1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

From..... To......

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi CAFE_MOT_MINH, 05/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    To you, you, you.... và you nữa: Chúc mừng năm mới - Sức khoẻ và tình yêu. Chỉ cần hai cái đấy là đủ sống.
  2. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    To: Một năm trôi đi với bao kỷ niệm để I nhớ mãi ,U là một trong những kỷ niệm đó và nó sẽ là một kỷ niệm đẹp for me....
    Chúc U một năm mới thành công

  3. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    To: Một năm trôi đi với bao kỷ niệm để I nhớ mãi ,U là một trong những kỷ niệm đó và nó sẽ là một kỷ niệm đẹp for me....
    Chúc U một năm mới thành công

  4. cres

    cres Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    To all:
    Chúc cả nhà một năm mới tràn ngập niềm vui và hạnh phúc.
    To đội quân hải ngoại ở đây:
    Chúc mọi người năm mới được về nhà chơi.
    To my special:
    Chúc Anh năm nay lấy được vợ...
    -------------------------------------
  5. cres

    cres Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    To all:
    Chúc cả nhà một năm mới tràn ngập niềm vui và hạnh phúc.
    To đội quân hải ngoại ở đây:
    Chúc mọi người năm mới được về nhà chơi.
    To my special:
    Chúc Anh năm nay lấy được vợ...
    -------------------------------------
  6. welle

    welle Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Phải ngoan chứ em, như thế ở nhà anh mới yên tâm. Phải ngoan, không được khóc nhè, đầu năm mà khóc nhè thế à, xấu lắm đó. Anh sợ em khóc lắm, anh xót lắm. Em cuả anh phải cứng rắn lên chứ, anh ở nhà ngoan lắm mà, anh cố gắng xong việc anh sẽ sang với em ngay. Trời vẫn lạnh lắm phải không em, nhớ mặc ấm vào đấy nhé, bé ngoan ạ. Anh sẽ mang hơi ấm của quê nhà sang với em...................................................
    Nhớ em nhiều......................
  7. welle

    welle Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Phải ngoan chứ em, như thế ở nhà anh mới yên tâm. Phải ngoan, không được khóc nhè, đầu năm mà khóc nhè thế à, xấu lắm đó. Anh sợ em khóc lắm, anh xót lắm. Em cuả anh phải cứng rắn lên chứ, anh ở nhà ngoan lắm mà, anh cố gắng xong việc anh sẽ sang với em ngay. Trời vẫn lạnh lắm phải không em, nhớ mặc ấm vào đấy nhé, bé ngoan ạ. Anh sẽ mang hơi ấm của quê nhà sang với em...................................................
    Nhớ em nhiều......................
  8. song_2

    song_2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    To.........Vợ cấm post bài tiếp hả bạn???? chán cậu quá.
  9. song_2

    song_2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    To.........Vợ cấm post bài tiếp hả bạn???? chán cậu quá.
  10. tomahawk

    tomahawk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    From: Tớ
    To: 4 mắt, tóc không còn chia chỉa
    Ừ, tớ định cám ơn cậu đến mấy lần rồi ấy, nhưng rồi lại cứ quên béng đi. Tớ chưa nói với cậu là trí nhớ của tớ dạo này tồi phết! Thế có chán không?
    Cám ơn cậu đã đi với tớ vào những ngày HN trở rét.
    Cám ơn cậu đã đưa tớ đi lòng vòng tìm quán cafe rock, để rồi bất cứ nơi nào cũng đóng cửa mà không hề nản lòng.
    Cám ơn cậu đã luôn đến đúng giờ, đã luôn chắn gió cho tớ và luôn cười với tớ.
    Cám ơn cậu đã chia sẻ và cảm thông mọi điều với tớ.
    Cám ơn cậu đã cho tớ mượn đàn, và đêm đó là một đêm thật tuyệt vời của tớ.
    Cám ơn cậu đã đi ăn với tớ dù rằng món ăn có không ngon thì tớ vẫn đã rất vui và no căng bụng.
    Cám ơn cậu đã luôn đón tiếp tớ tận tình như một người bạn tốt thật sự.
    Cám ơn cậu đã mua sấu dầm cay tặng tớ làm quà để khi quay về tớ vẫn có thể nhấm nháp vị của HN.
    Cám ơn cậu đã ngồi đợi tớ trong khi tớ đang chạy long tong khắp nơi với anh ấy.
    Cám ơn cậu đã tiễn tớ ra ga, để khi tàu chạy thì tớ vẫn yên tâm là có hai con người cùng ở lại HN chứ không cô đơn.
    Và trên hết, tớ cám ơn cậu vì cậu là bạn tớ.
    Hì hì... Cám ơn thế đủ chưa nhỉ? Hay để hôm sau tớ làm bài Xin lỗi nữa cho đủ bộ và hoành tráng? Nhớ chăm con mèo con đấy nhé! Đừng để nó ốm nữa nhé! Hôm tớ về, mèo nhà cậu cũng đi, tớ buồn lắm. Hôm ấy HN mưa phùn nhiều nhỉ?...

Chia sẻ trang này