1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

From..... To......

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi CAFE_MOT_MINH, 05/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. VHung_Guitar

    VHung_Guitar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    HN ..... trời thật lạnh giá ..... ! Anh lang thang đi trên con đường mà chúng ta đã từng đi ... ngồi 1 mình lại nhớ đến những kỷ niệm ngày xưa mình bên nhau ..... Em đã nói .... 1 tuần nữa về ... vậy mà sao .... em lại ko thể trở về bên anh được .... HN buồn lạnh lẽo thiếu vắng bước chân em trên những con phố đông người ..... ! Anh nhớ em ... cồn cào ruột gan .... lòng buồn thê thảm ...... nghe tin em có thể sẽ ko về nữa ........ trời đất .... anh biết làm gì đây khi em ko về nữa ..... Thề có .... ông mặt trời .... nếu em ko về ... anh sẽ bay sang với em .... Em đâu biết rằng anh ko thể chịu thêm được sự cô đơn nữa ...... nỗi nhớ em tràn về như những cơn gió mùa đông .... lạnh buốt tận xương tuỷ .... run rẩy cả con tim .... ! Noel này anh đã quyết rồi .... anh sẽ đi chơi Noel khi có em kề bên .... chẳng biết nữa ..... anh muốn khóc quá .... con tim anh muốn bật khóc ..... vì nó thấy cô đơn .... vì nó cần có em kề bên vỗ về .... cần em sưởi ấm cho nó với ngọn lửa tình yêu ấm áp ........ có phải chăng anh yêu em đã quá mặn nồng ..... phải chăng anh yêu em đã quá mềm lòng .... chăng thể thiếu em được ...... em ơi .... Hãy về bên anh ..... về đây bên anh ..... !!!
  2. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    @ anh 1:vừa nhìn cái giờ anh post bài, em nhớ mang máng hôm đó cũng vào, mà sao ko gặp----> vô duyên!
    mà đã vô duyên thì thôi, khỏi cần nghĩ nữa.
    @ Anh 2: chúc mừng sn anh ! nhanh nhờ. 3 năm rồi đấy..Hồi anh đi em mới biết thế nào là "in tờ nẹt " ,thế mà giờ ........
    nhanh nhanh về nhá, tết này đợi anh về đi chơi đó, nhớ giữ lời ko có em đợi anh già mất. em chả giữ con Mướp hộ anh đc đâu, anh về mà canh, nhiều kẻ nhòm ngó lắm,nó thì cứ nhăm nhăm chạy....mà em còn fải "chống lầy " canh cho anh mãi sai được
    sn vui vẻ nhé anh 2, đừng buồn, có 4 h thôi mà, mình vẫn thấy gần nhau.giữ sức khoẻ và đú ít thôi, con gái Nga xinh thì xinh thật nhưng mà....(tự hiểu nhá)
    học hành tử tế 1 chút( má anh dặn em bảo đấy)
    và chăm gọi điện về nhà, dạo này bố anh hay mệt lắm đấy, (hậu phẫu mà)
    cố gắng nhé
  3. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Sao cái giọng gắt gỏng đấy làm mình ghét thế ko biết . Làm phiền à , chỉ một câu nói mất thời gian đến vậy sao? Ghét
  4. namdhxd

    namdhxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    buồn thế Bé, vô duyên à. đã khi nào em cho anh chút duyên đâu.khi nào chẳng là vô duyên Bé nhỉ?bao nhiêu thì đủ cho em hài lòng?
  5. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Mọi người online muộn nhỉ. Sáng đi làm thế nào đây. Tôi dạo này hay online đêm nên sáng hôm sau như thằng mất hồn. Mà mất hồn là mất tiền ...
  6. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Ai sẽ, đang và đã từng hò hẹn?
    Có ai giống một người như ta thế
    Hẹn Kỷ niệm đến đây. Rồi cũng rũ ra ..
    Buồn.
    Tối qua fát hiện ra một vài điều lý thú... Sáng mất rồi, làm cốc cafe cho tỉnh táo
    Catinat Café Sáng - Phú Quang
  7. nho_ba_noi

    nho_ba_noi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Gửi tặng chút tuyết Giáng sinh cho ai đó.
    http://s22.yousen***.com/d.aspx?id=3K052Y11QMGQB2HSEA5A7YWDCX
    Wish You a Merry Christmas
  8. hang_gato

    hang_gato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    to : chỉ còn mấy tiếng nữa thôi là U về đến nhà rồi. :D Sao U bảo gọi điện cho em khi ra đến sân bay mà lại ko gọi hả ?
    Đi ăn đây, đói rồi
  9. khicon8x

    khicon8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Em yêu..anh nhớ em nhiều lắm! em có biết không? nhớ khi gặp em, khi anh nhìn thấy em lần đầu tiên ấy, em đã ở trong mắt anh...anh không sao quên được cái giây phút ấy, nó ngỡ ngàng quá..gần mà như rất xa..anh nhớ em mà sao nỗi nhớ này không bao giờ hết nhỉ?? Em cũng sẽ luôn ở bên anh nhé!, trời vẫn rất lạnh vào mỗi lúc sáng sớm em đi làm, còn anh thì lúc đó vẫn ngủ chưa dậy..em mặc ấm vào..anh thương em và mong là sẽ được ở bên em mãi mãi..
    Miss you.
  10. phungquocanh

    phungquocanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Ối giờ ôi, kinh hoàng. Bao giờ chị về được nhà chị kể ngay cho mà nghe, Bây giờ chị vẫn o Icheon.

Chia sẻ trang này