1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

From..... To......

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi CAFE_MOT_MINH, 05/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    E wen A cũng tại box này luôn., có thể đây là một thế giới ảo nhưng trong đó luôn có những ng thật, những ng sống bằng tcảm và có những tâm sự rất thật
    E cũng biết A đang ở ngã 3 đường, k biết mục đích của csống là gì, cũng chẳng hiểu mình đang ntn và sẽ ntn trong 5 năm, 10 năm tới...nhưng chỉ mong A - 1ng bạn của E hãy luôn vui vẻ và nghĩ rằng trong cái thật thường có cái ảo, trong cái ảo luôn có cái thật...
    Hãy vui vẻ lên A nhé!!!Rất nhiều lần khi bắt gặp tâm trạng của A, E muốn lắm được nắm lấy bàn tay A, hơi ngốc nghếch nhưng chỉ để A có thể hiểu rằng nếu 1ng bạn mới wen như E còn muốn chia sẻ với A thì có nghĩa rằng đó đây trong thế giới này vẫn còn nhiều ng yêu thương A lắm...
    Gần E nữa đi A, những ngón tay sao k đan vào nhau....
  2. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    với em ngày nào mà chẳng thế, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có bấy nhiêu điều để làm và 1 điều duy nhất ấy để nhớ mà thôi.....
    thứ 7 em hay ngồi 1 mình trong phòng, lặng lẽ viết cho anh những dòng thư....
    Một thói quen ma em chưa sửa đc....!!!
    bạn bè rủ đi chơi nhưng em ko muốn, nhiều khi đi trên đg, trong cả 1 cuộc vui mà em vẫn thấy chạnh lòng nhớ anh....
    kỷ niệm nhiều quá để đến nỗi đi đâu cũng ko thể quên đi mà sống cho vui vẻ....
    em ước gì mình có thể ở đó, bên anh ...
    để 1 ngày với anh ko còn là quá nặng nề, để những mệt nhọc có người san sẻ....
    em ko muốn anh cô đơn , vất vả 1 mình, em ko muốn thế...
    em ko muốn những gì chúng ta đã trải qua chỉ như 1 giấc mơ,
    hình như đến giây phút này, điểm yếu của lòng em vẫn lại là 1 chỗ khuyết cho tình yêu....
    anh đã bảo muốn em chờ đợi..
    bao lâu anh nhỉ????
    em có thể đợi nhưng em cần biết em đợi ai và đợi điều gì.......
    ước mơ trong đời ai cũng có, và em chỉ có 1 điều ước trong tình yêu nồng nàn......
    Anh biết mà . ....!!!!!!!!
    http://nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DNhe/2005/10/05F5ECD8/
  3. anhbuon_emcovuikhong

    anhbuon_emcovuikhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    tặng em này:
    [​IMG]
  4. quietman76

    quietman76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    520
    Đã được thích:
    0
    Định viết gì đó from Quietman to Bé, nhưng chẳng biết nên nói gì. Đừng cố suy nghĩ về những chuyện buồn mà phải cố tìm những niềm vui để lấp đầy nỗi buồn đi.
    Thôi chết, nhiễm giọng văn uỷ mị mất. Ko nói nữa
  5. Aki_Yuki

    Aki_Yuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Dường như ấy đi qua trái tim tớ!
    Hôm qua tớ bắt đầu gấp sao ...cho ấy đấy, ấy có biết không?:) Tớ cảm thấy hãnh diện lắm nhé, vì lâu lắm rồi tớ mới làm lại cái việc mà hồi xưa, đã một lần tớ làm...cái hồi cấp 3 ý mà.
    Mẹ tớ bảo những ngôi sao mang theo tâm huyết và tình cảm của mình sẽ được chấp cánh lên bầu trời ở phía trên cao tít kia, ấy ạh. Ai bảo mùa thu vắng sao trời nên tớ đành phải gấp sao, để thả lên trời. Cũng tại mùa thu, không phải tại ai cả.
    Tớ hi vọng là bọn mình cùng cố gắng, tớ hi vọng là ấy sẽ đạt được điều ấy mong muốn... và bọn mình còn gặp lại nhau ..khi ra trường cơ mà, vì ấy sẽ ở lại Hà Nội đúng không? Lúc đấy biết đâu lại hay gặp nhau cũng nên ý chứ!:)
    Tớ sẽ dắt ấy đi ăn những chỗ mà tớ thường thích ,hi vọng sau này có người yêu, nhớ dắt em ý đến những chỗ ăn ngon nhé, và khoe với nó: bạn thân của anh chỉ cho anh đấy.. Cứ thế đi nhé!
  6. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Tớ chẳng biết nói gì, nhưng tha cho họ đi, họ còn nhỏ chưa đủ sức mạnh để vượt qua cú vấp ngã tình cảm đâu. Chơi cho vui thì tìm người đáng để chơi, chứ tớ thấy tội nghiệp họ lắm.
    Các bạn và tớ đều là người xấu phải không? Chúng ta đều là những người tỉnh hơn những người khác phải không bạn? Tớ không có quyền gì để ngăn cản sở thích của các bạn, nhưng tha được thì nên tha. Để một nơi vui vẻ đi...
    Hôm qua có người nói với tớ là chúng ta đều là những thằng đểu đó
    Được ixx sửa chữa / chuyển vào 16:43 ngày 23/10/2005
  7. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    cậu tự nhận thế thôi. còn tớ thì ko.
  8. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
  9. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Nghe đau nhờ !!!!!!!!
  10. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    sorry!
    Được shrek_8x sửa chữa / chuyển vào 15:09 ngày 24/10/2005

Chia sẻ trang này