1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

From..... To......

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi CAFE_MOT_MINH, 05/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    gửi đến cái đứa thần kinh dở hơi nào đấy: chán chú mày kinh khủng
  2. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    To bạn snâu: Mình biết là bạn còn nợ kem mình thì phải.. Với cả hình như có một đứa đang bận rộn ôn thi , ôn yêu nên mãi chẳng bao giờ thấy lên mạng.. t ưởng mất tích rồi cơ mà...
  3. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    To bạn snâu: Mình biết là bạn còn nợ kem mình thì phải.. Với cả hình như có một đứa đang bận rộn ôn thi , ôn yêu nên mãi chẳng bao giờ thấy lên mạng.. t ưởng mất tích rồi cơ mà...
  4. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    cháu thưa bạn cunbong! cháu nhớ là hình như cháu k có nợ bạn cunbong kem ạ. hình như là bạn nợ cháu thì fải cháu thì cháu vẫn ol đều đều, chỉ có điều cháu invi thôi ạ. với cả, có ol thì chưa chắc cháu cũng đã chat chit ạ
  5. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    cháu thưa bạn cunbong! cháu nhớ là hình như cháu k có nợ bạn cunbong kem ạ. hình như là bạn nợ cháu thì fải cháu thì cháu vẫn ol đều đều, chỉ có điều cháu invi thôi ạ. với cả, có ol thì chưa chắc cháu cũng đã chat chit ạ
  6. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Có một đêm ngủ không có những giấc mơ đẹp, có một ngày mệt mỏi lê bước lẻ loi trên đường. Vẫn có một cơ hội, nếu có một niềm tin, có một tình cảm mọi chuyện sẽ đổi thay.
    Đêm khuya rồi!
  7. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Có một đêm ngủ không có những giấc mơ đẹp, có một ngày mệt mỏi lê bước lẻ loi trên đường. Vẫn có một cơ hội, nếu có một niềm tin, có một tình cảm mọi chuyện sẽ đổi thay.
    Đêm khuya rồi!
  8. dqdbk

    dqdbk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    0
    To "ấy":
    Ấy ơi! Tớ ko suy nghĩ gì cả đâu. Tớ biết rằng trong cuộc sống luôn luôn có những điều mà mình không mong muốn, ko thuận lợi như mình nghĩ. Có khó khăn thì ta phải vượt qua!Có lúc vui, có lúc buồn, đó là cuộc sống. Đừng cố ép mình vào một khuôn khổ nhất định. Hay chia sẻ cùng nhũng người xung quanh.
    ẤY ơi! Tớ biết rằng bạn ko muốn nói như vậy nhưng..... tớ vẫn tin bạn. Đơn giản chỉ có vậy thôi !!!!!!!!!
    Chúc vui vẻ.
    p/s:Hy vọng tớ sẽ sớm nhìn thấy ấy vui vẻ như mọi lần.
  9. dqdbk

    dqdbk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    0
    To "ấy":
    Ấy ơi! Tớ ko suy nghĩ gì cả đâu. Tớ biết rằng trong cuộc sống luôn luôn có những điều mà mình không mong muốn, ko thuận lợi như mình nghĩ. Có khó khăn thì ta phải vượt qua!Có lúc vui, có lúc buồn, đó là cuộc sống. Đừng cố ép mình vào một khuôn khổ nhất định. Hay chia sẻ cùng nhũng người xung quanh.
    ẤY ơi! Tớ biết rằng bạn ko muốn nói như vậy nhưng..... tớ vẫn tin bạn. Đơn giản chỉ có vậy thôi !!!!!!!!!
    Chúc vui vẻ.
    p/s:Hy vọng tớ sẽ sớm nhìn thấy ấy vui vẻ như mọi lần.
  10. tomahawk

    tomahawk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    To cậu:
    Tớ chán rồi cậu ạ. Đã chán lắm rồi. Đã hết sức rồi. Đã cố gắng hết sức, và vẫn tiếp tục cố gắng dù biết mọi chuyện sẽ chẳng đem lại thêm cho mình điều tốt đẹp gì, ngoài những nỗi buồn người ta vô tình sẽ lại mang đến cho tớ thêm hơn 1 lần nữa.
    Anh bảo tớ khờ. Và bây giờ tớ thấy tớ khờ thật. Khờ thật khi tớ kì cạch ngồi đo đo, cắt cắt giấy để gấp cho đủ 365 con hạc, có tổng cộng 7 màu sắc vì Anh thích số 7, vì nó tượng trưng cho cầu vồng, cho lời cầu chúc bình an, để kỉ niệm 1 năm quen nhau. Trong khi bao nhiêu người bảo tớ dở hơi, thừa cơm...
    Vậy mà sắp một năm. Nhanh kinh khủng... Tớ thật sự không nhớ làm sao hồi đấy tớ với cậu quen nhau được nhỉ? Mà vì lí do gì mà tớ lại bò vào cái hụi 80 này tớ cũng quên nốt... Nhưng có một điều tớ nhớ rất rõ đó là tớ đã có cậu là bạn, không phải thân, không phải xa lạ... Là Bạn, hay ho thế nhỉ?...
    Chẹp chẹp... Sắp 1 năm. Tớ đang ốm, cố lắm mới không nằm bẹp một chỗ. Và hình như ốm thì tâm trạng trở nên tệ lắm thì phải.
    Chiều qua tớ gặp Anh online. Chẳng nói được gì. Hình như, từ sau khi tớ rời HN, thì đây là lần đầu tiên tụi tớ online và gặp được nhau như thế. Nhưng... tớ lại mong thà đừng gặp lúc online còn hơn...
    Chiều hôm qua, 1/4, tớ khóc...

Chia sẻ trang này