1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

From..... To......

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi CAFE_MOT_MINH, 05/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Gửi bạn tớ
    Biết nói thế nào nhỉ? Khi bạn viết bài cho tớ, tớ đã phá lên cười vì sự hài hước của nó. Bạn hiểu gì về tớ nào? Bạn không biết gì về tớ nhưng tớ biết rõ về bạn. Chúng ta không xảy ra xung đột là vì có một sợi dây tình cảm bạn bè giữa tớ và bạn.
    Cách đây 1,5 năm, vào 16h ngày 3/4/2005, sau khi tớ đã đăng ký tham gia 80f được 3h thì bạn đã gọi điện thoại cho tớ. Chúng ta đã trao đổi với nhau rất lâu và bạn mời tớ đi offline với 80f. Và chúng ta từ đó là 2 người bạn.
    Sau khi đọc bài của bạn, tớ nghĩ rằng sự im lặng của tớ đủ để bạn hiểu tại sao tớ không muốn phản hồi lại, nhưng hôm nay, "sự thoả mãn chiến thắng" của bạn làm tin tưởng của tớ vào khả năng nhận thức của bạn bị lung lay.
    Tớ không thi tốt nghiệp ĐH, hay đúng hơn tớ không muốn học tại một trường đào tạo chuyện nghiệp tiếp nữa. Đơn giản vì tớ thấy tại đó kiến thức cung cấp cho tớ ít hơn chi phí thời gian tớ bỏ ra, thay vì việc đó tớ lên Internet học. Đó là lý do tại sao tớ được làm những công việc giống như "chó gầm chạn", với cương vị mà một người học cao cũng khó khăn để với với lứa tuổi này.
    Việc riêng tư của tớ, tớ không muốn bạn mang ra để làm trò cười, hôm nay bạn có thể cười tớ nhưng hôm sau có thể tất cả mọi người sẽ cười bạn đó.
    Công việc của Mod là quản lý 4rum, và tớ cũng có lỗi trong việc xoá bài của bạn mà không thông báo. Quy định của ttvn cũng đã có, và đúng là không có quy định về việc xoá bài có nội dung khác topic. Trong cuộc sống thường ngày, nếu một người chỉ trích, chê bai người khác một cách thiếu tôn trọng trong khi bản thân mình cũng không hơn thì người đó cũng sẽ sớm bị đào thải. Có thể bạn chỉ là đùa thôi, nhưng với những người mới tham gia 80f có lẽ họ sẽ có cái nhìn khác về Box, về con người của 80f. Chính vì vậy tớ đã xoá bài của bạn, và nếu tớ tiếp tục làm Mod tớ sẽ tiếp tục xoá tiếp những bài viết có nội dung tương tự.
    Trước hết tớ xin lỗi bạn về việc làm của tớ, và cám ơn bạn đã viết bài cho tớ, tính tớ thì xấu sẵn rồi và ai cũng biết vậy nên có lẽ không cần bạn phải viết phản hồi tớ. Tớ luôn online trên Internet với nick ixx2u nhưng invisible, nếu bạn cảm thấy chưa thoả đáng thì có thể chat với tớ bất cứ lúc nào.
    Bao giờ thì cưới vậy bạn? Nếu về VN thì alo cho tớ nhé, dạo này uống không được nhưng chắc chén thì vẫn ổn. Trông body của ấy ngon ra phết nhỉ? Dạo này tớ ngồi suốt nên chán lắm, chắc hôm nào phải đi tập thôi.
    Chúc cuối tuần vui vẻ.
  2. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    hôm nay anh Thành nói cho em những gì anh giấu kín..sao thế anh ?? sao giấu em những điều như thế..Lo cho em ư????
    ko cần thế,, đáng lẽ hãy để em chia sẻ với anh chứ, chúng ta đã từng hứa với nhau mà, hứa rằng dù có khó khăn, dù có vất vả, chúng ta cũng sẽ nói cho nhau mà, dù ko giúp được cho nhau thì cũng có thể lặng im bên nhau , lắng nghe nhau...
    anh đã hứa thế, sao nuốt lời...??????
    nhưng bây giờ em biết thì muộn rồi, cũng chẳng làm gì được....
    em chỉ thấy xót xa quá ,
    giá như anh đừng 1 mình chịu đựng hãy để em lo lắng cùng anh ,
    hồi đó em cũng cảm thấy, nhưng hỏi anh thì anh ko nói, em hỏi mãi rồi cũng fải thôi, dù sao cũng vì xa nhau quá mà, làm sao em biết nếu anh muốn giấu....
    thôi vậy.....
    cho qua thôi,, lần sau yêu ai anh đừng giấu người ta nhé, được cùng buồn cùng vui với người mình yêu cũng là 1 hạnh phúc đấy anh , vừa là quyền vừa là nghĩa vụ mà....
    anh nhé!!!
  3. anhbuon_emcovuikhong

    anhbuon_emcovuikhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    em ngủ sớm đi nhé, đừng thức khuya nữa. Lên giường, nhắm mắt vào, và không nghĩ gì cả. Ngủ đi. Ngoan nhé.
  4. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Sáng tao viết nhưng mày xoá, chiều tao lại nói chuyện với con bé đó và chuyện đó đúng là liên quan tsu nên tối đến sau khi chịu phản ứng của Nếp mới nhập khẩu nên làm các bạn giật mình ... may mà vợ đi chơi 3 ngày không online ttvnol, chứ không thì bị bỏ đói mấy ngày vì cài tội ham hố ...
    Khổ nhất là nghĩ đến đoạn mod chỉ dám xoá bài của người ta khi họ chửi nhau nhưng lại tự ái nên chẳng xoá bài người ta chửi mình... hoàn toàn thông cảm...
    Cũng không dự định ầm ỹ, chắc chỉ những người bạn chơi với nhau tương đối có lâu chút thì mới mời thôi. 24/12 sẽ có mặt ở Hà Nội. Tham gia 2 kỳ sát hạch mùng 1 tháng 1 và 11 tháng 1 năm 2006 dĩ nhiên dương lịch và lại quay lại Hàn 10 tháng 2.
    Anyway, sorry cu ...
  5. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Em a, đêm nay chắc sẽ gặp ác mộng., chỉ tại em nói làm anh phải tò mò ... Người ta gọi là vãi linh hồn em ạ... Nói thì bảo ngoa ngoắt nhưng đêm nay chắc chắn mất ngủ vì giống em, anh cũng sợ ma... he he he ... nhất là cái thể loại em đề cập anh lại càng để ý, càng thấy tởm, thà không thấy còn đờ sợ hơn he he he ... Mai anh không học được vì sợ là tại em đấy... Ghê quá chắc thỉnh thoảng phải tìm cảm giác mạnh ở đó mới được ... Vãi linh hồn ...
  6. tsunamiix

    tsunamiix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0

    Mày à, tao đang ở trong một giai đoạn kô tốt cho lắm. Có một chuyện không hay ko fải xảy ra với tao nhưng điều đó làm tao cảm giác bị đảo lộn và một chút... Tao thấy lời mày nói với tao cũng đúng, đôi khi không nên vì những điều to lớn mà làm mất đi fong cách đổ thùng mà tao học được của mày. Nhiều lúc tao thấy cuộc sống này thật fũ fàng và quá kô công bằng với những con người rất hiền lành và tốt bụng. Nhưng sống vẫn là sống và fải sống, nhưng sống thế nào đây...? Nhiều người muốn tao đi theo con đường của họ, nhiều người muốn tao xỏ vào cỡ giầy 43 mà tao chỉ là cỡ 41 mà thôi...để bàn chân lạnh hay đi giầy rộng đây hay là đi chân đất để tìm đôi tổ ong?
    Nhìn lại, tao chưa thấy tao thiếu cái gì ở độ tuổi này cả. Tao đầy đủ quá chăng hay là tao đang thiếu thốn quá mà tao kô biết? Những cái gì giờ đây tao cảm thấy lại như trở về với đúng 1 năm về trước hay như mày gần 2 năm về trước... Nhanh thật đấy. Cảm giác lẫn lộn quá...chả hiểu đang nghĩ cái đek gì nữa... Thật bình tĩnh nhưng sao chẳng thăng bằng nhỉ. Chợt tao chán ghét những điều tầm thường vô vị...những cuộc sống ko cố gắng và vô nghĩa mày ạ. Sống mà bằng ngọn cỏ thì sống làm *** gì nhỉ...
    Thôi, ko than thở nữa. Tao sẽ ko fí thời gian vào cái F.. này nữa. Mày có post bài thì CC vào e-mail tao mới. Cres có điều gì than thở cũng CC nhé. Hì hì, exchange infor via e-mail or buzz me.
    I had had a good time here. It''s time to change my views of life.
    tsunamiix
    ENJOY YOUR LIFE

  7. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    To Ixx: E nhớ có lần A đã PM cho E vì E đã nói 1câu nói mà A cho rằng k hay, nhưng thật ra E k hề có ý cạnh khoé gì đâu, ấy thế mà A lại giận thế mới chết chứ!!@!
    Và thế là từ tức E chuyển sang ghét, thế nhưng hôm đi BN , E lại chẳng thể tức A cho được và thế là E lại ti toe tí toét cười với A...Hehe, đôi khi những bài post trên mạng k diễn tả ddc những cảm xúc...bởi nó chỉ là những dòng chữ cứng ngắt trên màn hình vì thế xin A đừng vội bực mình
    Tiểu muội hiền lành
  8. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    To Mon: xoá tên Group rồi, muốn thở dài một cái
  9. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Đã thấy có chút thanh thả, đã muốn một mình đi ăn, phải quyết tâm thôi, quyết tâm tăng cân , ko thể để tình trạng còm nhom thế này được. Nhưng chợt thấy ăn một mình, chợt thấy xót xa .....
  10. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Nào thì dành chút thời gian tâm sự với thằng bạn. Tao tự hỏi sẽ viết với mày với thái độ gì thì thích hợp nhỉ? Trong một xã hội ảo, con người ta có thể thể hiện bất kỳ cái tính cách nào mà người ta muốn, người ta cũng có thể điều khiển được cái cách mà thiên hạ đánh giá về họ. Xét cho cùng, trong một môi trường mạng, mày có thể sử dụng nhiều cái nick khác nhau để thể điều khiển đánh giá của người khác theo cách biểu hiện của mày. Đó là một vấn đề cần sự trắc nghiệm trước khi nó được áp dụng vào cuộc sống của mày trong các lĩnh vực khác ... cái đó mày đã hiểu, không cần bàn thêm làm gì ...
    Đột nhiên tao lại có cái cảm giác muốn hỏi không biết bản góp ý mày đã đọc chưa vì tao lại rất quan tâm đến những bản góp ý đó, vì chắc chắn nó sẽ là cả một ảnh hưởng lớn đến chiến lược dài hơi ... Có lẽ tao hay mày đều tìm được ở đó một cái gì đó để suy nghĩ, để làm nền tảng định hướng, hoặc để nghĩ xem làm sao có thể xào nấu thành một cái món ăn được. Hôm qua thì đọc được bài của mày, chiều thì có một hai câu hỏi ảnh hưởng sơ sơ 10 năm kế tiếp, mà có thể dư âm của nó đến hết 20 năm kế tiếp... sau đó thì hỏi ý kiến vợ.. được cái mình đặt nền tảng của mình ở bà xã nên chuyện gì mà vợ thông qua là mình triển khai thôi ...
    Nói vậy thôi, nhưng anh em chả có thời gian nhiều để mà buôn dưa lê, anh chỉ nhắc chú một chữ LOBBY mà sếp Kiệt đã nói ... Xem chú nghĩ đến đâu, nhớ là anh đọc bài chú đến không dưới 7 lần đâu nhé ... thế mới hiểu được thấu hết ý chú đấy ...
    Đi học thôi ... ---------->>> Technical presentation in English ... he he he

Chia sẻ trang này