1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

From..... To......

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi CAFE_MOT_MINH, 05/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Xoá thì xoá
    Được girlie_berry sửa chữa / chuyển vào 23:24 ngày 13/01/2006
    Được girlie_berry sửa chữa / chuyển vào 23:45 ngày 13/01/2006
  2. chuotbeou

    chuotbeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    Ở 1 nơi không xa lắm, em vẫn nghĩ đến anh, vẫn dõi muốn biết về cuộc sống của anh. Những kí ức về anh thật khó quên, có lẽ đó đã từng là tình yêu. Có phải thế không? em cũng không biết nữa...
    Cái mầm sống đang lớn dần trong em nhắc nhở cho em biết hiện tại em đang đứng ở đâu...
    Người em chọn lựa chẳng phải là anh, người làm cho em vui thật nhiều đau khổ cũng nhiều, là người thực tế, đơn giản chẳng mơ mộng cũng chẳng phức tạp như ai nhưng quan trọng đó là người mà khi ở bên em có cảm giác an toàn và nếu phải xa người ấy chắc chắn em sẽ không thể chịu nỗi thêm 1 lần nữa. Chắc rằng đó sẽ là người mang hạnh phúc cho em, niềm vui cho những người thân yêu của em. Chắc chắn rồi, đó là sự bình yên không chỉ của riêng em....
    Được CHUOTBEOU sửa chữa / chuyển vào 11:05 ngày 15/01/2006
  3. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    to mặt trời bé con: sắp làm mặt trời mẹ rồi đấy nhỉ. hãy sưởi ấm vũ trụ của em nhé. Happy new sun!
  4. atomichurricane

    atomichurricane Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Úi, đừng nghĩ nhiều về người mà không phải là cha của đứa bé em nhé, không là em bé lại sinh ra giống người kia đấy
    Theo chị em đã lựa chọn đúng, người mà mình muốn sống cả đời với họ chưa chắc đã là người mình yêu nhất, đem lại cho mình nhiều niềm vui và nước mắt nhất mà chính là người mà ở bên họ mình cảm thấy bình yên nhất. Sự bình yên đôi khi tưởng đơn giản nhưng lại giúp mình vượt qua nhiều sóng gió mà không phải với ai cũng có được
    Chị nghe thấy các mẹ nói rằng khi mang bầu, em nên nghĩ rằng em đang sống tất cả vì con mình, bỏ qua tất cả những khó khăn, những nghĩ suy vẩn vơ xung quanh, hãy nghĩ rằng con mình sinh ra sẽ khoẻ mạnh, sẽ ngoan ngoãn, sẽ vâng lời, hãy chọn tấm ảnh em bé nào xinh xắn dễ thương mà ngắm nhìn, bé yêu của em sẽ được sinh ra như niềm mong ước của mẹ bé đấy. Chúc em mẹ tròn con vuông
    ...................................................................
    Được atomichurricane sửa chữa / chuyển vào 15:30 ngày 15/01/2006
  5. winter_sunshine

    winter_sunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn một người nào đó, một người chưa biết mặt biết tên , đã gửi những lời động viên thật chân thành đến mình. "Hãy bỏ qua những điều nhỏ nhặt và thực hiện niềm đam mê của mình " . Thanks, Tsnm , I''''''''m trying.
    Gửi ... : Nếu vào đọc thì đừng thắc mắc, ko thích và cũng ko muốn giải thích thắc mắc ...
    Lại thế rồi...
    Được winter_sunshine sửa chữa / chuyển vào 23:57 ngày 16/01/2006
    Được winter_sunshine sửa chữa / chuyển vào 23:59 ngày 16/01/2006
  6. namdhxd

    namdhxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    dạo này em ít tham gia, anh đã mất công ngồi 2 tiếng buổi sáng để dò lại từng bước chân em, trong suốt những ngày anh ko vào đây.Bé ạ, tin nhắn của Bé khiến anh hụt hẫng,đó là 1 sự hụt hẫng báo trước.Bé không có lỗi.Lỗi là ở anhđã hy vọng quá nhiều, tự tin quá nhiều.Đó là điểm chung của anh va Toàn.Nhưng anh hiểu nó hơn anh ở 1 điều khác vì thế trong mắt em nó hoàn hảo hơn.
    không sao.với những thằng như anh, thất bại chỉ làm cho cái đầu thêm bướng và mong muốn thêm nhiều, quyết tâm thêm chắc.
    Em không vui. 1 vài dòng em viết khiến anh nhận ra.bài thơ em post gần nhất trong Lầu Văn là 1 bài anh vẫn nhớ,1 bài em thích,nhân vật chính trong đó gần như mang dáng dấp em.Có lẽ em buồn vì chuyện tình cảm.Em lại nhớ lại bài đó vì em lại mang tâm trạng đó, cái tâm trạng nhận về mình " xa em rồi hay cứ nhủ tại em"
    cái kiểu nhẫn tâm ngoài mặt cũng rất giống em" Kệ em mà, anh hãy về đi"
    khi nào em nhớ về bài đó cũng là khi em không vui.Anh biết mà.
    thôi Bé ạ.cuộc sống đã cho bé nhiều điều lắm đấy.em có nhiều lợi thế mà người khác không có được, tất nhiên anh hiểu còn những khó khăn riêng em vẫn gánh vác.Nhưngphải cố gắng lên chứ Bé.
    Toàn nó sắp cưới đấy.Nó sẽ không gặp em trước khi nó ký vào cái giấy đăng ký.
    anh thấy buồn cười quá.Nó vẫn như thế trước em.Dù anh đã bảo hiện tại em khác rất nhiều.
    thôi anh phải làm. cuối năm cái gì cũng bận, hoàn thành mọi việc cho dứt nợ nần của năm cũ đi mà.Nhớ em!
  7. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Anh!
    Dạo này A vẫn khoẻ chứ ạ? Nhớ về ăn cơm với chị và cháu thường xuyên hơn nhé!
    Hnay E mệt lắm...đang bị nhốt ngoài cửa vì cái tính hậu đậu của mình đây này...mà thôi A lúc nào chẳng mắng E là hậu đậu nhỉ?
    Định viết vài dòng với A, nhưng chẳng biết có nên viết k nữa...thôi để đêm nay E về, E nghĩ lại xem A nhé!
    P/S: E thấy vui khi chị kể chuyện...dạo này A ít đi hơn, thường xuyên ở nhà... E mừng vì A biết qtâm hơn...A đừng để ng phụ nữ mình yêu khóc nữa nhé...E k thích A trai của E lại là ng vô tâm đâu
  8. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    To Nhím''s fan : cậu vẫn thế nhỉ.
    To em1: em vẫn thế nhỉ
    To em2: em vẫn thế nhỉ
    To em: Em chẳng thay đổi gì. nhưng mà anh thích thế
    To me: phải thay đổi một chút, phải phấn đấu hơn nữa, làm thế nào để được đứng trong hàng ngũ của Đảng đây, trong khi ngày ngày vẫn lăn lộn như con buôn thế này?phải phấn đấu làm giai cấp Vô sản mới đc...
  9. businessman1

    businessman1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
    Chúc em sinh nhật tràn đầy niềm vui, bước sang tuổi mới có nhiều ước mơ mới......Thành công trên con đường mà em đang đi nhé... keng keng cái nào...





  10. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    From me to YOU:
    Calm down & all thinking people must hate impuissance. Everything belongs to you
    Be glad & happy new year

Chia sẻ trang này