1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

From..... To......

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi CAFE_MOT_MINH, 05/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    khuya quá rồi anh hãy về đi
    trả em lại 1 mình với không gian yên tĩnh
    nghĩ lại 1 thời ta đã yêu nhau.
    về đi anh trăng đã lên cao
    hắt ánh bạc xuống dòng sông mộng ước
    Nơi ây 1 thời ta đã từng chung bước
    Giờ của riêng ai ??
    giọt sương đêm rớt xuống vai
    Ai sẽ là người ôm bờ vai ướt
    Ai dìu em trên con đường phía trước
    Xa nhau rồi, anh đừng hỏi tại ai ??
    Về đi anh ! em hiểu từ ngày mai
    Bóng hình em sẽ thay bằng người con gái khác
    Anh đừng trách mình là người bội bạc
    Xa em rồi..hãy cứ nhủ..Tại em!
    Chẳng phải em bao dung
    mà em muốn anh luôn có nụ cười khi gần người ấy
    Dẫu trong lòng em có đau đớn vậy
    Kệ em mà! anh hãy về đi
    Trong tình yêu chẳng ai muốn chia ly
    Cũng chẳng ai muốn lời dối gian ở giữa
    Về đi anh trăng chỉ còn 1 nửa
    nửa hồn em , mây cũng phủ kín rồi ..
  2. anhbuon_emcovuikhong

    anhbuon_emcovuikhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    phía sau chiều thấp thoáng 1 cơn giông
    Anh vô ý ko nhìn vào mắt nhóc
    Bụi đỏ hoe hay là giọt khóc
    Đằng sau vẻ kiêu kỳ làm ngơ
    -------
    Khi nhìn vào mắt em, có những hạt lấp lánh như là giọt khóc. Em bảo em chẳng bao giờ khóc. Anh không tin, có khi là nước mắt chảy vào trong.
    Anh như dòng sông, chảy qua khắp bến bờ không chịu dừng lại. Đến rồi đi đi mãi , để một ngày được hoà vào biển em.
  3. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    em có viết bài thơ đó cho ai đâu, chỉ cho riêng mình thôi...đôi khi người ta có quyền ích kỷ để chỉ tặng cho riêng trái tim mình 1 chút bình yên....
    " Bình Yên Trong Giông Bão" em đã nói thế đúng ko ???
    Hãy tin đi anh !
    Em ko bao giờ khóc nữa. nước mắt lâu lắm rồi, chẳng còn biết cách tuôn rơi.....
    có lẽ khi nào đó, khi những gì đè chặt trong lòng 1 lúc nào đó vỡ tan ra, em sẽ để cho lòng mình được thoả thuê mà khóc....
    Mỗi ước mơ trong đời đều có 1 niềm tin ,Em ko mong chờ những niềm tin mơ hồ ấy đâu anh ....
  4. anhbuon_emcovuikhong

    anhbuon_emcovuikhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Mà tại sao em phải khóc? Anh chẳng làm cho em khóc đâu. Anh cũng không để yên cho ai làm em khóc. Đừng khóc em nhé. Anh sợ nước mắt.
  5. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    To venus: Em chuột ơi, sao lâu thế rồi mà e kô liên lạc j với chị cả thế. Chị nhớ em lắm. Nhớ chết đi được... Em có hiểu chỉ muốn gì kô thế.. THôi thì nói xa noi xôi chăng qua nói thật là chị thèm kem của em lắm rồi. CÒn nhớ đến chị thì liên lạc chi đi mà. Không thì cho chị số mới của em đi.OK?
    To chi tuyetlanh: hôm trước chờ chị hơi lâu nên buồn ngủ quá em đi về luôn.:D
    Sẽ rủ đi chơi.
    To ai đó: Em nhớ anh rất nhiều. Dù nơi nào đó, anh chỉ có một mình nhưng mỗi khi em ăn kem hay trời mưa có nghĩa là em đang nhớ anh đấy. Trời đang mưa hả anh
  6. lunle

    lunle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    he he , không quen là bình thường , quen mới lạ đấy.
    Àh mà violet_e294 đang vẫn còn nhớ ai àh
  7. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    khóc cũng hay đó chứ anh! khi người con gái khóc, những bướng bỉnh vụn vỡ,,chỉ còn lại sự yếu đuối dễ thương, mềm mại như 1 chú thỏ bông trắng, ngọt ngào như 1 que cream, ấm áp như cái nắng đầu ngày, và ai chẳng muốn hít hà, muốn ôm vào lòng 1 yêu thương như thế....
    Đằng sau sự thành công của mỗi người đàn ông luôn có bàn tay của 1 người phụ nữ..Em thích câu nói đó!
    Nhưng đằng sau anh ko fải là em ...!!!!
  8. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    nhớ ai là sao hả Lunle????
    nhớ là gì???như thế nào để biết là mình đang nhớ...
    ô la la , ồ là là!!!!!!
  9. sansi

    sansi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    GỬI MOD IXX

    Đọc lại nguyên tắc của ttvn đi nhé. Xem tao có làm sai cái nguyên tắc nào của ttvn không ... It nhất nếu có vấn đề chú mày phải PM cho tao một cái chứ nhỉ? Dù sao thì mày cũng đã làm rồi. Ít nhất tao cũng chỉ muốn để cái chợ nó xôm lên một chút, chú mày đừng căng thẳng quá như thế ...
  10. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    To: .... hqua có vui ko nào, nhìn mình vui như đứa trẻ nhận quà, làm đây vui quá. Ko ngờ mình lại thích đến thế, hay là chỉ làm thế cho ng ta vui lòng thôi?
    Hì hì cái tin nhắn của mình ng ta đọc đi đọc lại ko biết bao nhiêu lần nữa , tối trước kkhi đi ngủ cũng để đt đầu giường để đọc, sáng vừa mở mắt đã lại mở ra đọc . Hôm nay cũng thế, cứ đọc đi đọc lại mấy lần rồi tưởng tượng ra cái cảnh mình tả lúc đấy .
    Nhưng lúc nãy mình làm người ta hơi buồn đấy nhé, thấy giận giận tức tức . Ng ta là ng hay suy diễn thế nên cái thái độ hững hờ như thế làm ng ta ghét đấy. Có biết là bây giờ người ta muốn mọi chuyện lại như cũ ko hả ? mình có muốn như thế ko hả?

Chia sẻ trang này