1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

From..... To......

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi CAFE_MOT_MINH, 05/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    " Đá trông chồng" nữa nè cưng ... Anh thích nhất câu ... "Mở mắt mà trông kìa, thế gian cười ... Cười em vẫn đợi, cười em cũng đợi, HOÁ ĐÁ ..." và đoạn nhạc rất PHIÊU sau đó. Anh rất thích giai điệu của những đoạn khải hoàn ca ... Nghe thử vài lần nhé cưng ....
    Bóng nước nhuốm màu sương
    Từ thuở hồng hoang đã thăng hoa
    Dừng lại một lần để đắn đo
    Thức tỉnh ư
    Để rồi thăng hoa
    Để rồi chờ đợi
    Rồi hoá thành vọng phu
    Yêu như ông bà nhà ta
    Để rồi hoá đá để rồi bất tử
    Nắng mưa tìm nhau
    Bão giông tìm nhau
    Xớt chia cùng nhau
    Này là nỗi oan nghiệt ngã
    Nỗi oan trời cao
    Nỗi oan biển sâu
    Nỗi oan tiền kiếp
    Em có tội gì đâu
    Gặp nhau là say
    Say ngất say ngây
    Mở mắt mà trông kìa
    Thế gian cười
    Cười em vẫn đợi, cười em cũng đợi, hoá đá?..
    Nắng mưa tìm nhau
    Bão giông tìm nhau
    Xớt chia cùng nhau
    Này là nỗi oan nghiệt ngã
    http://nhacso.net/Music/Song/Tru%2DTinh/2005/10/05F5F084/
  2. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    em đồng ý, em cũng nghĩ thế....
    Em..! cái con bé dám yêu những điều người khác ko dám yêu , dám làm những điều ko fải ai cũng dám làm.và dám nói những gì mình nghĩ, thì ko thể chấp nhận những câu trả lời như thế cho tất cả những đợi chờ...
    tình yêu trái tim ai cũng có sẵn, ngưòi ta ko cần fải học yêu nhau, mà cái người ta học chỉ là cách biểu hiện, và chứng mình tình yêu ấy...
    ko thể chỉ nói rằng:" hãy làm những gì tốt cho bản thân em "
    điều gì là tốt cho bản thân em ?????
    điều gì????
    dằn vặt quá anh ạ...!!!!
    với em đơn giản chỉ là 1 câu thẳng thắn, chân thành...mãi yêu ư????
    yêu như thế nào????
    Người ta nói rằng khi yêu quý 1 ai đó hãy nói với người ấy khi bạn có thể, vì ngày mai biết đâu sẽ ko đến , hoặc rằng ngày mai họ sẽ ko còn bên bạn nữa , họ ko thể đợi đến khi bạn muốn nói, vậy tốt nhất hãy nói khi bạn có thể....dù nói ra và nghe 1 câu chối từ...
    em cũng thích như thế......
    thà rằng nói rằng, anh yêu em , nhưng anh ko thấy em hợp với anh để ở bên anh , còn hơn cứ lặng thing và nói lời yêu mong manh như thế....
    thôi em chả cần....Violet của hôm nay ko fải là violet của ngày hôm qua nữa đâu....
    cái gì cũng có thể quen , kể cả niềm đau và những nỗi buồn....
    Anh ạ
  3. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    @........... ak ak. sao ko nói cho anh sớm? Anh không ngờ đấy . ko biết trông em thế nào nhỉ . chắc trông hay lắm nhỉ. lấy chồng ko báo anh để a đóng cho cái giường cưới.dù sao cũng chúc em hp, sinh được con gái. đặt tên là gì nhỉ? Nam Phương. hà hà.
  4. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần buồn như vậy, chị lại nghĩ đến người chồng tương lai của mình, chị chẳng biết anh ấy là ai, nhưng chị phải để dành tình cảm để yêu thương anh ấy và yêu thương những đứa con của bọn chị, bây giờ phung phí đi, tiếc lắm em ạ. Người ta nói rằng "có thể chúng ta phải gặp một vài người nào đó, nhầm một vài lần trước khi gặp đúng người mình yêu, và bạn phải trân trọng vì điều đó"
    Đây cũng là điều mình muốn nói với em violet, và bạn đã là người thay thế mình nói lên điều ấy rồi. Đọc những dòng của bạn , thấy giật mình vì hình như đó là mình....
    To violet: nếu muốn chờ đợi thì hãy suy nghĩ xem có đáng ko đã em ạ. Nhưng chắc bây giờ em đã thấy thoải mái nhiều rồi đúng ko? Hãy vui lên em nhé,
  5. hoahalan

    hoahalan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    0
    To XIbolo: Sáng nay online tớ nghĩ ra cách giúp T rồi đấy. Ấy còn nhớ hôm wa T nói gì ko. Cơ hội đang đến gần , chỉ có điều muốn biến thành hiện thực thì bọn mình phải vào cuộc trước đã. Cứ đọc Topic Hội cafe 1 mình đi , rồi ấy sẽ có cùng quan điểm như tớ.
    Đâu phải chỉ có 1 mình HT bạn tớ biết.... phải ko nào. Hihi, vấn đề là bây giờ nhiều wá lại : Băn khoăn đứng giữa trăm dòng nưóc, chọn 1 dòng hay để nước trôi... ấy nhỉ......
  6. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    @ girlie berry:
    em biết chị ah, cái gì đáng thì mình cố hết sức để làm fải ko chj , dẫu rằng sau đó mình nhận ra mình ko có khả năng để làm như mong muốn..thì cũng ko ân hận...
    em sẽ xem nghĩ và xem xét thật kỹ để chẳng ai fải nói ân hận và cũng ko để mất tình yêu của mình...chị nhỉ????
    yêu và tin mà...
  7. namdhxd

    namdhxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    anh tóm được nhóc trong cái diễn đàn này rồi này.Vẫn nick đó hả nhóc? sao bài nào cũng tâm trạng thế,có vẻ khác với nhóc 2 năm trước rồi.Thế có còn thích lang thang nữa không?Phải lập 1 nick để viết cho nhóc đấy,ngại lắm nhưng vẫn cố.
    Khi nào nhóc mời anh món gì em nấu nhé,như hồi trước ấy,mai anh vào SG, 1tuần nữa lại ra, lại hoành tráng tại Hn của em,
    Khi đó gọi đừng bảo bận nhé, thế này là có duyên lắm rồi đấy.
  8. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    oái, trái đất tròn hay méo...chả biết có đúng ko,hay lại ăn dưa bở nhỉ?/
  9. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0

    Được girlcodien sửa chữa / chuyển vào 12:18 ngày 02/11/2005
  10. atomichurricane

    atomichurricane Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    To: Em
    Người ta cứ hay bàn ra tán vào về vấn đề cuộc sống thực và ảo trên internet, còn quan điểm duy nhất của chị là luôn sống thực với chính bản thân mình, sống với những gì hiện tại chị đang có và con người chị xấu, tốt thế nào, nên cuộc sống ảo và thực chẳng có gì là khác biệt.
    Mỗi một người tìm đến diễn đàn với những mục đích khác nhau, và em là một trong số nhiều người cảm thấy thanh thản và nhẹ nhõm đi rất nhiều khi cởi mở nỗi lòng mình và post bài tâm sự ở đây. Chị và chắc chắn ko ít người trong này tôn trọng điều đó.
    Em có nhiều bạn, chị có nhiều bạn và mỗi người ở đây cũng có rất nhiều bạn, từ bạn cấp I, cấp II, cấp III, bạn đại học, bạn cùng lớp cao học, bạn đồng nghiệp, bạn kinh doanh, đối tác, bạn hàng, khách hàng,bạn trên mạng,.... nếu xét một cách toàn diện thì em không thể có mối quan hệ thân thiện và tốt đẹp với tất cả những người bạn đó, nó là quá trình chọn lọc tùy thuộc quan điểm của em về "BẠN".
    Chị không biết quan điểm của em về những buổi đi chơi với bạn bè, những buổi offline với thành viên trên mạng như thế nào nhưng với chị đó là những buổi thú vị được tán phét, tìm hiểu chuyện trò với những con người có tính cách khác nhau, đôi khi chat với nhau hay gặp nhau chỉ để khóc một trận và cảm thấy được chia sẻ, vì đó là những gì chị mong đợi ở những mối quan hệ mà chị tham gia. Cũng giống như những người bạn thân ngoài đời của chị, cũng tán phét đấy thôi, cũng ngồi Dilmah tán dóc đủ thứ chuyện trên đời mấy tiếng đồng hồ liền, cũng thỉnh thoảng lại hẹn hò nhau đi lẩu dê, thịt chó, ... Có người nói rằng còn lại sau những buổi off đó là gì ngoài những chuyện chẳng ra đâu vào đâu, ngoài những tiếng cười vô vị, và rằng lý tưởng của ai đó cao siêu quá chăng nên người ta dễ bị ảnh hưởng. Theo quan điểm của chị, em và mỗi người đều có quyền quyết định tham gia hay không, đi off hay không, cảm thấy mình nhận được sự thoải mái và giải tỏa thì tham gia, đổi lại nếu cảm thấy mình đánh mất dần đi lý tưởng của mình thì có thể không tham gia. Chị có quyền từ chối một buổi gặp gỡ cafe với mọi người khi chị đang bận công việc hoặc chị đang trong thời gian cần tập trung cao độ cho vấn đề nào đó, nhưng sau thời gian đó, nếu có thời gian chị có thể lại tiếp tục tham gia. Việc tham gia hay không nằm trong quyền kiểm soát của chị, của em và của tất cả mọi người.
    Sau tất cả, nếu ai cũng sống với bản thân mình ngoài đời thì cuộc sống ảo hay thực sẽ không khác nhau như người ta vẫn tưởng. Và chị tin rằng sống thực với chính mình thì nếu chẳng may vấp ngã hay cho dù khó khăn và gian khổ chắc chắn cuối cùng mình sẽ đạt được điều mình mong muốn.
    (Mình có lạc quan quá không nhỉ hay vì mình chưa mọc răng khôn? )
    Vui lên đi nhé Em!!!
    Anyway, chúc mọi người luôn thế này nè

Chia sẻ trang này