1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

From..... To......

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi CAFE_MOT_MINH, 05/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Noidau.
    mọi người đã nói quá nhiều và em thì chỉ tặng cho riêng chị 1 bài thơ...
    em ko hiểu được tất cả những suy nghĩ, hay những cảm xúc của chị , đơn giản vì em ko đủ nhạy cảm trước những tìn huống thế này.
    Nhưng em luôn nghĩ rằng: mỗi đứa trẻ là 1 món quà...
    Mẹ yêu con​
    Mẹ yêu con vầng trăng tròn trên cát
    Mẹ sinh con 1 đời thầm lặng
    con yêu ơi con là tia nắng
    là mặt trời, là ánh sáng của lòng tin
    ở trong mẹ con là cõi dịu êm
    là nơi những đớn đau không khi nào chạm đến
    nơi những ước mơ của Mẹ vuông, tròn, trọn vẹn
    Trong dáng hình con,
    tiếng con khóc con cười..!!!
    Trong đêm đen lúc cs xoay dời, sụp đổ
    Bước chân lon ton, những ngón tay bé nhỏ
    con là cõi lặng im sau cơn bão tố
    Mẹ để cuộc đời mình phía sau những niềm đau khổ
    Để có con.!
    tình yêu đến rồi đi , quy luật của muôn đời
    mẹ chỉ có con !
    Sau ánh hoàng hôn
    là ngày vụt tắt?..!
    Mẹ chỉ có con !
    Để lòng còn biết khát,
    long lanh mắt con là vì sao
    Mẹ như gốc cây đợi con về tắm mát
    Hạnh phúc đến dịu êm
    Sau phong ba là bình yên, tĩnh lặng
    Bàn tay con thơ ngây gạt đi những dòng nước mắt
    Lăn trên má Mẹ hằng đêm !
    Rồi con sẽ lớn dần lên
    Sẽ làm nốt những gì Mẹ còn đang dang dở
    Con yêu ơi, cuộc đời có biết bao điều trăn trở
    Mẹ vẫn luôn nghe trái tim mình
    hạnh phúc được yêu Con.
  2. khicon8x

    khicon8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, đừng để ý tới những sự nghịch ngợm của anh em nhé! và cũng đừng để ý tới những người bạn, những người bạn cũ của anh. Anh yêu em và anh mong em hãy đặt niềm tin nơi anh, khi bên anh em sẽ hiểu hơn về anh về tình cảm anh dành cho em. Hãy tin anh em nhé! người yêu của anh.
  3. iwill

    iwill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Lởm khởm
    Được iwill sửa chữa / chuyển vào 12:01 ngày 25/12/2005
  4. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Muộn Màng
    E biết yêu A đã muộn màng
    Nhưng mà ai cưỡng được tình thương!
    Ngậm ngùi tặng trái tim lưu lạc
    E chỉ xin về một chút thương.
    Một chút hương phai của ái tình
    Mà A không thể gửi cùng E;
    Ðể lòng ướp với tình phai ấy
    E tưởng từ đây bớt một mình.
    Mắt ướt trông nhau, lệ muốn tuôn,
    Gượng cười E phải khóc thầm luôn :
    A là người của ai ai đấy,
    Lưu luyến chi nhau để xót buồn.
    Dầu chiếm tay A, E vẫn hay
    Rằng E chỉ nắm cánh chim bay :
    Bao giờ có được người yêu dấu!
    Chất chứa trong lòng vạn đắng cay.
    E chỉ là con chim bơ vơ
    Lạnh lùng bay giữa gió, sương, mưa
    Qua gần tổ ấm đôi chim bạn,
    Bỗng thấy lòng cuồng yêu ngẩn ngơ
    Yêu ngẩn ngơ rồi đau xót xa
    Số E là khổ, phận E là
    Suốt đời nuốt lệ vào trong ngực :
    Ðem ái tình dâng kẻ phụ ta.
    Chưa đi mà đã cách xa nhau,
    Lúc biệt ly rồi, xa đến đâu?
    Thôi hãy để E đi hốt hoảng,
    Gấp đem thương nhớ khuất mây mù.
    Thôi hãy để E đi thất thơ
    Mặc luồng gió lạnh, mặc mưa to
    Ðánh vào thân thể run như sậy
    E chẳng cần ai thương hại cho.
  5. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Những cái giật mình
    Nhiều khi đang đi trên đường phố đông người
    Tôi giật mình, sững lại:
    Đột nhiên hiện về khuôn mặt quen thân ấy
    Rồi lướt nhanh, thoắt lạ giữa dòng đời...
    Em ( Anh) rõ ràng không có ở đây
    Ai đó giống, mà lại không thể giống
    Nhưng tôi vẫn muốn mãi được giật mình xúc động
    Được thấy Em (Anh) nhiều ở chốn không Em ( Anh)
    Tôi cất đi những cái giật mình
    Của một thời tôi yêu Em ( Anh) kỳ lạ
    Để đến sau này lỡ tôi chẳng còn gì để cho nữa cả
    Tôi sẽ tặng Em ( Anh) những cái giật mình..
    1984
    Phạm Đình Ân và deny_Me
    Ngại quá .. Em chẳng biết trốn vào đâu.. ... rất ghét có người nhìn khi mình mít ướt mờ lị...
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 13:23 ngày 25/12/2005
  6. anti_love1980

    anti_love1980 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0


     
     
    Được anti_love1980 sửa chữa / chuyển vào 09:54 ngày 26/12/2005
  7. LeGiaNguyen

    LeGiaNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Mày ơi ko hiểu sao sau khi nói chuyện với mày xong tao lại cảm thấy buồn.Mà thực ra tao cũng chẳng chắc chắn rằng đó có phải là cảm giác buồn không nữa.Tao sợ rằng về sau những lần nói chuyện của bọn mình sẽ dần ít đi và sẽ không còn nữa.Vì bây h mày vẫn cần tao cùng chia xẻ với mày,lắng nghe mày nói.Nhưng khi mày không cần nữa thì tao sợ rằng bọn mình sẽ xa cách nhau.Tự dưng tao cảm thấy nuối tiếc những tháng ngày đã qua và tao mong rằng tình bạn giữa hai đứa không bao giờ thay đổi.
  8. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    he he eh... hoá ra Deny cũng thích cái bài này ah??em cũng thích, hồi trước hí ha hí hửng khoe với đứa bạn...nó bảo " àmy điên à, cái bài vớ vẩn thế mà cũng khoe, "
    chột cả dạ...
  9. luckygoby

    luckygoby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Bạn Thân
    Khi vẫy tay chào bạn, tôi cũng chào một phần tuổi trẻ của chúng ta. Bạn ra đi sẽ mang theo những gì tưỡng chừng còn xác thực nhất, hiển hiện nhất của những ngày nắng, ngày mưa, những bức tường đầy rêu của nơi chốn ta thường lui tới, học hành và vui chơi. Dù chưa làm được gì nhiều, nhưng thời gian đó cũng đầy ắp tình - một cái tình thâm trầm giản dị, lặng lẽ đến tự bao giờ mà chỉ vào đêm cuối, khi ngồi cùng nhau im lặng, mới thấy nó lớn và cần thiết biết bao .
    Khi chở bạn dạo một vòng nữa qua những phố quen, tôi đã cảm thấy sự chông chênh vào những ngày tới ,thấy những tối ngồi trong những quán vườn, dưới cây lá và đèn hoa, sẽ không bao giờ đủ. Tôi biết mình sẽ khó tìm được sự bù đắp nào tương xứng .
    Tôi sẽ đi ngang ngõ nhà bạn mà không thể có ý định ghé vào chơi. Chẳng bao giờ tôi còn có dịp luồn lách qua con hẻm khúc khuỷu để được ngồi vào một góc trong ngôi nhà nhỏ bé ấm cúng của bạn. Tất cả đã trở thành kỷ niệm ngay khi chúng còn đó, vì ở đó những người thân thiết đã đi. Và ở Hà Nội này, tôi lại mất một chốn thân quen .
    Phần tuổi trẻ còn lại tôi sẽ đi tiếp mà không có bạn.Tôi sẽ không được yếu đuối nữa vì không còn nơi dựa dẫm, không được buồn bã nhiều vì không ai san sẻ cùng. Tôi sẽ không được sai lầm vì không dể được cảm thông, sẽ không được nói bậy vì chẳng ai giới hạn. Bạn đã mang theo cái thế giới âm thầm độc nhất của tôi, khiến tôi lạc lõng, khiến tôi trầm ngâm .
    Khi vẫy tay chào bạn, tôi đã kịp thấy những giọt nước mắt mà bạn lặng lẽ giấu đi .Tôi biết bạn sẽ về với một người đã trãi qua một phần tuổi trẻ. Nơi đây, dù sớm dù muộn cũng sẽ đến ngày về. Tín hiệu vui đó khiến tôi tiếp tục những ngày tới với một niềm hân hoan mới, thấy mình cần phải làm nhiều hơn nữa. Và vào những tối thứ bảy,chủ nhật tôi vẫn ra đường, hoà vào dòng người ngược xuôi, lang thang qua những phố to, phố nhỏ, ghé nơi này, nơi nọ để hít thở cái không khí vô tư của nó, để lắng nghe cái cựa mình nhè nhẹ của nó, để được xoa dịu những nổi buồn riêng, để đêm có một giấc ngủ ngon, cho dù niềm vui mang về không còn nguyên vẹn như trước nữa .
    To Legianguyen: Những dòng viết trên đã, vẫn, và sẽ mãi là những gì mà tôi và đứa bạn thân nhất của tôi cùng chia sẻ. Chúng tôi đã có rất nhiều kỷ niệm đẹp, đã là 2 cái quai của 1 chiếc ba lô, đã là một liên kết hoàn hảo... Bây giờ bạn tôi đã có chồng và con, con nó được đặt tên bằng tên tôi bạn ạ... Nó bận lắm, nhưng vẫn dành thời gian đi chơi, cà phê với tôi, không chia sẻ được nhiều như khi chưa lấy chồng, nhưng tôi biết thế đã là nhiều lắm... Tôi tặng bạn, để gửi đến bạn lời chúc an lành cho tình bạn của bạn... Bạn biết không, tình bạn là điều thiêng liêng và đáng quý vô cùng. Hãy gìn giữ nó nhé
    To Ku yêu: hì hì, Ku ơi, xác nhận những gì tao nói đi nào... Đã bảo là vào đây đú với tao, thế mà cứ lang thang ở Webtretho, ghét thế
  10. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Van anh đừng nói
    Tôi van anh đừng nói lời yêu tôi
    Đừng nhìn ngắm mỗi khi tôi buồn khóc
    Thế giới riêng anh chẳng dành cho con bé ngốc
    Nhút nhát rút rè trước lý lẽ con tim
    Tình yêu đã một bận tôi kiếm tìm
    Nhưng chỉ nhận toàn khổ đau, bất hạnh
    Nước mắt rơi như mưa chưa lần tạnh
    Tôi nhủ riêng mình sẽ nguội lạnh kể từ đây
    Có đâu ngờ anh lại đến đắp xây
    Miền hạnh phúc nơi hồn hoang cằn cỗi
    Nhưng tôi sợ lắm nhỡ người ta phản bội
    Dửng dưng đi...thì xuân sắc nhạt mờ
    Thôi anh ạ, mong anh về vui bên mái ấm
    Cứ mặc Tôi tăm tối giữa đêm trường
    Dù anh trách, anh hờn, tôi cam chịu
    Xin anh đừng nhắc tới "chuyện yêu đương"
    Trời sinh tôi hẩm hiu chẳng tình thương
    Thì tình ấy tôi xem như giấc mộng
    Chợt thoáng qua rồi tắt vội trong lòng
    Anh ngừng nói để tim tôi còn đập

Chia sẻ trang này