1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

From..... To......

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi CAFE_MOT_MINH, 05/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tunphuong

    tunphuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Có làm thì cho tớ góp cổ phần với nhé. Làm ăn kiểu này được đấy.
  2. coldplay80

    coldplay80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    1
    Bi giờ mới để ý có box 80, xin nhờ mảnh đất này nhé!
    To...... ấy:
    Tớ xin lỗi vì gần đây đã không nghe máy thậm chí còn dặn mama bảo ấy là tớ đi chơi ko có nhà. Tình bạn của tớ với ấy bao nhiêu năm rồi nhỉ, thế mà đã hơn 10 năm rồi, hãy để nó cứ trong sáng như thế nhé, đừng tìm cách nâng nó lên level mới mà làm gì. Ấy cũng biết là tớ bây giờ vẫn chưa nguôi ngoai mối tình cũ, cũng chưa nghĩ gì đến mối tình mới nhất là với một thằng bạn thân như ấy, tớ chỉ muốn có bạn bè để chuyện trò vui vẻ thôi, tớ không muốn tình trạng này sẽ tiếp tục diễn ra, nói thật là nhiều khi tớ cảm thấy khó chịu khi ấy cứ ngồi hàng giờ ở nhà tớ, hic, tớ lờ mờ hiểu ấy đang có ý định khác mất rồi. Đừng hành động thế nữa, làm ơn để tớ vẫn nghĩ ấy là 1 thằng bạn thân của tớ nhé!!!
    Đừng để tớ phải dùng tới biện pháp "mượn" ai đó giới thiệu với ấy như 1 người yêu để ấy dập tắt suy nghĩ .... cưa tớ
  3. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    ặ 'ỏƠy hôm qua em 'i vào Lfng BĂc hỏn hoi nhĂ. ^o khiỏp thỏ mà có mỏƠy anh chỏằ< nhÂn viên chỏằ? 'ặỏằng mỏãt cỏằâ nhặ 'Âm lê ẵ làm 'ỏằ"ng bào nhÂn dÂn run hỏt cỏÊ ngặỏằi.
    NặĂi nhặ thỏ mà còn có tơnh trỏĂng ẵ thơ ...chỏạp chỏạp...

  4. tunphuong

    tunphuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
  5. miss_you_81

    miss_you_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Em..!
    Giờ này đang ở đâu?Công việc thành công vậy anh cảm thấy tự hào về em qua đi mất em yêu ah! Gọi điện cho anh Đức anh ấy khen em quá làm anh ấp úng ko nói được câu gì. Anh ko gọi điện cho em được anh lo lắm, ko biết ở đấy có bão em có bị ảnh hưởng gì ko?
    Anh luôn hình dung lúc em gọi cho anh, em ngồi ở cửa sổ nhìn mưa và gọi cho anh. Nghe tiếng em nấc trong điện thoại anh cảm thấy mình có lỗi quá nếu anh ko sơ y để bị đụng xe( xe của anh được bảo hiểm đền hẳn cái mới rồi) chắc chúng minh có thể gặp nhau ở TQ em nhỉ?
    Mà vợ yêu dạo này vi vu hơi bi nhiều đấy nhé di sắp hết ASIAN chưa bé!Mà chịu khó học hành đi nhé đường học của em hơi bị loằng ngoằng đấy.Thôi em phải cố gắng nghi ngơi nhé mà đi shoping vừa vừa thôi chứ để cho Dũng no xách trẹo cả chân vợ nó ko tìm em kill mới là lạ đấy
    Yêu em nhiều Lê Duy Linh
  6. RocKid

    RocKid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    2.351
    Đã được thích:
    0
    gửi snow
    cóp xong đĩa chưa em ơi??
  7. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    From ...to..: ai đó&gt;
    có lẽ là thế .Nơi niềm vui đong đầy có phải chính là nơi tin yêu dễ vỡ nhất ko hả người???
    cái gì đẹp mà chẳng mong manh và dễ vỡ...
    Từ lâu, người đã dậy em , sống la phải biết chấp nhận , biết cố gắng, biết quên và mạnh mẽ khi cần...
    Em mang ơn người vì điều đó...
    Nhưng có những điều người ko lý giải nỗi, và em lại càng ko ... người đừng hỏi vì sao nữa. ÍCh gì đâu người ơi?
    khi trái tim mỗi chúng ta luôn sống ko vì nhau, ở bên nhau còn để làm chi , mà đã bao giờ chúng ta bên nhau theo đúng nghĩa...
    em chỉ là bạn, là em gái,
    người chỉ là bạn, là anh trai....
    ở giữa chúng ta có điều gì đó mà những yêu thg ko vượt qua nổi....
    em ko vượt qua đc, dù em biết với em người luôn chân thành, và đó cũng là điều duy nhất em cần...
    em chỉ cần 1 nơi cho mình bình yên mà nương náu, mà ko thấy đời mình lẻ loi...
    Em đã có lúc định thế, nhưng rồi em ko thể
    người đừng nhìn vào mắt em để rồi biết cả những điều em ko bao giờ dám nói,
    lên mạng , thấy nick người sáng, em lặng im , ko hề gọi, em chỉ ước gì người nhắn cho em , bảo em rằng giờ ngưòi coi em như em gái, lại như trc kia, hồn nhiên, vô tư và yêu quý em
    nhưng chắc ko đc rồi nhỉ..
    người bảo thế mà,
    em biết phải làm sao ???
    em ko thể bên người,
    còn người lại chẳng thể chấp nhận 1 người bạn...
    làm sao đây....
    em ko muốn những gì chúng ta đã có sẽ vỡ oà ra ,....
    em ko muốn những gì nguoi nói ngày xưa giờ thành sự thật....
    em chỉ muốn ngưòi biết. " ko phải vì anh là người đến sau"
    mà chỉ vì em ko đủ tự tin để lừa dối ngưòi và lừa dối chính em thôi...
    mọi chuyện em đều có thể đùa, có thể nói cười ríu rít nhưng tinh yêu với em là điều gì đó qua sthiêng liêng và cần gìn giữ..
    ở đó ko có chỗ cho những đùa giỡn , cho những nắng mưa.
    em cần sự ổn định , bình yên, dù đôi khi là bình yên trong giông bão...
    Tình yêu là thế mà người....
    hạnh phúc là gì đó, giờ đây em ko đủ tự tin nói rằng em đã biết và cs là điều gì đó rộng lớn quá,
    em thì nhỏ bé....
    em cần 1 vòng tay nhưng ko phải là bất kỳ 1 vòng tay nào.
    Em sợ khi người ta nói yêu mà trái tim lạnh giá, em sợ những quan tâm đầu môi, chót lưỡi....
    em rất sợ....
    người sẽ chẳng bao giờ đọc những dòng này, vì ngưòi luôn trách em lạnh lùng đến tàn nhẫn, nhưng giá như người biết, để có thể như thế , em, đã fải cố gắng rất nhiều trc ánh mắt người quá thiết tha...
    em ko cho mình cái quyền đc thương hại người,
    tình yêu ko có chỗ cho lòng thương hại , chính người đã nói thế và em luôn tin!
    vậy thì đê làm gì khi cho người cơ hội??? Để làm gì khi em biết sẽ chẳng có gì thay đổi hết đâu...
    em biết chắc chắn mà...
    cho em xin lỗi người. 1 lần rồi thôi, ngày mai đây em lại lạnh lùng và băng giá....
    em ước gì em có thể ..!
  8. lunle

    lunle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Gửi thằng ku nào đó thì tự biết , hehehe.
    Mày khá thật , tao có đọc đâu đó bài viết của một người ,vẫn còn nhớ mày đấy ku, lợi hại , lợi hại quá đi. hehehe
  9. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Lunle viết cho ai đó????
    chả hiểu
    mình có quen nhau ko nhi? hình như ko?
  10. anhbuon_emcovuikhong

    anhbuon_emcovuikhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Gửi em
    Tối hôm nay trời nhiều sao quá. Mưa mấy ngày làm trời trong hơn. Anh vẫn thích cái cảm giác cô độc giữa núi rừng thế này, bởi vì có nó mà anh nhớ đến em, nhớ đến những sợi tóc lòa xòa, mùi thơm nhè nhẹ. Nhớ đôi bàn tay mềm mại nhỏ nhắn. Anh dốt văn nhỉ. Chẳng biết diễn tả nỗi nhớ em như thế nào. Mượn tạm thơ Xuân Quỳnh nhé:
    Đêm dài thức nhớ lang thang
    Người yêu tôi với con đường mùa đông
    Em là của những dòng sông
    Của miền gió cát, của vùng bão mưa ...
    Buồn cười nhỉ.

Chia sẻ trang này