1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

From..... To......

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi CAFE_MOT_MINH, 05/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. iwill

    iwill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    hehehe
    Được iwill sửa chữa / chuyển vào 22:03 ngày 05/04/2005
  2. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Anh à, anh biết không, từ hôm anh đi, em cứ như người mất hồn vậy! Em dù rất cố gắng bình tĩnh nhưng cứ đụng vào cái gì là hỏng cái đấy,,,rồi thì toàn bị người ta nói: ôi ghét quá...huhu, giá mà có anh ở nhà thì chẳng ai dám nói thế đập vào mặt em đâu nhỉ...mở đầu ngày thứ 1 không có anh là thức đêm làm một bài không cần nộp ngay..vì thế sáng sớm em đến trường thấy rất đói..Trong túi có tiền nhưng mà tiền chẵn, đi mua sữa và 1 cái bánh mỳ ăn thì vừa cầm lên, đưa tiền thì chú bán hàng( chẳng hiểu do ngáy ngủ hay đông khách quá tức em): Sáng sớm ra đã đưa tiền chẵn, không có tiền trả lại đâu, rồi giằng lại hộp sữa và cái bánh ở tay em, không thèm bán..huhu
    Rồi thì làm vỡ 1 cái bát lúc rửa bát, tìm mua kínhB&L thì nó ko nhập về nữa, làm vỡ một cái điện thoại,...sao mà em lại kém thế chứ không biết, chẳng bình thường được tẹo nào..Rồi thì lại thức đêm này anh này...( mà anh đã dặn là không thức đêm rồi cơ mà) huhu, em nhớ anh quá, không ngủ được ! Buồn thật......... Chắc cảm giác hụt hẫng này sẽ phải qua thôi,,,,,,,,
  3. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Anh à, anh biết không, từ hôm anh đi, em cứ như người mất hồn vậy! Em dù rất cố gắng bình tĩnh nhưng cứ đụng vào cái gì là hỏng cái đấy,,,rồi thì toàn bị người ta nói: ôi ghét quá...huhu, giá mà có anh ở nhà thì chẳng ai dám nói thế đập vào mặt em đâu nhỉ...mở đầu ngày thứ 1 không có anh là thức đêm làm một bài không cần nộp ngay..vì thế sáng sớm em đến trường thấy rất đói..Trong túi có tiền nhưng mà tiền chẵn, đi mua sữa và 1 cái bánh mỳ ăn thì vừa cầm lên, đưa tiền thì chú bán hàng( chẳng hiểu do ngáy ngủ hay đông khách quá tức em): Sáng sớm ra đã đưa tiền chẵn, không có tiền trả lại đâu, rồi giằng lại hộp sữa và cái bánh ở tay em, không thèm bán..huhu
    Rồi thì làm vỡ 1 cái bát lúc rửa bát, tìm mua kínhB&L thì nó ko nhập về nữa, làm vỡ một cái điện thoại,...sao mà em lại kém thế chứ không biết, chẳng bình thường được tẹo nào..Rồi thì lại thức đêm này anh này...( mà anh đã dặn là không thức đêm rồi cơ mà) huhu, em nhớ anh quá, không ngủ được ! Buồn thật......... Chắc cảm giác hụt hẫng này sẽ phải qua thôi,,,,,,,,
  4. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Anh à, sao tự dưng em nhớ quãng thời gian đó quá. Quãng thời gian có anh bên em. Để em kô cảm thấy cô đơn và lẻ loi như lúc này. Xa xôi quá rồi anh nhỉ? Trái tim thì sao thật gần mà cũng sao thật quá xa xôi. Em ước, ước, ước thật nhiều, thật nhiều điều..Nhưng thứ mà em mong muốn nhất là được nhìn thấy khuôn mặt anh, được gần bên..Được thấy anh trước cổng cơ quan em. Thật nhỏ nhặt anh nhỉ.Nhưng sao khó quá.
    Anh có còn nhớ lần chúng ta đi dưới mưa kô ạ? Anh có nhớ bài hát hôm đó chúng ta cùng hát kô? Đó với em là kỷ niệm kô sao quên được. Được ngồi sau anh, hát, và đuợc anh đưa đi khắp thành phố trong cơn mưa tầm tã. Có người sẽ nói em lãng mạn và thiếu thực tế. Em mặc kệ thôi.Với em, chỉ cần nghĩ về giây phút đó..Em lại thấy mình mạnh mẽ lên rất nhiều.
    Dạo này, em luôn nghĩ, kô biết tương lai rồi sẽ ra sao? Nó sẽ đi về đâu khi kô có anh? hơ, có sao đâu.Tan rồi hợp, hợp rồi tan. Đó là lẽ bình thường. Thời gian làm cho mọi thứ nhạt nhoà dần. Trôi vào lãng quên..Cả những kỷ niệm của em, của anh, của hai chúng ta. Mọi nỗi đau rồi sẽ qua, sẽ qua hết thôi mà. Nhưng sao em vẫn thấy đau đớn lắm.hihi...Một nụ cười thật chua chát anh nhỉ. E kô muốn anh xa em như lúc này. Chỉ muốn được có anh, được gần anh. Chỉ muốn có anh, muốn được anh ôm em thật chặt như ngày nào..Nhưng sao mọi thứ trước mắt em cứ mờ dần đi nhỉ???

    Lúc này, em chẳng biết em đang viết gì nữa. Người nó cứ mệt mệt là. Và cũng kô mong anh đọc được những dòng chữ này đâu.Anh đọc rồi lại mắng em thôi. Em chỉ thấy muốn viết...
    Viết thật nhiều.Chẳng để cho ai và cũng chẳng mong ai đọc. Mình em đọc thôi. Nói bấy nhiêu điều kô phải để than vãn hay trách móc anh đâu. Chỉ muốn nói là, khoảng cách chúng ta quá xa. Có nhiều điều mà chúng ta chưa thể lường trước được. Nhưng em chỉ mong là, anh sẽ luôn trung thực với em. Trong bất kỳ trường hợp nào, cũng chỉ mong một điều duy nhất đó thôi..Mong anh hiểu và yêu em nhiều như anh đã nói kô bít bao nhiêu lần với em. Em có thể tin vào những gì anh nói kô?
  5. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Anh à, sao tự dưng em nhớ quãng thời gian đó quá. Quãng thời gian có anh bên em. Để em kô cảm thấy cô đơn và lẻ loi như lúc này. Xa xôi quá rồi anh nhỉ? Trái tim thì sao thật gần mà cũng sao thật quá xa xôi. Em ước, ước, ước thật nhiều, thật nhiều điều..Nhưng thứ mà em mong muốn nhất là được nhìn thấy khuôn mặt anh, được gần bên..Được thấy anh trước cổng cơ quan em. Thật nhỏ nhặt anh nhỉ.Nhưng sao khó quá.
    Anh có còn nhớ lần chúng ta đi dưới mưa kô ạ? Anh có nhớ bài hát hôm đó chúng ta cùng hát kô? Đó với em là kỷ niệm kô sao quên được. Được ngồi sau anh, hát, và đuợc anh đưa đi khắp thành phố trong cơn mưa tầm tã. Có người sẽ nói em lãng mạn và thiếu thực tế. Em mặc kệ thôi.Với em, chỉ cần nghĩ về giây phút đó..Em lại thấy mình mạnh mẽ lên rất nhiều.
    Dạo này, em luôn nghĩ, kô biết tương lai rồi sẽ ra sao? Nó sẽ đi về đâu khi kô có anh? hơ, có sao đâu.Tan rồi hợp, hợp rồi tan. Đó là lẽ bình thường. Thời gian làm cho mọi thứ nhạt nhoà dần. Trôi vào lãng quên..Cả những kỷ niệm của em, của anh, của hai chúng ta. Mọi nỗi đau rồi sẽ qua, sẽ qua hết thôi mà. Nhưng sao em vẫn thấy đau đớn lắm.hihi...Một nụ cười thật chua chát anh nhỉ. E kô muốn anh xa em như lúc này. Chỉ muốn được có anh, được gần anh. Chỉ muốn có anh, muốn được anh ôm em thật chặt như ngày nào..Nhưng sao mọi thứ trước mắt em cứ mờ dần đi nhỉ???

    Lúc này, em chẳng biết em đang viết gì nữa. Người nó cứ mệt mệt là. Và cũng kô mong anh đọc được những dòng chữ này đâu.Anh đọc rồi lại mắng em thôi. Em chỉ thấy muốn viết...
    Viết thật nhiều.Chẳng để cho ai và cũng chẳng mong ai đọc. Mình em đọc thôi. Nói bấy nhiêu điều kô phải để than vãn hay trách móc anh đâu. Chỉ muốn nói là, khoảng cách chúng ta quá xa. Có nhiều điều mà chúng ta chưa thể lường trước được. Nhưng em chỉ mong là, anh sẽ luôn trung thực với em. Trong bất kỳ trường hợp nào, cũng chỉ mong một điều duy nhất đó thôi..Mong anh hiểu và yêu em nhiều như anh đã nói kô bít bao nhiêu lần với em. Em có thể tin vào những gì anh nói kô?
  6. anhdungvn

    anhdungvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Tránh xa tao ra, để cho tao yên.
  7. anhdungvn

    anhdungvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Tránh xa tao ra, để cho tao yên.
  8. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    [green]Ta sợ quá...Tránh ngay lập tức...Bình tĩnh nha
  9. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    [green]Ta sợ quá...Tránh ngay lập tức...Bình tĩnh nha
  10. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    To : Anh thân yêu ! Không biết bây giờ anh đã bán nhà chưa nhỉ. Chắc là bán rồi và chắc cũng mua nhẫn cho em rồi phải không ? Cái nhẫn có viên Kim Cương to bằng quả trứng gà ấy mà. Em thích nó lắm đấy, mà anh thì luôn nói rằng muốn làm em vui mà, phải không ?
    Thực ra em còn muốn đòi cái quý nhất của anh cơ, nhưng em lại sợ anh cho rằng em tham quá, mà em thì không thích anh nghĩ sai về em như thế cho nên em phải nén lòng chờ đợi ( sau này lấy cũng được )
    Thôi ! chào anh nhé, em yêu anh nhiều !!!!

Chia sẻ trang này