1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

From..... To......

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi CAFE_MOT_MINH, 05/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. embuon_anhcovuikhong

    embuon_anhcovuikhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    có đôi khi em muốn đến bên anh thật gần,như lúc này chẳng hạn, chứ ko fải ngồi đây , nói điều này điều nọ.
    Nhưng cả 2 chúng ta đều thật lạ, có nhiều điều chúng ta giống nhau quá. cái tính bất cần, cái tính bướng bỉnh ..
    anh ko cần đem biết bao từng trải ra để mà xem lòng em thế đâu, chẳng có khuôn mẫu nào cho trái tim nhau đâu anh ...
    nhiều điều ko fải khi nào cũng có thể hỏi tại sao để mà nhận được câu trả lời" bởi vì"
    có những điều anh fải tự cảm nhận, tự biết tin và .....
  2. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    tu........: Buồn ứ chịu được
  3. 123_456_789

    123_456_789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    To..........: Cải thiện tình hình đi, luôn nhớ "yêu theo cách người ta yêu mình, chứ đừng bắt người ta yêu mình theo cách mình muốn"
    To.........: Thay vì than vãn thái độ của người ta, thay vì tự trách móc bản thân mình, hãy dung hoà, tăng sức hấp dẫn, đáp ứng đầy và đủ những gì cả hai cùng muốn.
    Chẳng có cái quái gì không giải quyết được, dứt khoát là sự lựa chọn tốt.
  4. khicon8x

    khicon8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Thật là lùng quá nhỉ? hôm nay anh đã nhận được rất nhiều niềm vui từ em. Anh cảm nhận được em, hay nói đúng hơn là những điều em nói, anh không biết chính xác đó có phải là em nói với anh không? Nhưng anh nhớ, nhớ hình dáng của em..nhớ ánh mắt và môi em cười, hãy luôn cuời em nhé! Vì em, và vì cuộc sống này có rất nhiều niềm vui.
    Điều mà ta nói sẽ không phải là tất cả những gì ta nghĩ, nhưng điều mà ta không nói lại có thể là tất cả những gì ta nghĩ.
    Best of the day!.
  5. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    với con gái nhạy cảm quá đôi khi cũng là 1 tội, để mà có thể cảm thấy quá nhanh 1 sự quan tâm, dù nó mơ hồ và thoáng qua như 1 tia chớp..
    nhạy cảm quá luôn luôn là 1 tội!
  6. khicon8x

    khicon8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Em ơi..em biết là anh đang nghĩ về em như thế nào phải không? Anh đang thấy mình tự dưng thấy buồn hơn, mà cũng chẳng biết vì sao???Hay là tại anh không muốn nói, bởi vì em nghĩ rằng ai buồn mà chẳng biết là mình buồn vì điều gì...chỉ có điểu là có nói ra hay không mà thôi?!. Anh biết được rằng mình buồn vì cái gì mà...tất nhiên rồi!? Và anh cũng có thể đoán được rằng em cũng biết anh buồn vì sao...đúng không em?.
  7. thanchettc

    thanchettc Guest

    From A to Z =100k +50k tiền phòng.
    hix hix
  8. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    " có những nỗi buồn chẳng thể viết thành tên
    Khắc ưu tư lên mắt​
    đôi khi fải biết cười khi lòng mình muốn khóc nhất, đôi khi fải biết vui khi dòng đời có quá nhiều những mất mát, khổ đau...
    giọt nước mắt nào cho những niềm vui, ánh mắt nào cho nỗi buồn dâng lên ngập lối,....
    bước chân xuống đời hãy để mình là gió, đến và cuốn trôi...
  9. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    To ....
    Sao E không định lấy chồng à ? Năm tới sẽ được tuổi đấy . Cưới đi được rồi còn gì nữa .
    Cái gì đã qua thì vứt nó đi được rồi . Nếu muốn giữ lại thì nên "xếp vào ngăn tủ cho gọn gàng và thỉng thoảng lôi ra cười là được " . Đừng có bướng như thế vì vô ích lắm . Đàn ông chọn sự nghiệp là lựa chọn số 1 . Không nên để người khác cảm thấy phải có trách nhiệm với mình or có lỗi ! A thấy khó xử lắm E hiểu chứ !
    Rồi sẽ gặp được những gì mà e cảm thấy là nhất đấy . E cứ chờ xem anh nói có đúng ko nhé . A biết E là người bản lĩnh lắm mà !
    Chúc e thành công và HP !
    Được hoangtutrau sửa chữa / chuyển vào 12:52 ngày 05/12/2005
  10. namdhxd

    namdhxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    này Bé: hn lạnh thế rồi cơ à.
    cả tuần lăn lộn với mấy bản vẽ, tự dưng nhớ ra cái box này của Bé.Mà dạo này bé hơi lạ đấy,thấy câu chữ có vẻ hơi có gì đó đấy nhé.cẩn thận đấy.Nhớ đã nói gì không?
    dạo này càng ngày càng quý cô trợ lý,mà càng ngày càng thấy có nhiều điều giống bé.Có hôm nhậu nhẹt bê bết,mò về văn phòng thấy đèn sáng,cái dáng hao gầy nghiêng nghiêng nhìn ra cửa sổ khiến anh nhớ Bé.Hỏi tại sao? cái giọng gái Quy Nhơn ngọt bùi ấy khe khẽ: " đứa bạn cũng phòng em đưa người iêu về ,em không có chỗ ngủ"
    tội nghiệp!
    Trong cơn say cứ nói những chuyện gì không rõ lắm, lúc đó hơi mơ màng Bé ạ.Anh sợ cái kiểu nhậu lai rai, cả ngày của dân Sg,dân bắc mình nhậu kiểu dứt điểm , trong đó thì khác.nên mệt lắm.
    Vậy mà may quá ko nhầm là Bé.Kể ra cũng đen tối thật.Nhưng hình như em đó có cái bướng bỉnh và ngạo nghễ giống bé lắm.Vô tư nhưng vẫn dè dặt thế nào đó .không rõ lắm, A chưa tiếp cận được, hoặc là anh cũng chưa đủ hứng thú lắm để tiến gần.
    không thích lắm cái cảm giác đôi khi cứ nhầm em đó với Bé.Cái gì người ta không có người ta hay day dứt và tô vẽ.Bé bảo thế còn gì.Đau đầu quá.Khi nào lại về HN nhỉ. Bé đợi anh không?

Chia sẻ trang này