh đoán là ông em cũng thích.Nhìn chữ kí của anh đi ^_^
    to: my love: đêm qua mình tranh cãi nhiều chuyện quá phải ko.Càng lúc A thấy càng hiểu con người E hơn và càng thấy yêu E nhiều hơn.sau khi dập máy anh có nói rằng anh sẽ gửi cho E 1 cái này và anh đã viết cho E 1 lá thư đó.A muốn E hiểu A hơn chỉ có vậy thôi.A ko biết có nên gửi đi ko nữa.Chẳng biết làm sao đây !
    to: tất cả mọi người: nếu trong lòng có 1 tình yêu đích thực hãy ccó găng mà giữ vững.Nó cũng chính là 1 phần của cuộc đời bạn đó.
    HAVE FUN ^_^
    <FONT color=magenta size=4>Anh vẫn trông ngóng Em hoài ...Anh vẫn chờ mong Em mãi...!!! </FONT>
    Được NhoEm0702 sửa chữa / chuyển vào 19:25 ngày 30/09/2003

Chia sẻ trang này