1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

From..... To......

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi CAFE_MOT_MINH, 05/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuotbeou

    chuotbeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay anh còn đi làm ko? Chắc là không nhỉ?
    Cái tết đầu tiên trong đời xa nhà, bên cạnh 1 gia đình mới, bao mong chờ, hi vọng tan biến làm em thấy hụt hẫng...Cứ nghĩ rằng nó sẽ khác cơ...
    Mỗi người 1 ngả, mâm cơm lạnh tanh khi mà ai ai cũng mải mê với công việc, niềm vui của riêng mình.
    Em thấy gì ư? Thấy như là mình đang trả giá cho 1 cái gì đó, không biết nữa, không biết đổ tội cho cái gì cả. Biết chia sẻ cùng ai?
  2. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    To All of 80f: Ăn tết vui vẻ nhé.
  3. bebe_yeuyeu

    bebe_yeuyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    thề rằng chỉ viết cho anh duy nhất 1 lần này, tại đây.!!từ sau em không khi nào để lòng mình viết cho anh 1 dòng nào nữa đâu anh yêu dấu.
    Cho em gọi anh như thế.! 1 lần này nữa.Vì dẫu sao mọi thứ cũng đã từng là như thế.
    ngập lòng bởi những nỗi buồn.Em không thoát ra được kỷ niệm nhưng không hiểu sao vẫn cứ khăng khăng bước đi 1 con đường khác, không có anh.Em đã từng là 1 con ngốc, đang là 1 con ngốc, khi yêu và tin quá nhiều vào 1 người con trai , dù tự lòng vẫn biết như thế muôn đời là khổ.
    Bởi thế mà khi anh mang cho em 1 vết thương, em đã tổn thương thật nhiều, vết thương đó thật sâu.em đã vỗ về nó, dỗ dành nó để mong nó lành da. đến khi không được lại quay ra cào xé nó,hành hạ nó để mong nó nhàm đi.Đau quá đôi khi cũng làm cho người ta có cảm giác mất đi cái sự đau, phải không anh nhỉ?
    Nhưng mà em vẫn đau, cái nỗi đau mà em ko biết còn phải cố gắng đến bao giờ mới hết, bao giờ thì kỷ niệm và nỗi nhớ trả lại cho em cái nụ cười của con bé ngày xưa trọn vẹn.Em thật lòng đang cố và sẽ cố đến cùng,
    nhất là khi em biết bây giờ có 1 người khác có thể bên anh thay cho em.
    hình như em cũng đau vì điều đó nữa.Anh đã từng nói ko ai có thể thay thế em trong anh cơ mà.
    chao ôi là những lời nói, chao ôi là những lời hứa..!!!!!!!!!!!!
    anh vẫn nói yêu em , vẫn nói muốn bên em .
    Giờ phút này em thấy câu chữ của mình cay độc thế. ác nghiệt thế,
    em thấy mình thèm tàn nhẫn, thèm sự rỗng tuếch trong lòng để mà cười nhạt 1 cái khi đi qua những nơi đã từng qua. để mỗi khi đến quán Khách có thể thản nhiên.
    Thế mà cũng không được.
    Để mà mỗi lần nhìn thấy hoa cúc em dám mua về cắm.Vậy mà cũng không anh ạ.từ khi nào em sợ những điều nhỏ nhặt khiến em nghĩ về anh.Em mạnh mẽ trong tất cả nhưng không mạnh mẽ trước anh, em đã từng nói thế còn gì nữa.
    " Hãy yêu và tin em " bao nhiêu lâu rồi anh không vào nick đó, chắc không cả nhớ pass. còn em , em vẫn vào.Cái khốn khổ của những người con gái là như thế, là cứ dằn vặt cứ nâng niu những gì đã qua.
    buồn cười thật.
    Sao em lại thế này.
    em chán lắm rồi, em mệt quá rồi,em ko còn muốn gì nữa cả.
    Yêu là gì?Quá khứ là gì?anh là gì? và em là gì trong cuộc đời nhau?
    anh chắc chẳng bao giờ nghĩ cái con bé yêu đời và tham lam nhiều thứ như em lại có lúc cảm thấy TG quanh mình vô nghĩa, thấy cs của mình , sự hiện diện của mình trên đời này là vô nghĩa đâu , đúng không nhỉ?
    Thế mà em đã thấy vậy đấy.
    khát khao được sống 1 cuộc đời khác, thèm 1 cái ô tô đâm cho mình 1 cái , chết luôn cũng được hoặc là tỉnh dậy đừng có nhớ gì hết,quên đi, thế là hạnh phúc.
    nhưng muốn cũng không được.còn bố mẹ, còn gđ em , thế là lại phồng tim lên mà sống, dù bây giờ em đang thấy đau tim ghê gớm.
    Thôi thì mặc kệ.
    Anh chẳng bao giờ đọc những dòng này, có đọc cũng chẳng biết là ai , viết cho ai .
    Được bebe_yeuyeu sửa chữa / chuyển vào 15:15 ngày 28/01/2006
  4. winter_sunshine

    winter_sunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    To...: Bạn à, thật khó quên đi 1 tình yêu , nhất là một tình yêu đẹp. Đọc tâm sự của bạn , mình thấy như mình trong đó, những cảm xúc vừa yêu thương vừa giận dữ , vừa muốn ôm vào lòng nhưng cũng muốn đẩy ra thật xa... Nhưng rồi thời gian sẽ làm lành mọi vết thương, thời gian sẽ xoá nhoà mọi kí ức...hãy cứ đau đi, đau đến cùng nỗi đau...và vượt qua nó, trời sáng rồi kìa. Hãy thương yêu bản thân mình bạn ạ, hãy thương yêu bản thân hơn nữa..... Chúc bạn đứng vững và an lành
  5. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Bây giờ là 11h50 phút, còn 10 phút nữa là sang năm mới và 525610 phút nữa là sang năm mới của mới.
    Giờ có 8 người online và 1 thành viên. Tớ sẽ ngồi đếm ngược để chúc mừng anh em 80f vào đúng thời khắc giao thừa.
  6. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    U là la !!!
    Em là người xông đất !!
    From Cừu to 80F:
    Chúc mọi người năm mới vui nhìu, xiền nhìu, cười nhìu, tình nhìu. cái gì cũng nhìu hết lun.

  7. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    To Anh: Mọi sự tốt đẹp nhất sẽ dành cho anh trong năm nay, mọi việc sẽ suôn sẻ và trôi chảy với anh . Chúc anh thành công trên đường đời, hạnh phúc trong đường tình... Be yourself!
  8. moli80

    moli80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    To 80F: Chúc mọi ng năm mới ko còn ai Alone...
    To Anh: mong năm nay anh sẽ khác...
    e đang quên chuyện cũ đi mà sống... Còn anh thì cũng fải cố gắng cho mục tiêu của mình... E thấy ko đơn giản như anh tưởng đâu.... Có điều... đến giờ này... ko có chữ CHÁN và sống dựa vào người khác được đâu...
    Sống dựa vào mẹ thì NHÀN... nhưng lại tự đánh mất đi BẢN LĨNH của mình đấy....
    Với bạn bè cũng vậy thôi, họ có thể giúp mình nhưng đừng dựa vào họ... Người biết tự chọn cho mình con đường đi.... Chính là người thành công vào phút cuối....
    LIFE''S HARDER AND HARDER...
    THERE''D BE NO PLEASANT PLACE TO LOOK FOR.... IT''S ONLY PLACE TO FIGHT FOR......
  9. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    online cho mọi người khỏi quên mất Vio ...
    From cả nhà. năm vừa rồi nhiều chuyện phết nhỉ,. nhưng vui cũng nhiều lắm đấy chứ...
    vẫn giữ được tần số off là 1 điều khó khăn, nhưng giữ đc những thành viên đến và ở lại còn khó hơn nữa...
    Nhưng chắc là chúng ta làm được nhỉ?
    năm mới mọi điều sẽ tốt đẹp và may mắn nhiều hơn ...Yên tâm đê...!!!!!!!!
    Thêm 1 tuổi cho tất cả mọi người nhé..
  10. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    tìm mãi không thấy 1 cái biểu tượng nào để trhay những lời muốn nói...
    này ấy !!! cuộc sống hay nhỉ?
    thất vọng vì những gì mình đã nghĩ là sẽ khác à?
    tớ thì tớ chả bao giờ nghĩ" chán quá, sao nó lại không như mình đã nghĩ nhờ"
    những khi ấy tớ chỉ bụng bảo dạ" hoá ra mình nhầm"
    cái từ Trả Giá nghe hơi kinh! ấy làm gì mà ...
    có 1 babi đang ngày 1 lớn dần nhé, có 1 gđ mà ấy đã bảo là ấy tự mình chọn lựa nhé,
    có 1 con đường mà ấy đã tự mình bước đi nhé.
    có 1 người mà ấy bảo ấy không thể chịu được nếu fải xa nhé...
    ............
    ấy có nhiều quá..!!!!
    để có nhiều thứ như thế thì 1 chút hy sinh có thấm tháp gì, đôi khi nhiều thứ chỉ là cảm giác thôi, cái cảm giác sáng dậy thấy mình thế này chiều lại thế khác ấy mà.
    đừng vì thế mà làm cho mình căng thẳng quá, ko tốt cho em bé đâu.
    bây giờ ấy cần nhiều lắm những phút giây lòng mình nhẹ nhõm, cần những niềm vui, cần những nụ cười, không phải cho ấy đâu mà cho cái mầm sống yêu thương đang lớn lên từng giây từng phút,
    như thế sau này lớn lên bé mới xinh xắn, là con gái thì sẽ dịu dàng, ngọt ngào,
    là con trai sẽ tốt bụng, nghị lực chính trực và....( cái gì gì nữa í, mẹ tớ bảo thế)
    đừng buồn khi ăn cơm 1 mình, à, không phải, mà là buồn ít thui. mải mê với công việc cũng không phải là 1 tội lớn quá ấy nhỉ?ngta phải làm việc để lo cho gđ mà, lo cho ấy mà...Tớ thích những ng` đàn ông biết chuyên tâm vào công việc.
    và chắc người ta không mải mê với những niềm vui riêng đâu , nghĩ thế tội cho người ta, chắc người ta đang cố làm cho xong để về bên 1 mái nhà, và tớ chắc những khi ấy, ngta muốn đặt tất cả lo toan ngoài bậu cửa để nhận từ ấy 1 nụ cười, ấm áp như mặt trời ấy...
    Năm mới vui nhé, mọi điều bình an nhé,

Chia sẻ trang này