1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

From..... To......

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi CAFE_MOT_MINH, 05/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0

    Bác thử dùng cái www3 chưa?
  2. LeGiaNguyen

    LeGiaNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0

    http://www.friendshipland.net/Inspiration/friendship.htm
    Khổ thế đấy! Chỉ biết mày có nick trong này nhưng chẳng biết tên là gì .Khi nào thích nói thì nói tao chẳng thèm hỏi nhiều.Sợ tao đọc được thì sẽ bóc mẽ mày chứ gì. Yên tâm đi mày! Có những điều mà tao luôn tự hứa với mình là khi nào cuộc sống của tao đạt được như tao mong muốn thì tao mới tự tin kể lại. Vậy mà tao nói hết cho mày rồi đó (chắc là cũng khoảng 99%). Chắc là ng iu của tao cũng chẳng được như mày đâu.Sướng nhé!Cứ thế đã nhỉ.
    Được LeGiaNguyen sửa chữa / chuyển vào 14:00 ngày 29/12/2005
  3. bongbongbangbang

    bongbongbangbang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Hihi, Ku à, mày rủ đứa nào đi lượn đấy, oánh chít giờ
    Áo đẹp, váy đẹp, cà phê ngon, được chưa
  4. demen80

    demen80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0

    Iem đương thử cái WWW3 của bac bẩu đây ợ. Chẹp, không hiểu hôm nay số ló vào được hay là cái www3 của bác nó giúp em vào được nhỉ. Dù sao thì cũng then kiu then kiu bác.
  5. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Em nói ra ngượng lắm bác ạ, vào mấy năm rồi mà ko biết đổi tư thế wwww sang www3. Giờ đây mỗi khi khó khăn em lại đổi. Chúc bác vui và hạnh phúc à mà hỏi bác tí có phải bác tên là Quỳnh ko, thấy cái mặt quen quen.
  6. winter_sunshine

    winter_sunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Em muốn khóc lắm mà ko khóc được. Khi nói ra những câu ấy, em đâu có sung sướng gì. Lúc nào em cũng thấy mình vội vã . Vội vã tức giận, vội vã tha thứ. vội vã nói ko suy nghĩ...Hối hận cũng làm được gì đâu.
    Em cũng đau lòng vì em đã làm chính em và người khác đau lòng. Xin lỗi anh.
  7. phuongminhluan

    phuongminhluan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Với anh em chưa bao giờ là có lỗi lầm gì cả....Chúng ta hãy cố gắng vượt qua thôi, thời gian này cũng thật khó khăn với anh và em...Biết làm thế nào bây giờ khi số phận ko cho chúng ta gắn bó với nhau...Anh cố và em cũng cố nhưng ko có kết quả...Anh luôn cố gắng vì em và vì cả chính anh nhưng khó quá...Em hay hiểu cho anh....Em nhé....Chúng ta cung cố gắng nhé...Mọi người có lẽ từ bây giờ biết chuyện rồi nên sẽ có thể có nhiều lời lẽ bàn luân sau lưng ko hay...Em đừng để ý làm gì cho mệt người....Nghe anh nhé....Em luôn nghe lời anh mà....Fải không?Đường còn dài lắm em biết không? Có thể anh và em mỗi người bước một con đường khác nhau đấy...nhưng mọi bước đi của em anh luôn theo sát sao...Nào mai là một ngày mới chúc cho cả anh và em luôn vui, luôn cười, luôn may mắn....Anh muốn chúc cho em nhiều lắm..nhiều vô cùng....Chúng ta cùng bước nào.....
  8. winter_sunshine

    winter_sunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Ngay lúc này đây, em muốn có anh ở bên em. Muốn được nắm tay anh ấm áp, muốn được hôn vào đôi mắt em yêu ấy...vậy mà khó quá. Chính những lúc em mong chờ anh nhất, những lúc em mong có anh ở bên em nhất, thì lại không thể được. Giống như bao lần em mong có anh ở bên, nhưng mong ước cũng chỉ là mong ước. Tại sao anh nói anh ko muốn xa em mà anh ko giữ em cho thật chặt? Tại sao anh nói anh cố gắng vì chúng ta mà anh ko để em chung sức đấu tranh cùng anh?Anh chỉ muốn báo tin vui cho em , nhưng anh đã nhầm. Vì dù vui dù buồn , em luôn muốn ở bên cạnh anh, cùng anh vượt qua mọi chuyện. Vậy mà anh lại để em ra ngoài cuộc đấu tranh đó, để rồi một mình lặng lẽ làm mọi việc. Kết quả là gì hả anh?
    Tâm trạng của em thật mâu thuẫn. Em muốn anh thả tay em ra , nhưng rồi lại muốn anh ôm em thật chặt... Em luôn mong anh ở bên em , cùng với em đi tiếp nhưng với một tinh thần khác. Còn nếu như thế này thì hãy để em bước trên con đường của mình , con đường mà không có anh, dù em cô đơn, dù em vấp ngã, nhưng sẽ khác...Đừng nói xin lỗi hay gì nữa cả, em cũng sẽ ko xin lỗi. Vì em không thể chịu đựng được lời xin lỗi...
  9. bodegai

    bodegai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Mừng quá, vui quá và hạnh phúc quá khi nghe được tiếng Anh, khi thấy Anh vẫn vui vẻ, thành công trong cuộc sống và đang hạnh phúc ấm áp bên cạnh người con gái Anh yêu!
    Ngày sinh nhật Anh, Em gọi điện cho Anh từ một bốt điện thoại công cộng, nghẹn ngào lắm mới dám nói câu chúc mừng với Anh. Em ngốc quá phải không Anh?
    Sinh nhật Anh, Em cũng định ngồi uống trà đá và ăn ngô luộc ở Hàng Tre cùng với mọi người, nhưng mà đến gần đấy Em lại quay đầu lại, tại vì Em sợ, tại vì Em ngại gặp Anh!
    Em vốn là đứa con gái ngốc nghếch mà. Anh nói đúng Anh à, vốn dĩ lúc đầu Em chỉ trêu đùa Anh thôi, để cho cái tính kiêu căng ngạo mạn ấy nó bớt đi! Người ta bảo sao nhỉ? àh, nhớ rồi nhưng Anh đừng bực mình khi em nhớ lại câu nói của người đời anh nhé! "mặt lạnh như tiền, tiền mà muốn ấm thì chỉ có cách ngồi lên thôi"
    Anh thấy không, các cụ nhà mình vốn cay nghiệt thế mà.Nhưng em đâu biết rằng anh lại là điểm dừng của cảm xúc nơi em.
    Thôi, dừng tại đây, em mong sớm được ăn cỗ cưới của anh, mà này, anh hứa với em rồi đấy, khi nào lấy vợ thì fải cho em biết mặt cô dâu đấy, nghe rõ chưa? em nổi tiếng đanh đá và ghê gớm mà
  10. LeGiaNguyen

    LeGiaNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Không phải tớ không biết, tớ có linh cảm rằng cậu không còn muốn tiếp tục chơi với tớ nữa. Tớ biết vậy nhưng không hiểu sao tớ lại buông xuôi, mặc cho thời gian dần trôi kéo theo những kỷ niệm ít ỏi còn xót lại. Những cuộc tiếp xúc không nhiều, không có cơ hội để ấn tượng về nhau, tất cả chỉ qua những dòng tin nhắn. May ra nếu có nhớ đến là khi mở máy đọc những tin nhắn còn lưu lại. Nếu xoá hết thì cũng chẳng còn gì nữa, trong quá khứ cũng không còn nhớ đến một người đã từng là bạn của mình. Tớ không yêu cầu cậu phải cố gắng chơi với tớ, chỉ mong rằng trong suy nghĩ của cậu tớ luôn là một người bạn, một người bạn còn nợ cậu rất nhiều câu trả lời.Không phải tớ muốn giữ bí mật nhưng đôi khi không trả lời lại là cách hay. Người ta chỉ quan tâm đến bản chất của sự thật như thế nào mà bỏ qua tìm hiểu nguyên nhân sâu xa của sự thật đó. Những tưởng điều đó chỉ đơn giản không ảnh hưởng gì vậy mà nó lại làm tổn thương không chỉ cho người khác mà cho chính bản thân mình.

Chia sẻ trang này