1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

From..... To......

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi CAFE_MOT_MINH, 05/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    ấy ơi, ấy có Pm đấy!!!
    Tớ cũng muốn đến chơi với Bơ lắm...ơ nhưng mà tớ lại bị dị ứng lông mèo....
    Nhưng mà chẳng sao ấy nhỉ, cùng lắm là tớ bịt khẩu trang khi chơi với nó là được đúng k?
    Thế hôm nay k đi off với mọi ng được, thì tuần sau có đi Hồ Ba bể với Hội k? Ấy đi đi, đi cho nó xôm cửa xôm nhà ấy ạ
    Ah này, tớ cám ơn ấy nhiều lắm! Cám ơn ấy về tất cả mọi điều!!!!
    Yêu nhiều!!!!
  2. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Mèo ! Mèo !
    Nói đến mèo mắt con bé lại sáng như đèn pha ! kaka
    To ai iu mèo nè:
    [​IMG]
    Mèo nhà tớ đấy ! tớ cưng lém ! Xinh nhờ !!!
    Đấy là 2 chị em cùng mẹ khác bố đấy ! kaka
  3. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    mèo khác cha, mắt loạn cả màu
    nao êship cho Bơ mình trắng đuôi vàng của tớ làm mẫu với nhé, nhưng Bơ bé bi lắm, ko béo như miu nhà cừu đâu Bơ nhà nghèo mà..
    Girl à, tuần trước đã theo người bỏ cuộc chơi rồi tối nay phải đi dancing với club thôi.. hay là lần này kéo người đi cùng nhỉ ( dự tính thế ). Đi Ba Bể tớ cũng thích lắm, xa hơn tẹo nữa là Hà Giang rồi Nhưng đi qua Ba Bể, sang Hà Giang nghe nói đường khó đi lắm, xe máy để trên bè, qua hồ mới gọi là đỉnh ... Đợt này không đi được, tiếc lắm ấy.. sau tháng 12, có vụ đi đâu hay ho tớ sẽ bám càng gia đình f80
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 11:47 ngày 06/11/2005
  4. o0scarlett0o

    o0scarlett0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    To deny: email của chị: hoahongxula2k6@yahoo.com
    Thank em nhìu nhìu.
    hi hi chắc nhìn vào móng tay thì chuẩn hơn em à, bởi chỉ nhìn vào mắt nhau thôi thì dễ ngộ nhận lắm. Nhiều khi cũng chỉ đơn giản là mình hay nhìn ng ta nên thấy ng ta hay nhìn mình mà thôi. Mà chắc gì ng ta nhìn mình là vì quan tâm đến mình, có thể vì trông mình có cái gì đó thật kỳ cục trong mắt ng ta thì sao Hay nhìn lắm đấy, nhưng rốt cuộc thì vẫn chỉ là ánh mắt mà thôi, có gì hơn nữa đâu, người nhỉ! mà nói chung, móng tay cũng chả fải lúc nào cũng thế, và tình cảm con ng là thứ lắt léo nhiều đường nhất, với những ng sống ko đơn giản lại càng thế, mà bản thân thì lại ko thích những ng sống đơn giản. Mệt với đời! Mệt với mình!
    Được o0scarlett0o sửa chữa / chuyển vào 14:39 ngày 07/11/2005
  5. iwill

    iwill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Hehe bít tỏng con bạn, hay là thèm tiểu hổ, Khai thật xem lào
  6. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0

    HƠ !!!! bạn vàng ơi.... tớ thèm thịt chó cơ.. .mấy tháng rồi hông được ăn tươi... thèm wá mà hông dám ăn, đen lắm. Lần nào ăn xong cũng đen như choá !
    Mấy em mèo nhà tớ yêu thế mà ấy lại nói thế.. Ứ chịu.
    Mà... mèo nhồi lá ổi cũng thơm lắm nhé !
    ( tội lỗi ! tội lỗi !!)
  7. iwill

    iwill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    hehe nói đến mới nhớ lần trước mất điện thoại đi ăn thịt chó giải đen. M.K hôm đấy ăn phải chó mực hay sao ấy càng đen hơn
    Hay hôm nào bạn esheep dắt tớ đi thử mèo nhồi lá ổi xem thế nào nhờ
  8. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Về sự cảm nhận hoặc yêu đương qua ánh mắt, có cái chết đứ đừ vì ánh mắt .. nó vấn vương ám ảnh con người ta ghê lắm. Em cũng đồng ý trong một số trường hợp có sự ngộ nhận. Nhưng đó là về phía đối tượng được tiếp nhận ánh mắt thôi. Mà cái đó lại không liên quan cho lắm đến người có ánh mắt kia...
    Chết thật, em muốn nói về cách thể hiện sự đa tình cơ mà... sự đa tình không thể ở móng tay được,móng tay vô tri, vô cảm. Ánh mắt mới thể hiện được nó. Ánh mắt ấy tha thiết, nồng thắm, ánh mắt như có lửa... Em hơi bảo thủ
    Sự đa tình của con trai, còn thể hiện ở đôi môi. Thường môi ai đỏ thì đa tình vô cùng
    Mà mọi người hiểu thế nào về sự đa tình nhỉ?
    1: yêu nhiều người ?
    2: yêu lần nào cũng nhiều ?
    Đã gửi cho chị appassionatta kèm khuyến mãi
    Tháng này là vô cùng đen, nhưng em ko ăn thịt chó, ko ăn thịt mèo..
  9. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Nào viết nào thì viết, nhưng ở đây ồn ào quá, nên cảm xúc hơi bị ....
    To "người yêu cũ ...cũ lắm " của em: lâu lắm mới gặp nhỉ, trông anh vẫn đẹp trai thế chứ . Giá mà ngày xưa anh ko trẻ con như thế, giá mà ngày xưa em kiên nhẫn hơn tí nữa KHổ cái thân mình, cái tội mê hình thức chả bỏ được. Nhưng mà bên cạnh cũng nhiều em xinh quá là xinh, hic vừa trẻ vừa xinh , gần bằng mình hồi mình trẻ như chúng nó . Mà chả hiểu số em với anh thế nào nhỉ, tại sao mà lận đận y như nhau thế ko biết. Hôm qua thằng T nói rằng : hay là bây giờ H và VA lại ... được đấy ,cả hai cùng lận đận như nhau, mà tôi thấy 2 người thích hợp với nhau cực kì hehhê. Câu nói của nó làm em hơi suy nghĩ 1 tí hehhe nhưng đúng là một lần như thế là quá đủ rồi đúng ko , mà cái nghề của anh thì tiếp xúc toàn em xinh như mộng ý, tính em thì anh biết rồi đấy . Hehhe tưởng bở quá nhỉ, tặng anh một nhé, mối tình đầu của em ,tặng thêm một nữa cho tình bạn đẹp đẽ sau tình yêu của chúng ta.
    To .... : em hiểu , em hiểu . Nhưng nếu ko muốn cùng em cố gắng thì hãy để cho em được bình yên , hiểu ko ? Cây đã muốn lặng gió đã muốn dừng rồi anh biết ko /. Em đã nghĩ giá mà anh ko sinh ra trong một gia đình như thế, giá mà anh ko được gọi là "thiếu gia", giá mà đừng có quá nhiều kì vọng vào anh như thế, giá mà ...nhưng quan trọng nhất giá mà anh đủ bản lĩnh để rũ bỏ những hư vinh ấy, vì em chẳng cần ánh hào quang , em chỉ cần một tình yêu "phát sáng" . Hì em chẳng biết dùng từ nào cả. Nhưng thôi tất cả đã qua rồi, hãy để em quên anh , hãy để em được bình yên , anh nhé
  10. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Chị à, E định gửi PM cho chị nhưng cũng có khá nhiều nguời PM cho E giống như chị thế nên thôi, E gửi luôn một lần, những ng cần đọc được đọc luôn ạ.
    Chị à, E đã đọc hết những gì chị viết và lần này là lần thứ 3...
    Có thể chị nói đúng, nói đúng tất cả mọi điều...nhưng k fải E là ng có 2nick. E là đứa con gái luôn mâu thuẫn với chính mình, nếu E thích một ai đó chắc E sẽ chỉ dám câm nín dù rằng trong lòng E sẽ gào thét lên rằng cần fải để cho người ta biết tình cảm của mình... E ước E có thể giống như Bodegai, nhưng E chẳng thể làm được
    Ngta bảo chỉ cần đọc và chú ý thì sẽ thấy mỗi ng có một giọng văn cho dù lấy bất cứ nick nào thì cũng chẳng giấu được fải ko? Và E chẳng biết nhưng khá nhiều ng bảo rằng E là Bodegai và bảo rằng E thích Tsu...E k hiểu nhưng đến bây giờ khi E nhận được wá nhiều PM thì E chịu k nổi nữa...
    Mong Ixx và mọi ng, đừng vì những phỏng đoán của mình mà gây cho E những sự fiền toái.E k thích mỗi lần vào 80f là lại thêm những bài viết về mình và E cũng chẳng thích gây sự chú ý cho bất kỳ ai...có thể mọi ng vô tình, nhưng cái vô tình của mọi ng làm E ngại lắm, E chẳng dám gặp Tsu lại lần nữa, và cũng chẳng dám nói chuyện với cái A chàng mà từg một thời E say nắng...Vô tình của mọi ng lại làm cho E mất đi 2ng E coi là bạn...

    Và cho dù, nếu E thích một ng, thì đấy k fải là lỗi của E, cũng chẳng fải lỗi của ai khi E nói lên những cảm xúc của E...Mong mọi ng hiểu rằng 80f hoặc bất cứ forum nào cũng là TẤT CẢ MỌI NGƯỜI chứ k fải của riêng E. Nên nếu mọi ng muốn nói gì, thậm chí chửi cũng được thì hãy PM cho E. chứ đừng nên lấy một cái nick ảo để chửi E một cách hợp pháp(bởi ở đây còn có những ng bạn của E, E k muốn những ng giống E lại fải chịu chung tiếng chửi cay nghiệt ấy)E mong rằng đây là lần cuối cùng E fải viết lên những tiếng kêu cứu???
    Thế đấy!E cũng chẳng biết chị là ai, và rằng nếu chị đã từng gặp E thì chị biết rằng chẳng bao giờ trước mặt ng khác E buồn cả...nhưng có đôi khi ngta fải tự an ủi mình bằng những dòng chữ...có thể E k sai, nhưng cái cách E làm khiến nhiều ng k thích. Nếu vậy thì xin lỗi những ng đã nghĩ E tiêu cực, thế nhé, E xin lỗi dù E chẳng có lỗi!
    Và E đang k biết E viết gì cho chị đâu, chỉ bởi E mệt mỏi với những tiếng ồn trong csống wá rồi chị ạ
    Nhưng thôi, E chấp nhận hết và cám ơn chị, cám ơn Anti, cám ơn Deny, cám ơn Girlie, cám ơn Ebuồn...cám ơn ng ấy đã ở bên E trong suốt tgian wa...và E muốn những ng yêu wí E hãy cứ nghĩ E là đứa con gái luôn vui vẻ, sống hết mình với mọi ng chứ k fải một gương mặt ủ ê đâu
    Hãy để cho những tháng ngày đã wa, những fiền muộn mà E đã fải chịu đựng ngủ ngoan đi...xin đừng làm ngọn gió hoang bỗng chốc thổi bùng lên ngọn lửa đã tàn trong E!
    Hãy để cho E cười vui đầy tự tin như hôm đầu tiên mọi ng gặp E đấy! Thế nhé, E xin mọi ng cho E một khoảng lặng bình yên!

Chia sẻ trang này