1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

From..... To......

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi CAFE_MOT_MINH, 05/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CAFE_MOT_MINH

    CAFE_MOT_MINH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Tết đã gần kề , ngoài trời thì mưa cứ rơi , năm nay thật lạ , chưa đến tết mà đã có mưa rào kèm theo cả sấm chớp như thế này . Thời tiết thật bất ngờ phải không em , bất ngờ với mọi người cùng giống như điều bất ngờ mà em dành cho anh . Anh không hề nghĩ rằng mình lại có được điều đó sau những gì anh đã trải qua , anh tự nhủ rằng cuộc sống của mình chẳng được vẹn toàn , thôi thì cứ tạm bằng lòng sống như thế , đến đâu thì đến , chả buồn quan tâm nữa . Nhưng em ào đến như một cơn gió mát , thổi tung tất cả những điều phiền muộn trong lòng anh mà anh đã cố nén vào , không hề muốn nói với bất cứ ai , em đã làm cho anh thay đổi , thấy cuộc sống này vẫn còn sự công bằng và yêu thương đối với anh . Em đem đến cho anh sự tự tin vào bản thân mình , lòng tin đấy sẽ giúp anh vượt qua bao nhiêu khó khăn mà cuộc sống đặt ra , em tiếp thêm cho anh sức mạnh để anh đủ bản lĩnh đương đầu với những sóng gió . .. Anh biết , anh chưa làm được điều gì cho em ngoài tình yêu anh dành trọn vẹn cả cho em , vì anh em đã phải chịu khổ nhiều lắm . Nhiều đêm anh gọi thầm tên em , anh nhớ em nhiều lắm . T ơi ! Anh yêu em
  2. CAFE_MOT_MINH

    CAFE_MOT_MINH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Tết đã gần kề , ngoài trời thì mưa cứ rơi , năm nay thật lạ , chưa đến tết mà đã có mưa rào kèm theo cả sấm chớp như thế này . Thời tiết thật bất ngờ phải không em , bất ngờ với mọi người cùng giống như điều bất ngờ mà em dành cho anh . Anh không hề nghĩ rằng mình lại có được điều đó sau những gì anh đã trải qua , anh tự nhủ rằng cuộc sống của mình chẳng được vẹn toàn , thôi thì cứ tạm bằng lòng sống như thế , đến đâu thì đến , chả buồn quan tâm nữa . Nhưng em ào đến như một cơn gió mát , thổi tung tất cả những điều phiền muộn trong lòng anh mà anh đã cố nén vào , không hề muốn nói với bất cứ ai , em đã làm cho anh thay đổi , thấy cuộc sống này vẫn còn sự công bằng và yêu thương đối với anh . Em đem đến cho anh sự tự tin vào bản thân mình , lòng tin đấy sẽ giúp anh vượt qua bao nhiêu khó khăn mà cuộc sống đặt ra , em tiếp thêm cho anh sức mạnh để anh đủ bản lĩnh đương đầu với những sóng gió . .. Anh biết , anh chưa làm được điều gì cho em ngoài tình yêu anh dành trọn vẹn cả cho em , vì anh em đã phải chịu khổ nhiều lắm . Nhiều đêm anh gọi thầm tên em , anh nhớ em nhiều lắm . T ơi ! Anh yêu em
  3. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Gửi tới một số người: Thanks mọi người nha..hôm qua vui lắm và mọi người hát hay lắm ah...nhưng tiếc là em không được thấy anh IXX biểu diễn màn dancing ah...nghe đồn thổi anh Ixx dancing đỉnh cao lắm nên hi vong lúc nào đó sẽ được chiêm ngưỡng ah? hi hi..
    năm mới chúc mọi người vui nhé..tặng mọi người bài này nhé
    WIsh you peace, joy and love
    As we begin a new year
    Wish you health and prosrity
    and heartful of cheer.

    On the birth of new year
    Let''s give a birth to new life
    Leaving behind all the hate
    Putting aside every strife

    Let''s begin with peace
    with joy and Love
    let''s join hands together
    with unity form above
  4. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Gửi tới một số người: Thanks mọi người nha..hôm qua vui lắm và mọi người hát hay lắm ah...nhưng tiếc là em không được thấy anh IXX biểu diễn màn dancing ah...nghe đồn thổi anh Ixx dancing đỉnh cao lắm nên hi vong lúc nào đó sẽ được chiêm ngưỡng ah? hi hi..
    năm mới chúc mọi người vui nhé..tặng mọi người bài này nhé
    WIsh you peace, joy and love
    As we begin a new year
    Wish you health and prosrity
    and heartful of cheer.

    On the birth of new year
    Let''s give a birth to new life
    Leaving behind all the hate
    Putting aside every strife

    Let''s begin with peace
    with joy and Love
    let''s join hands together
    with unity form above
  5. anhdungvn

    anhdungvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, mày mà cũng rơi vào cái tình trạng này à. Chuối không thể tả được.
    Cố gắng lên nào, cứ mãi trong cái tình trạng này thì sống thế đếck nào được.
  6. anhdungvn

    anhdungvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, mày mà cũng rơi vào cái tình trạng này à. Chuối không thể tả được.
    Cố gắng lên nào, cứ mãi trong cái tình trạng này thì sống thế đếck nào được.
  7. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Chết thật! Năm mới một người mới! Theo cách nói của bạn bè là sắp có một nạn nhân nữa. Đồng ý chịu khổ không em.
    7 năm dài thật! E cứ học và đi du học đi, mẹ anh cũng đồng ý cho anh đi làm ở nước ngoài rồi! 70 năm nhanh lắm, dù ở phương trời nào lúc đó chúng ta vẫn năm tay nhau, e nhỉ!
    Mất tự tin quá!
  8. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Chết thật! Năm mới một người mới! Theo cách nói của bạn bè là sắp có một nạn nhân nữa. Đồng ý chịu khổ không em.
    7 năm dài thật! E cứ học và đi du học đi, mẹ anh cũng đồng ý cho anh đi làm ở nước ngoài rồi! 70 năm nhanh lắm, dù ở phương trời nào lúc đó chúng ta vẫn năm tay nhau, e nhỉ!
    Mất tự tin quá!
  9. Silver_wave_new

    Silver_wave_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Năm mới đang đến gần. Không khí xuân rộn ràng bắt đầu tràn ngập từng ngôi nhà, từng trái tim. Hơn bao giờ hết lúc này đây SW muốn gửi tất cả những lời chúc nồng nàn nhất, yêu thương nhất tới toàn thể anh, chị, em 80 Family. Mong sao năm mới sẽ là một năm thật sự thành công trên mọi phương diện đối với các bạn.

    Topic cũ đã quá dài, xin phép các bạn được chuyển sang topic mới này. Hy vọng đây sẽ là 1 topic luôn chứa đựng những điều ngọt ngào nhất. Chúc cho tất cả chúng ta ngày nào cũng nhận được những lời nhắn gửi hết sức dễ thương.
  10. Silver_wave_new

    Silver_wave_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    From: chị 4 mắt
    To: em 4 mắt
    Không hiểu sao tự dưng hôm nay chị lại nghĩ nhiều đến em. Không hiểu giờ này em đang ở HN hay là đi thăm ai... Nghĩ cũng buồn cười, trong 80F chị quý em nhất vậy mà gần 1 năm nay chị chẳng gọi điện cho em để tâm sự gì cả. Thi thoảng gặp nhau trên YM dưới 1 cái nick khác, nói nhăng nhít vài câu rồi out.
    Không biết mai em có đi chợ hoa không nhỉ?

Chia sẻ trang này