1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

From..... To......

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi CAFE_MOT_MINH, 05/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. iwill

    iwill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Sống trên đời cần có một tấm lòng, để làm gì ai biết không???
    khà khà
  2. bongbongbangbang

    bongbongbangbang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Sống trong đời sống, cần có 1 tấm lòng
    Để làm gì em ơi biết không...
    Để gió cuốn đi...
    Để gió cuốn đi...
    Kể cả khi gió cuốn đi rồi thì vẫn còn lại điều gì đó chứ, nhỉ
    Chắc chắn là sẽ còn lại!
  3. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    còn gì hả chị.... ????còn gì ko ?????
    Gió cuốn bụi bay mà.....
  4. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Các bạn nói khó hiểu quá, tớ chẳng hiểu gì cả
    To girlcodien: em à, mỗi ng một cách suy nghĩ, một cách thể hiện. Và tình yêu lại là thứ tình cảm khiến ta hạnh phúc nhất nhưng cũng đau khổ nhất. Em có nhớ chị nói với em là : Chị ko biết yêu thật sự là gì, nhưng khi nó ra đi thì chị thấy đau thật sự.
    Chị nhìn thấy hình ảnh của em trong chị vài năm về trước, cũng nổi loạn và bất cần. Giờ thì khác nhiều rồi, chị đã thấy mình đơn giản hơn và điềm tĩnh hơn nhưng cũng đã phải qua những giai đoạn như thế . Chả biết khuyên em thế nào lúc này, nhưng em hãy nhớ là có một ng hiểu và đồng cảm với em ít ra là trong lúc này, vì ng đó cũng đang ở trong tâm trạng của em
    To ....: em chả quan tâm đến cái gì nữa , kể cả thái độ như thế nào , kể cả đi cùng ai, kể cả bất cứ việc gì a làm. Em cố gắng như thế là quá đủ, em thấy có nhiều thứ còn đáng giá hơn nhiều. Thế đấy
  5. bongbongbangbang

    bongbongbangbang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Còn lại cuộc sống em ạ
    Còn lại những gì là sự thật mà ta phải đối mặt
    Nếu có tấm lòng, kể cả gió đã cuốn đi rồi, thì cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn, và sự thật sẽ bớt cay đắng hơn....
    Em đọc nhanh đi, vì chỉ nửa tiếng là chị sẽ delete bài này đi đấy
  6. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    To Xibolo: From Hoahalan (Nhắn hộ)
    hoahalan: the ay lam cach nao de magn cho Xibolo 1 tran
    hoahalan: gi ma lai ham ho voi em nao the
    hoahalan: sao lai bo roi minh co don, neu co bo roi minh thi cung phai chuyen giao lai cho ng khac chu
    Được but chi sửa chữa / chuyển vào 17:44 ngày 24/10/2005
  7. hoahalan

    hoahalan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    0
    hoahalan: Hic
    hoahalan: to dau co noi cau cuoi dau
    hoahalan: ko trung thuc
    but_chi_80:
    but_chi_80: day la Bc doan ra
    but_chi_80: gioi khong
    but_chi_80: doan trung phoc
    hoahalan: Ko
    hoahalan: dung
    hoahalan: Sai bet nhe
  8. Xibolo

    Xibolo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
    thank u butchi
    tình hình dạo này sao mày?
  9. lunle

    lunle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Uh ,cũng lại là tao ngu , nên câu đầu tiên mày nói ngay với tao là *********, thế là thỏa giận được phần nào rồi nhé.Tao đã rút kinh nghiệm rồi , sẽ học từ từ.À mà mày có cần decolgen không?
    Ghi chú: 80f không phải là nơi để phô trương từ thô tục.
    Được ixx sửa chữa / chuyển vào 06:28 ngày 25/10/2005
  10. miss_you_81

    miss_you_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Nhìn thấy em lại cười tươi anh vui lắm. Những sóng gió trong cs mà em đã gánh chịu anh chẳng thể làm gì cho em. Em giơ tay ra mà anh chẳng thể nắm được. Quyết định của em làm anh shock nhưng anh tôn trọng, anh buồn nhiều nhưng anh ko oán trách hay cầu xin em điều gì cả vì em vốn gét những gì cầu xin, nhưng điều đấy làm cho anh hiểu tình cảm em dành cho anh đến giờ này là 1 và là duy nhất ...
    Vết thương khá nặng nhưng bình phục cũng nhanh em nhỉ, anh hãnh diện vì em lắm. Hôm nay anh nhận đươc mail của 1 người luôn bên cạnh em anh vừa buồn cười vừa giận và đồng thời cung rất gen đấy nhé... Àh mà em cứ liệu hồn em nếu như em còn nhảy xuống biển buổi đêm như thế thì anh sẽ giết em trước khi em làm mồi cho cá mập em nhé
    Anh sẽ về chắc chắn sẽ về để cho những con đường mùa đông ko còn mình em lạnh lẽo...Về chỉ để đi bên em im lặng không nói...
    Nhớ em..! nhớ mùa đông của anh

Chia sẻ trang này