1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

From..... To......

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi CAFE_MOT_MINH, 05/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. noidau

    noidau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0

    Được noidau sửa chữa / chuyển vào 12:51 ngày 27/12/2005
  2. winter_sunshine

    winter_sunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Anh ! Ko biết phải viết như thế nào nhỉ?nhưng lúc nãy em nt cho anh rồi đấy, chắc anh hiểu cả. Em mệt quá rồi, đúng là em đã tự làm khổ mình , làm khổ chúng ta. Phải làm sao để thoát ra khỏi tình cảnh này hả anh? "Yêu mà không dám nhận là yêu" đau lòng lắm anh ạ. Cứ tiếp tục thế này em ko đủ dũng cảm mà anh cũng biết mà. Nếu ko đi đến đâu thì đừng níu kéo em nữa. Hãy buông em ra, hãy để em đi con đường khác. Em xin anh đừng gọi điện đừng nhắn tin đừng quan tâm bất kì điều gì đến em nữa. Anh làm thế thì em ko thể xa anh được. Anh biết là em yếu đuối vô cùng trong tình cảm. Em biết anh cũng đau ko khác gì em, nhưng con đường phía trước của bọn mình mịt mùng quá. Anh cũng ko có can đảm dắt tay em đi cùng , vậy thì đừng kéo em bằng một bàn tay lỏng lẻo như vậy , hãy thả hẳn em ra , để em tự bước một mình thôi. Vì nếu em và anh cứ cố gắng bước tiếp thì sẽ ngã anh ạ. Ngã là đau lắm. Em ko muốn đau hơn thế này nữa. Nếu ko chắc chắn về quyết định của mình thì đừng đặt em vào trường hợp nước đôi. Em ko thể chịu được như vậy đâu.
    Những lời này của em hi vọng anh hiểu , anh nhé .
  3. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    buồn cười nhỉ? 1 cái nick lạ cũng làm anh giật mình....
    dạo này anh hay lo lắng quá đấy....
    đừng vậy chứ anh ....sẽ mất tập trung vào những chuyện quan trọng hơn đấy.....
    trời lạnh thế này..........
    đừng thức khuya , đừng trằn trọc, và đừng tắt máy vì những chuyện như thế nữa....
    anh tắt máy thì chẳng ai tìm đc anh , kể cả bạch cốt tinh như em ....
    ......
    ui giời ơi...!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    có khi fải đổi cái chữ ký 1 tí nhẩy, dùng cái này lâu quá rồi đấy
  4. toma_7x

    toma_7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Gửi người con gái đã làm anh nhiều đêm mất ngủ
    Đã lâu lắm rồi anh mới chìm đắm trong cái cảm xúc ấy, cảm xúc được ở bên cạnh em, được ngắm khuôn mặt xinh xắn, yêu kiều của em. Anh đã từng bị mê hoặc bởi 1 người con gái trước đây, nhưng đó đã là chuyện của quá khứ. Lâu lắm rồi anh chỉ tập trung vào công việc mặc cho những cô gái đi qua đời anh nhưng với em, cái cảm giác ngày trước lại sống lại, em quyến rũ lắm đấy em biết không? Ngay từ buổi đầu tiên ấy gặp em, anh đã bị choáng ngợp bởi cô gái xinh xắn, nhí nhảnh, đáng yêu ấy. Nhưng anh nhút nhát lắm, em à, anh không đủ can đảm thổ lộ tình cảm của mình. Thời gian vừa qua là những ngày đẹp nhất mà anh cảm nhận, sự trẻ trung, năng động của em khiến anh cảm thấy mình trẻ ra rất nhiều. Rồi 1 lần chị N bỗng nhiên nói chuyện với anh về em và forum trên mạng mà em đang tham gia, anh như kẻ sắp chết đuối vớ được cành cây khô. Anh đã đọc hết các bài viết của em, vẫn nhí nhảnh như em hôm nào, và tất cả những bức ảnh em đi picnic cùng hội bạn anh đều lưu lại. Có thể em không nhận ra anh là ai trong số nhiều chàng trai có cảm tình với em, anh biết nhưng điều đó chẳng quan trọng, quan trọng là anh đã có 1 nơi để thổ lộ những tình cảm của mình với em.
  5. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    lại có 1 cô bé nào đó sắp khổ...
    cảm thông sâu sắc...!!!!hic hic
  6. iwill

    iwill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Thế hả anh! em cám ơn...( hộ ai đấy)
  7. bongbongbangbang

    bongbongbangbang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Gửi Toma_7x
    Cảm ơn bài hát anh tặng em ở Quán âm nhạc, hay quá anh ạ, có người nói với em là "không thể không thích được bài hát này"... Nhẹ nhàng, sâu lắng...
    Sắp sang năm mới rồi, chúc Toma một năm mới nhiều may mắn
    Được bongbongbangbang sửa chữa / chuyển vào 15:12 ngày 28/12/2005
  8. hang_gato

    hang_gato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    copie dc bài này của cres, cũng là trong box của mình cả thôi, nhg vẫn muốn gửi ai đó. Cres cho em muợn nhé
    Gửi...
    (Lưu Quang Vũ)
    Chúng ta gặp nhau quá muộn trong đời
    Chúng ta cách nhau như buổi sáng cách buổi chiều
    Chẳng dám mong một lần gặp gỡ
    Giữa chúng ta có cả một ngày cực khổ
    Có nắng gắt buổi chiều, có bụi nóng ban trưa
    Có bao nhiêu mệt mỏi và xa lạ
    Tôi biết trái tim không có tội gì đâu
    Nhưng thuyền có bến rồi không dại dột tìm sông nữa
    Còn lạ gì khe khắt của người qua
    Dẫu chán nản dẫu lỡ rồi đành cứ sống
    Cũng chẳng nơi nào khác được thế đâu
    Câu chuyện này rồi sẽ dễ quên thôi
    Chúng ta gặp nhau quá muộn trong đời
    Tôi chỉ là cây trong nỗi buồn bão gió
    Tự hiểu nhé với nụ cười buồn bã
    Chúc yên lòng và sẽ gặp niềm vui
    Cũng là lời từ biệt của tôi
  9. demen80

    demen80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Sau rất nhiều nỗ lực, những cố gắng không ngừng nghỉ thì cuối cùng iem cũng chui được vào cái chốn này. Chà, trong lúc lâng lâng sung sướng thì iem tìm được bài này, xúc động khôn kể xiết , bõ cái công ngày ngày F5 mãi một cái trang 80f.ttvn mờ vẫn server busy (Lói chung số mình không vào được box 80). Vầng, nhân danh Cha con và một số thánh thần, em xin xác nhận những điều bác luckygoby nói trên. Chẹp, bác làm iem nhớ lại những tháng ngày huy hoàng, một thời oanh liệt tưởng chừng như đã ngủ yên Chẹp... chao ôi là nhớ
    Trời đẹp nhể. Lượn đeeeeeeê
  10. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    hạnh phúc là khi trái tim mình còn chỗ để yêu nhau
    những nếp gấp hằn sâu cũng chứa đầy nhung nhớ
    Khi nhịp đập dồn lên như thuở
    mắt chạm mắt nhìn... nhau bối rối
    quay đi....
    -------------------------------------------------------
    dạo này làm sao mà phê thế mày.. .cứ thỉnh thoảng mày lại làm gián điệp, lượn lờ....
    ám tao ah??
    tao có buôn bán gì đâu mừ....
    hơi bị ngoan luôn.... , nhờ???
    thôi mày lượn về bản doanh mày đê, mai mà qua được tao qua...cuối tuần sau có vụ cơm khách đấy..tao đang bố trí buổi tối, dạo này tuyền at home, tao ớn quá..!!!! Ngu cả người...
    bb em yêu .( cấm được sủa câu nào, ko tao giết chết luôn bây giờ đấy, ăn chuối cả nải bây giờ)
    hehheh....( đanh dá nhờ? thế mới là bạn mày )

Chia sẻ trang này