1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

From..... To......

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi CAFE_MOT_MINH, 05/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. akika

    akika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    To:...
    Have nice weekend :) bước ra khỏi phiền muộn lo lắng rồi tung tăng xuống phố nào :). Xuống phố mua cho tớ 1 chút rét cuối mùa nhé! một chút bảng lảng cũ xưa của phố phường nữa chứ :).
    Nếu có thể mua được hạnh phúc tớ sẽ mua cho cả hai. Tớ nhận ra mình chưa thể mở lòng ra với ai, nhớ anh ấy nhiều lắm. hôm qua tớ mất một người bạn, vì người ấy không muốn làm bạn. Nice day!

    ĐT sẽ đầy msg, tớ sợ nó sẽ bị xoá đi, post lên đây cho cả ấy và tớ đấy!
    cho ấy này:
    một phù thuỷ
    mở quán hàng nho nhỏ
    "mời vào đây
    ai mua gì cũng có"
    tôi là khách đầu tiên.
    từ bên trong
    phù thuỷ ló nhìn ra
    "bạn muốn mua gì?"
    "tôi muốn mua tình yêu
    mua hạnh phúc, sự bình yên, tình bạn..."
    "hàng chúng tôi chỉ bán cây non
    còn quả chín bạn phải trồng, không bán"

    happy!
    Được akika sửa chữa / chuyển vào 16:21 ngày 19/03/2005
  2. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    to venus: em ơi, lâu quá rồi. dạo này khoẻ ko?? HÔm nao rảnh rảnh đi ăn kem há?
    To chị tuyetlanh: có chuyện gì với chị vậy?? dạo này em busy quá. Kô còn thời gian mà hẹn chị nữa. Vẫn nhớ lời hẹn từ trước tết với chị mà kô sao dứt ra được...Có gì sẽ liên lạc để biết chị làm sao??Thấy lo qá. Chúc chị lun vui vẻ và yêu đời nhe.
    To anh: thấy ghét..Người gì mà kỳ ra...ghét . kô thay đổi đi bao h tôi lừa được roài tui giết sống lun..hêh. sợ hông cưng? Yêu cưng nhiều nhiều và ghét cũng nhiều.muaks
  3. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    to venus: em ơi, lâu quá rồi. dạo này khoẻ ko?? HÔm nao rảnh rảnh đi ăn kem há?
    To chị tuyetlanh: có chuyện gì với chị vậy?? dạo này em busy quá. Kô còn thời gian mà hẹn chị nữa. Vẫn nhớ lời hẹn từ trước tết với chị mà kô sao dứt ra được...Có gì sẽ liên lạc để biết chị làm sao??Thấy lo qá. Chúc chị lun vui vẻ và yêu đời nhe.
    To anh: thấy ghét..Người gì mà kỳ ra...ghét . kô thay đổi đi bao h tôi lừa được roài tui giết sống lun..hêh. sợ hông cưng? Yêu cưng nhiều nhiều và ghét cũng nhiều.muaks
  4. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    người yêu ơi có biết anh nhớ em nhiều lắm???
    Được drslump sửa chữa / chuyển vào 20:23 ngày 21/03/2005
  5. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    người yêu ơi có biết anh nhớ em nhiều lắm???
    Được drslump sửa chữa / chuyển vào 20:23 ngày 21/03/2005
  6. tomahawk

    tomahawk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    To cậu:
    Nếu quyết định được mọi chuyện chắc chắn, có lẽ tớ sẽ đi Sing vào tuần sau. Chỉ đi theo GĐ để học hỏi thôi, but, cứ thấy thế nào ấy. Lần đầu tiên tớ không cảm thấy tự tin vào chính mình. Hừm... tớ có cần cải thiện tình hình không?
    Có nên buôn tin nhắn không nhỉ? Tự dưng nghĩ đến xiền nên... he he...
  7. tomahawk

    tomahawk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    To cậu:
    Nếu quyết định được mọi chuyện chắc chắn, có lẽ tớ sẽ đi Sing vào tuần sau. Chỉ đi theo GĐ để học hỏi thôi, but, cứ thấy thế nào ấy. Lần đầu tiên tớ không cảm thấy tự tin vào chính mình. Hừm... tớ có cần cải thiện tình hình không?
    Có nên buôn tin nhắn không nhỉ? Tự dưng nghĩ đến xiền nên... he he...
  8. akika

    akika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    To:....
    Xương rồng của tớ mới ra bông ấy ạ! một bông nhỏ xíu, mong manh và mềm mại trên cái thân tròn ủm, xù xì và đầy gai ...tớ bỗng nghĩ đến ấy, có gai góc đến đâu ấy cũng là con gái, nhỉ! đừng cố xù xì gai góc! đừng đa đoan! Ấy hãy sống cả cho ấy nữa nhé! Tớ luôn cầu chúc những điều tốt lành cho ấy!
    À, chiều qua tớ đi ngang qua đền Đức mẹ hằng cứu giúp, phát hiện ra một dây leo dại có bông màu tím đẹp lắm (đẹp hơn hoa thạch thảo của ấy nhiều), một vẻ đẹp liêu trai ở trên một vẻ đẹp thánh thiện, không phù hợp lắm, ấy nhỉ! giá như nó mọc ở... sân nhà ấy hoặc sân nhà tớ thì phù hợp hơn. hôm nào ấy về tớ sẽ chở lên đó cho tha hồ mà ngắm, rồi ấy đỡ tớ lên để tớ... chụp hình cho ấy làm avatar nhé!
    mong gặp lại!
    Được akika sửa chữa / chuyển vào 17:10 ngày 22/03/2005
  9. akika

    akika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    To:....
    Xương rồng của tớ mới ra bông ấy ạ! một bông nhỏ xíu, mong manh và mềm mại trên cái thân tròn ủm, xù xì và đầy gai ...tớ bỗng nghĩ đến ấy, có gai góc đến đâu ấy cũng là con gái, nhỉ! đừng cố xù xì gai góc! đừng đa đoan! Ấy hãy sống cả cho ấy nữa nhé! Tớ luôn cầu chúc những điều tốt lành cho ấy!
    À, chiều qua tớ đi ngang qua đền Đức mẹ hằng cứu giúp, phát hiện ra một dây leo dại có bông màu tím đẹp lắm (đẹp hơn hoa thạch thảo của ấy nhiều), một vẻ đẹp liêu trai ở trên một vẻ đẹp thánh thiện, không phù hợp lắm, ấy nhỉ! giá như nó mọc ở... sân nhà ấy hoặc sân nhà tớ thì phù hợp hơn. hôm nào ấy về tớ sẽ chở lên đó cho tha hồ mà ngắm, rồi ấy đỡ tớ lên để tớ... chụp hình cho ấy làm avatar nhé!
    mong gặp lại!
    Được akika sửa chữa / chuyển vào 17:10 ngày 22/03/2005
  10. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Gưỏằưi cĂc cô chú trong hỏằTi 'ỏằ"ng Moderator, tôi không 'ỏằ"ng ẵ vỏằ cĂch làm viỏằ?c cỏằĐa cĂc cô cĂc chú. NhỏƠt là chú Captain. CĂi topic " TÂm sỏằ nghỏằ nghiỏằ?p" 'ang yên 'ang lành thơ cĂc cô cĂc chú 'ỏây nó lên trên 'ỏĐu. Nhặ là 1 sỏằ cÂu khĂch. Rỏằ"i 'ỏn khi nó quĂ 'à thơ vỏôn cỏằâ 'ỏằf nguyên. Cho 'ỏn khi mỏằi sỏằ xong xuôi, không có cĂi gơ nỏằa thơ lỏĂi khoĂ lỏĂi. HặĂ hặĂ. QuỏÊn trỏằc còn hặĂn. QuỏÊn lẵ kiỏằfu nỏằưa vỏằi nhặ thỏ chỏÊ có tĂc dỏằƠng gơ cỏÊ. Chỏằ? thỏằf hiỏằ?n trơnh 'ỏằT kâm quỏÊn lẵ thôi. Tôi chỏằ? có mỏƠy nhỏằi thỏ thôi. CĂc chú nghe tôi thơ cĂc chú còn tiỏn bỏằT. Không nghe câng chỏng chỏt ai. Chúc cĂc cô cĂc chú làm fn phĂt 'ỏĂt, hàng hỏằ 'ỏằu.
    ? quên, còn cĂi topic, nỏu 'Ê khoĂ nó thơ nâm nó xuỏằ'ng dặỏằ>i 'ê. Đỏằf trên 'ỏƠy khoe hàng à?

Chia sẻ trang này