1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

From..... To......

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi CAFE_MOT_MINH, 05/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    E chẳng hiểu A nói j cả! Thật đấy!!!
    To girlie: chị ơi, có những nỗi đau mà ngta k thể dùng dầu để xoa dịu... E đã cố mua một đống urgo rùi nhưng chẳng đỡ được tẹo nào... còn nữa, E k buồn vì yêu, vì cuộc đời có nhiều thứ cay nghiệt lắm!! E chán vì mỏi mệt lắm rồi....
    Yêu?k yêu? E chưa biết yêu thì làm sao biết đau vì tình yêu được...Chắc E vẫn chưa tỉnh rượu được
    Chiều tối wa, đang đi đường E bị tụt huyết áp, bị đau bụng dữ dội...lúc đó E sợ lắm!!! Lướt wa fone book mà chẳng bit nên gọi cho ai...lúc đó E những tưởng mình đã rơi xuống vực, đã tưởng mình k đủ sức đứng dậy nữa...nhưng đúng là hoạ vô đơn chí!!!
    Thấy đời sao mà chán thế!!Thấy đời sao nhiều thứ đắng cay!!!
    E luôn sống hết mình với mọi ng, muốn yêu thương tất cả những ai E coi là bạn, những ng mà E gọi là A chị, và để rồi bây giờ E nhận được những j???E cám ơn cơn say rượu giúp E nhận ra nhiều điều!!! Chao ôi, thói đời bạc như vôi!!!
    E muốn kêu lên cho thấu tận trời cao xanh......
  2. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Vậy là anh đã dũng cảm vượt qua giai đoạn đầu tiên đấy. Cố lên nhé. Cuộc sống dẫu không màu hồng nhưng sẽ cố làm cho nó bớt xám xịt.
    Chúng mình đều là người lạc quan nhỉ. EYA.xxx

  3. nho_ba_noi

    nho_ba_noi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    To girl:
    Tôi chỉ là một người lạ, một người trên con đường đông đúc, một người trong đám đông nhưng tôi dừng lại chỉ để muốn nói với em vài câu, như để chia sẻ để em cảm thấy chút gì đó thoải mái mái hơn. Hãy đừng đọc tiếp nếu như cảm thấy không muốn.
    Tâm trạng của em rất giống của em gái tôi ở nhà, đó là của một cô gái biết suy nghĩ, có chút cá tính nhưng lại rất yếu đuối, càng tỏ ra mạnh mẽ và cứng cáp bao nhiêu thì cũng chỉ là để bảo vệ cái bên trong mềm yếu. Với em gái tôi không bao giờ nói được những lời ngọt ngào và kiểu chia sẻ như chị em gái, vì tôi là anh nó. Tôi không dùng cách đó nhưng hơn ai hết tôi rất quan tâm đến nó.
    Girl, em hãy nhớ là không có bất kỳ một người nào trên đường sẽ đứng lại và chia sẻ được với em những nỗi buồn của em. Ai cũng vậy, rồi họ sẽ phải đi tiếp và lướt qua em rất nhanh. Mạnh mẽ lên, ngừng than vãn và giận hờn cuộc sống nữa.
    Tình cảm nếu thực sự đẹp thì sẽ đẹp hơn rất nhiều nếu được giữ kín. Đến khi trao nhận cũng sẽ ý nghĩa hơn. Những lúc thế này thì nên tìm đến với người thân, vì chỉ có người thân của em mới là người đau lòng khi em buồn.
    Đừng trách hay hoặc có suy nghĩ tiêu cực khi những điều mình muốn không được như mình nghĩ. Cuộc sống không bao giờ như ta nghĩ mà chỉ có sống thì mới cảm nhận được hết. Cuộc sống là sự trải nghiệm của niềm vui và cả nỗi buồn. Mọi người không thể vui, buồn hay sống hộ cuộc sống của người khác dù chỉ là một giờ.
    Tôi có một kỷ niệm: Một người bạn mới quen đã tìm đến tôi để khóc, cũng không biết có chuyện gì đã xảy ra với bạn nên tôi chỉ biết im lặng ngồi cạnh và nghe cô ý khóc. Khi đi về, ngoài lời cám ơn còn có 1 câu: cậu hãy đối xử thật tốt với bạn gái của cậu, hãy cứ hình dung ra khi buồn và quá yếu đuối cô ý sẽ giống tớ lúc này và cũng sẽ khóc trước mặt một người lạ như thế này. Câu nói đó đối với tôi như một lời khuyên. Chuyện 4 năm rồi, câu nói đơn giản nhưng tôi thấy ý nghĩa và có gì đó rất thực.
    Biết là không thể làm trái với cảm xúc nhưng có thể học cách giữ cảm xúc lại, mọi thứ chỉ là thói quen mà thôi. Girl, hãy thử xem, sẽ thấy rất khác đấy. Chúc em vui và yêu đời hơn nữa.

  4. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    cậu quả là một người tinh tế và biết chia sẻ. Good man! Nguoihanoi cũng đã nói được điều anh muốn nói với chị Girl đó chứ ...
    Chúc chị Girlcodien HIỂU được sự chia sẻ của mọi người, và vượt qua được thử thách là chính bản thân mình ...

    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 12:50 ngày 25/10/2005
  5. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Ôi dào, nói thế chứ bà đấy chẳng nghe đâu ... Lại cũng khuyên... lại cũng những giáo điều ... vì tớ thấy bạn đó có phải không biết đâu. Bạn đấy hiểu và thấu hiểu cái hiện tại đó hơn những người khuyên bạn ấy nhiều ... Điều quan trọng đó là một thói quen, mà thói quen là một điếu khó bỏ. Cái thằng được đề cập cũng thế, nó cũng làm cái việc tạo ấn tượng cho người khác theo kiểu đó cũng thế. Nó cũng chả ác ý, cứ vô tình thế thôi, thói quen mà.
    Như là giăng câu ấy, vớ phải con nào đi loăng quăng vấp phải lưới thì giãy giụa tí thế thôi. Nếu cá ngon thì nó ngoặm mà không ngon là nó lại vứt trả xuống sông nuôi tiếp nhưng đánh dấu khu vực vứt xuống để lúc nào đói lại lôi lên nhá tạm ... Đấy, biết thế cả đấy chứ có phải không biết đâu ... Nhưng mà vưỡn thế, vưỡn cứ muốn tỏ ra như thế, mà biết đâu với cái kiểu đó, chả biết mèo nào cắn mỉu nào ... biết đâu người chả cắn được cá, cá lại thuộc loại cá ăn thịt, đớp cho một phát thì NHỚ LÀ KHÔNG ĐƯỢC GIẾT MỔ GIA CẦM không lại H5N1 ... đấy, nghe lời vợ nói gì cũng phải nhắc đến H5N1 cho cẩn thận ...
    Đấy thế thôi, có gì đâu, coi như là việc vui, trăm cây trăm hoa trăm người trăm kiểu. Ai cũng như các bác yêu mà không gào lên thì chả cần diễn đàn này làm gì ... Thế lên đây nói cái gì ... Lại đến giai đoạn có ai đó thắc mắc vào diễn đàn chả có cái khỉ gì để đọc, có người viết cho mà đọc (nhưng đề nghị viết xuống dòng và cách một dòng để dễ đọc chứ không dễ mù mắt lắm, viết líu díu quá) thì lại kêu ầm lên, các bác cứ như là người ta moi tim gan phèo phổi ra cho các bác vào xem triển lãm không bằng ... Thế nhé ... quan điểm tớ thế gửi cho ai đó thì ai đó biết đấy ... Tớ chả nói bậy nên mod đọc cẩn thận không lại xoá đi thì ngại lắm ...
  6. lunle

    lunle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    ******* ,ham vui , mò đến tụ tập chỗ đông người , nó bùm một phát là chết cả nút , hehhe , tao giỡn thôi , mày cứ để nó yên một thời gian , thì mọi chuyện sẽ thoải mái thôi , tao biết nó đang không ổn một tí . Tao biết nó ấy mày lắm , hehhe , cứ tin đi , một thời gian nữa nó lại mò đến thôi .
    Tao suýt phô trương , cũng may tao sửa rồi , **********
    Được lunle sửa chữa / chuyển vào 08:44 ngày 26/10/2005
  7. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    A à. E fải cám ơn A nhiều lắm!!! K có A hôm ấy, chắc E như nào nhỉ? Uh thì E vẫn về tới nhà, vẫn an toàn, vẫn cứ ngủ ngon như mọi ngày thôi
    Hôm đó, E lẳng lặng ra về, vì vẫn còn cái cảm giác chuyếnh choáng khi vừa ra đến đường, lạnh wá! Muốn có ai đó đưa mình về lắm, nhưng E ngại nhờ vả, lại ngại khi mọi ng ai đó sáng mai lại post bài nói rằng E làm fiền...thế là E lại thui thủi một mình, sợ lắm...nói thì chẳng ai yên tâm, nhưng E sợ về khuya một mình trên đường lắm! E cứng rắn, cá tính và ra vẻ thế thôi chứ trong lòng thì yếu ớt vô cùng
    Và rồi E cứ đi, vừa đi vừa nghĩ k biết nên về nhà ngủ, hay gọi cho ai đấy đến đón đi về? Và rồi, E sợ...Nhưng đến gần nhà E, thấy A đang đi về phía E...E mừng lắm, hỏi A tại sao lại đi đường này...
    E k bit nói j, hình như lúc đó E nhờ A đi cùng E vào ngõ nhà E thì fải? Tội nghiệp A, nhà thì xa...trời thì khuya lắm rồi...
    E về đến nhà, định fone hỏi xem A đã về đến nơi chưa... nhưng sợ A lại nghĩ E làm fiền tiếp, nên chẳng dám nữa
    Thôi thì viết ra vài dòng gửi A, cám ơn A rất nhiều...
    ĐÔi khi trog csống E gặp những ng như A, nhờ có những ng như A mà E chợt thấy có ai đó vẫn mở cửa khi E gõ....
    Cám ơn A rất nhiều, A ạ
    Được girlcodien sửa chữa / chuyển vào 16:59 ngày 27/10/2005
  8. tomahawk

    tomahawk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    To bốn mắt tóc chia chỉa:
    Tay kia, chết cái xó nào rồi huh? Có bò lên Y!M để tôi chửi bới phát không nào? Dạo này bức xúc quá! Toàn bị người khác đè đầu cưỡi cổ thôi. Cái mobile của tôi ngỏm thật luôn rồi. Từ đây có đến lúc có xiền, quyết không ngó nghiêng gì đến dòng họ nhà nó nữa. (Mà cơ khổ, tôi lại đang ngắm con Z520 vì nó... cute). T_T
    He he... Còn 3 hôm nữa Sn tôi rồi. Quà cáp đâu tiệt cả rồi. Lại cứ để tôi ra rả đòi thế này à? Ai lại thế bao h cơ chứ? ^^ Để tôi lên kế hoạch lớn đi đòi quà mới được. Chả sắp 21 rồi còn gì? Đầu 2 đít lơ lửng là chết nữa. He he ^^
    Thế thôi. Lượn đây. Hôm nay không phải làm partime nên đâm ra thừa thời gian, rảnh rỗi quá, nhắng nhít tí. ^^ Nhớ quá! Nhớ online để tôi còn đòi quà. ^^
  9. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Dạo này bạn của P bận nhỉ? P thấy có người nhắc tên bạn trong quán Âm nhạc nên mới nhớ ra. Lần nào P gọi cũng kêu phải hẹn trước, tớ có ăn thịt đâu mà lại sợ vậy nhỉ?
    Hay dạo này đang chiến dịch 3 tháng, 9 tháng vậy? Vụ này hay đó, hôm nào đi với P, P giới thiệu cho ông anh mà lần trước P nói đó. Hình như đến giờ ông ấy vẫn chưa có người yêu .:))
    Chán thật, ngày xưa hay đi chơi lắm mà! Nghĩ lại thấy P hay nhỉ, toàn kêu đau cổ để có người đến đón .:)) Trời lạnh rồi đó, đi ăn kem thôi.
  10. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0

    Được but chi sửa chữa / chuyển vào 17:24 ngày 27/10/2005

Chia sẻ trang này