1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

From..... To......

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi CAFE_MOT_MINH, 05/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tomahawk

    tomahawk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Tớ gửi cậu:
    Cậu fone đt để gặp anh được không? Dù chỉ một chút thôi. Để chắc rằng anh vẫn khoẻ và vẫn được hạnh phúc. Tớ không thể gặp anh được. Có thể là không có duyên. Mà đúng hơn, tớ cảm giác như mình đang rẽ qua con đường khác. Xa.. rất xa với con đường của anh... Tớ phải làm gì bây giờ? Hiện tại tớ đang hoang mang lắm, cậu ạ! Tớ rất cần, rất cần có ai đó...
  2. dqdbk

    dqdbk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    0
    Gửi người em gái ( tôi trót từng yêu ):
    Ko biết bây h em thế nào rồi nhỉ! Sức khỏe vẫn tốt chứ! "Công việc" dạo này ntn nào! Anh chẳng biết tin tức gì của em cả.Công việc của anh vẫn binh thường,sức khoẻ cũng "phình phường", mọi sự điều chưa có gì mới cả. Vẫn là một con người nhút nhát như xưa, vẫn ít nói, vẫn ít online, cũng chỉ thỉng thoảng lên đọc bài và chia sẻ,cập nhật những thông tin về mọi điều trên diễn đàn TTVN.Năm mới chúc em mạnh khoẻ,hạnh phúc và gia đình em tràn đầy niềm vui, may mắn.
  3. dqdbk

    dqdbk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    0
    Gửi người em gái ( tôi trót từng yêu ):
    Ko biết bây h em thế nào rồi nhỉ! Sức khỏe vẫn tốt chứ! "Công việc" dạo này ntn nào! Anh chẳng biết tin tức gì của em cả.Công việc của anh vẫn binh thường,sức khoẻ cũng "phình phường", mọi sự điều chưa có gì mới cả. Vẫn là một con người nhút nhát như xưa, vẫn ít nói, vẫn ít online, cũng chỉ thỉng thoảng lên đọc bài và chia sẻ,cập nhật những thông tin về mọi điều trên diễn đàn TTVN.Năm mới chúc em mạnh khoẻ,hạnh phúc và gia đình em tràn đầy niềm vui, may mắn.
  4. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    ngày đặc biệt dành cho ng đặc biệt nhé : này , chắc ko biết nhỉ, nhớ ngày này ko ? nếu nhớ tối nay gọi nhé, mà đừng có nhậu nữa, bê bối wúa, bo ko kịp đâu
    to cunbong: dạo này em thế nào rồi, tết thấy có mấy đứa học sinh đến nhưng ko có em , chắc bận. chúc em vui nhé
  5. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    ngày đặc biệt dành cho ng đặc biệt nhé : này , chắc ko biết nhỉ, nhớ ngày này ko ? nếu nhớ tối nay gọi nhé, mà đừng có nhậu nữa, bê bối wúa, bo ko kịp đâu
    to cunbong: dạo này em thế nào rồi, tết thấy có mấy đứa học sinh đến nhưng ko có em , chắc bận. chúc em vui nhé
  6. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Đa tạ các chị em!
  7. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Đa tạ các chị em!
  8. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    To chồng yêu: nhìn thấy topic này tự nhiên em lại muốn nhảy vào và post bài..Chả muốn kêu than gì đâu.Đầu xuân mà.Chỉ muốn nói với anh là...Với thế giới anh chỉ là một người,với em anh là cả thế giới...Một câu cũ rích và chưa chắc em viết đã đúng hết..Nhưng, vẫn cứ muốn nói..Vẫn cứ nhớ anh thật nhiều...Gắng học anh nhé...
  9. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    To chồng yêu: nhìn thấy topic này tự nhiên em lại muốn nhảy vào và post bài..Chả muốn kêu than gì đâu.Đầu xuân mà.Chỉ muốn nói với anh là...Với thế giới anh chỉ là một người,với em anh là cả thế giới...Một câu cũ rích và chưa chắc em viết đã đúng hết..Nhưng, vẫn cứ muốn nói..Vẫn cứ nhớ anh thật nhiều...Gắng học anh nhé...
  10. tomahawk

    tomahawk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    From : Tớ
    To: 4 mắt, tóc không còn chia chỉa:
    Này, cậu ra hàng, thuê film về mà xem nhá! Bộ Cheaper by the Dozen... Khá nhộn đấy. Hài hước. Tâm lí. Tình cảm... Nói chung là một bộ film khá ổn để xem. Biết đâu, cậu lại mơ về một tương lai xa tít mù tắp. Một mái ấm với một đống lúc nhúc toàn trẻ con. Uh, sao tự dưng giờ tớ yêu trẻ con thế! Có lẽ tại do thằng cháu đáng yêu bé bỏng mới được 3 tháng tuổi của tớ... ^.^... Mấy đứa trẻ trong film xinh cực, trông kute lắm! Nhớ nhá! Phải xem đấy! Không thì sẽ tiếc cho xem... Hì hì...
    Tớ ổn mà. Quyết tâm đứng No.2 kì này. Quyết tâm đấy! Tớ mà đã quyết tâm thì sẽ làm được. Believe in me!

Chia sẻ trang này