1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

From..... To......

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi CAFE_MOT_MINH, 05/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    To : Anh thân yêu ! Không biết bây giờ anh đã bán nhà chưa nhỉ. Chắc là bán rồi và chắc cũng mua nhẫn cho em rồi phải không ? Cái nhẫn có viên Kim Cương to bằng quả trứng gà ấy mà. Em thích nó lắm đấy, mà anh thì luôn nói rằng muốn làm em vui mà, phải không ?
    Thực ra em còn muốn đòi cái quý nhất của anh cơ, nhưng em lại sợ anh cho rằng em tham quá, mà em thì không thích anh nghĩ sai về em như thế cho nên em phải nén lòng chờ đợi ( sau này lấy cũng được )
    Thôi ! chào anh nhé, em yêu anh nhiều !!!!
  2. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    To: Em Yêu Dấu!
    Anh chưa bán nhà đâu em ạ. Và anh cũng không có ý định đó. Bởi vì anh không nỡ để vợ tương lai của anh (tức là em) fải sống trong một cái lều lụp xụp ở một khu ổ chuột nào đó.
    Tuy nhiên nếu em thích thì anh vẫn có thể cất công đi ra ngoài hàng mĩ kí để mua cho em một cái nhẫn gần giống nhẫn kim cương thôi và anh sẽ cố gắng chọn cho em một chiếc thật nhỏ nhắn xinh xắn để em đỡ vướng víu khi làm việc nhà.
    Nói chung, so với tình yêu của anh dành cho em thì cái sự mà em gọi là tham lam đó của em chỉ là chuyện nhỏ thôi. Em thấy đấy anh có tiếc em cái gì đâu kể cả em có đòi cái của quý nhất của anh thì anh cũng chẳng phàn nàn gì sất. Quan trọng là em được vui thôi mà, fải không em yêu? Tuy nhiên tiện thể anh cũng nhắc em đừng để mình trở thành Bitbop của ViệtNam nhé kẻo hàng xóm láng giềng họ lại cười cho, em nhỉ?
    Thôi bây giờ anh phải đi ra cửa hàng mĩ kí để mua nhẫn cho em đây. Tạm biệt em nhé! Anh yêu em nhiều

  3. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    To: Em Yêu Dấu!
    Anh chưa bán nhà đâu em ạ. Và anh cũng không có ý định đó. Bởi vì anh không nỡ để vợ tương lai của anh (tức là em) fải sống trong một cái lều lụp xụp ở một khu ổ chuột nào đó.
    Tuy nhiên nếu em thích thì anh vẫn có thể cất công đi ra ngoài hàng mĩ kí để mua cho em một cái nhẫn gần giống nhẫn kim cương thôi và anh sẽ cố gắng chọn cho em một chiếc thật nhỏ nhắn xinh xắn để em đỡ vướng víu khi làm việc nhà.
    Nói chung, so với tình yêu của anh dành cho em thì cái sự mà em gọi là tham lam đó của em chỉ là chuyện nhỏ thôi. Em thấy đấy anh có tiếc em cái gì đâu kể cả em có đòi cái của quý nhất của anh thì anh cũng chẳng phàn nàn gì sất. Quan trọng là em được vui thôi mà, fải không em yêu? Tuy nhiên tiện thể anh cũng nhắc em đừng để mình trở thành Bitbop của ViệtNam nhé kẻo hàng xóm láng giềng họ lại cười cho, em nhỉ?
    Thôi bây giờ anh phải đi ra cửa hàng mĩ kí để mua nhẫn cho em đây. Tạm biệt em nhé! Anh yêu em nhiều

  4. tomahawk

    tomahawk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    To Cậu:
    hì... tớ vừa haircut xong, nhìn ngố lắm. Nhưng ai cũng bảo trông đáng yêu, giống mấy cô bé Nhật. Tớ buồn cười quá cơ. Giờ ai nhìn thấy tớ cũng véo má cả, đau lắm, nhưng vui
    Tối qua tớ online bật wcam khoe mái tóc, thế là thằng nhóc em tớ ở Paris, nó hét ầm lên bảo tớ "kưa sừng làm nghé". Đến chết cười. Sáng nay lên cty bị 2 người véo má nữa, thảm thật!!! Tiếc là cậu không được xem. Để tớ send file qua mail cho cậu vậy, tớ chụp wcam đấy!
    Ah, sáng nay tớ ăn lẹm giờ công, đi mua hoa Loa Kèn, đúng loại từ HN chở vào ấy, nhìn mảnh mai và gầy xước. Một bông Hồng Ánh Trăng, một ít hoa Bi, vài lá Dương Xỉ, thêm vài lá Chỉ Kim, mua 3m giấy lụa hồng, 1 tước giấy lụa trắng để làm nơ. Và sau đó là hì hục ngồi ở chỗ cầu thang thoát hiểm để bó hoa. Vị chi hết cả là 50k. Nếu bó hoa đấy mà tớ ra tiệm mua, chắc đi tong hơn 100k. May quá!!! Tự dưng hôm nay tớ siêng năng vãi...
    À, tớ bó để tặng cho manager, hôm nay tròn 1 năm tụi tớ quen nhau. (Quen chứ ko phải yêu đâu nhá!). Giờ tớ cứ nghĩ đến thời gian hiện tại của 1 năm trước, cảm giác rất ngố và thế là tớ cười mãi.
    Ah, tớ có đt của Anh. Buôn đến 36ph. Kinh hoàng. Cảm giác giờ rất thoải mái, tớ thấy thanh thản cực. Tớ bảo với Anh tuần sau tớ rời khỏi SG. Mà tớ đã báo với cậu chuyện này chưa nhỉ? Tớ không ở SG nữa đâu. SG hiện đang nắng và nóng lắm. Nhưng sáng nay là một sáng rất đẹp trời. Trời râm mát, chạy xe ngoài đường rất dễ chịu, nhất là khúc đường qua Cty tớ rất nhiều cây, mát rượi.
    Mà tớ phải thú thật là hiện tại tớ đang âm ỉ vui, nên cho dù vừa lúc nãy tớ vượt đèn đỏ quẹo trái và bị CSGT túm được, mất tiêu 40k tiền cho chùa nhưng tớ vẫn có thể toe toét...
    Mà tóm lại là có lẽ do tớ cắt tóc rồi, thấy mình mới mẻ nên vui. Hiện tại... I''m a little happy girl...
  5. tomahawk

    tomahawk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    To Cậu:
    hì... tớ vừa haircut xong, nhìn ngố lắm. Nhưng ai cũng bảo trông đáng yêu, giống mấy cô bé Nhật. Tớ buồn cười quá cơ. Giờ ai nhìn thấy tớ cũng véo má cả, đau lắm, nhưng vui
    Tối qua tớ online bật wcam khoe mái tóc, thế là thằng nhóc em tớ ở Paris, nó hét ầm lên bảo tớ "kưa sừng làm nghé". Đến chết cười. Sáng nay lên cty bị 2 người véo má nữa, thảm thật!!! Tiếc là cậu không được xem. Để tớ send file qua mail cho cậu vậy, tớ chụp wcam đấy!
    Ah, sáng nay tớ ăn lẹm giờ công, đi mua hoa Loa Kèn, đúng loại từ HN chở vào ấy, nhìn mảnh mai và gầy xước. Một bông Hồng Ánh Trăng, một ít hoa Bi, vài lá Dương Xỉ, thêm vài lá Chỉ Kim, mua 3m giấy lụa hồng, 1 tước giấy lụa trắng để làm nơ. Và sau đó là hì hục ngồi ở chỗ cầu thang thoát hiểm để bó hoa. Vị chi hết cả là 50k. Nếu bó hoa đấy mà tớ ra tiệm mua, chắc đi tong hơn 100k. May quá!!! Tự dưng hôm nay tớ siêng năng vãi...
    À, tớ bó để tặng cho manager, hôm nay tròn 1 năm tụi tớ quen nhau. (Quen chứ ko phải yêu đâu nhá!). Giờ tớ cứ nghĩ đến thời gian hiện tại của 1 năm trước, cảm giác rất ngố và thế là tớ cười mãi.
    Ah, tớ có đt của Anh. Buôn đến 36ph. Kinh hoàng. Cảm giác giờ rất thoải mái, tớ thấy thanh thản cực. Tớ bảo với Anh tuần sau tớ rời khỏi SG. Mà tớ đã báo với cậu chuyện này chưa nhỉ? Tớ không ở SG nữa đâu. SG hiện đang nắng và nóng lắm. Nhưng sáng nay là một sáng rất đẹp trời. Trời râm mát, chạy xe ngoài đường rất dễ chịu, nhất là khúc đường qua Cty tớ rất nhiều cây, mát rượi.
    Mà tớ phải thú thật là hiện tại tớ đang âm ỉ vui, nên cho dù vừa lúc nãy tớ vượt đèn đỏ quẹo trái và bị CSGT túm được, mất tiêu 40k tiền cho chùa nhưng tớ vẫn có thể toe toét...
    Mà tóm lại là có lẽ do tớ cắt tóc rồi, thấy mình mới mẻ nên vui. Hiện tại... I''m a little happy girl...
  6. RocKid

    RocKid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    2.351
    Đã được thích:
    0
    em đây
    về đến nhà ăn được cơm, uống viên thuốc vào là khoẻ rồi
    Cảm ơn mọi người, cứ đợi mọi người đến để có sữa ông thọ chấm bánh mỳ không ngờ lại gọn nhẹ thế .
    Cảm ơn mọi người rất nhiều
  7. RocKid

    RocKid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    2.351
    Đã được thích:
    0
    em đây
    về đến nhà ăn được cơm, uống viên thuốc vào là khoẻ rồi
    Cảm ơn mọi người, cứ đợi mọi người đến để có sữa ông thọ chấm bánh mỳ không ngờ lại gọn nhẹ thế .
    Cảm ơn mọi người rất nhiều
  8. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    ặ, chú em làm sao thỏ? cho anh hỏằi thfm cĂi. Vỏôn mỏĂnh giỏằi 'ỏƠy chỏằâ? Tơnh hơnh làm fn dỏĂo này thỏ nào rỏằ"i? Hàng hỏằ vỏôn ỏằ.n 'ỏằ<nh chỏằâ? Cho anh gỏằưi lỏằi hỏằi thfm cô nhà nhĂ.
  9. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    ặ, chú em làm sao thỏ? cho anh hỏằi thfm cĂi. Vỏôn mỏĂnh giỏằi 'ỏƠy chỏằâ? Tơnh hơnh làm fn dỏĂo này thỏ nào rỏằ"i? Hàng hỏằ vỏôn ỏằ.n 'ỏằ<nh chỏằâ? Cho anh gỏằưi lỏằi hỏằi thfm cô nhà nhĂ.
  10. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    kid ơi chúc chú mau ăn chóng lớn sức khoẻ dồi dào nhé ,mổ ruột thừa à ,he he chuyện vặt ,của đi thay người í mà ...hôm nay mấy chú nâu nhâu có rủ anh wa thăm chú rồi đi uốn rượu nhưng bận mất mong chú thông cảm bỏ qua nhe .

Chia sẻ trang này