1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

From..... To......

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi CAFE_MOT_MINH, 05/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    To nam:
    nói gì với anh nhỉ?em thấy mình nói gì cũng thừa. Nhưng lúc này em đang nhớ lại cái thời gian đã qua mà chúng ta quen biết nhau.
    Chúng ta hiểu nhau. sai lầm là ở chỗ đó, anh đã để em hiểu cả những điều không nên hiểu.
    để em kể anh nghe 1 chuyện, chắc đến giờ anh vẫn không biết.
    anh nhớ béHiền không ? dừng ngạc nhiên quá nhé.
    có 1 lần khi chúng ta đến thăm bé, em và Vân lặng im không nói, còn anh thì thản nhiên nói cười với bạn qua điện thoại, rồi quay sang rủ em và V đi chơi.hồi đó mọi người ít dùng đt, nhưng gia đình anh khá giả, anh có mọi thứ
    nhưng khi đó em ko thấy anh có sự thông cảm với nỗi đau của người khác.
    em thấy trái tim anh lạnh quá,
    bây giờ thì em nghĩ có lẽ vì hồi đó anh sống hp quá, đủ đầy quá, và khi ấy anh còn trẻ quá nên như thế chứ không phải là bản chất,nhưng khi đó em nghĩ thế dù anh chăm sóc em chu đáo, dù anh quan tâm đến những điều nhỏ nhất của em , dù em chẳng chê anh ở điểm gì cả, nhưng tất cả chỉ là cho em , còn những người xung quanh ???
    em cần 1 người đàn ông không chỉ yêu em,quan tâm đến em mà em còn cần 1 người biết yêu thương những người bên em , cần 1 người biết lặng im trước những niềm đau dù không thể khóc cùng.
    đơn giản lắm không anh , Em cũng có những khó khăn về gđ, anh không thương những người như bé Hiền sao anh có thể thương em ??/
    anh bảo :" em có làm phước hết cho mọi người được không, còn bao nhiêu người đang xếp hàng kia kìa"
    hồi đó em trẻ con lắm, và em tự trọng ghê gớm vì câu nói đó, cho đến bây giờ em vẫn nhớ, không phải vì anh nói gì em
    mà vì anh nói những người đó..
    Khi đó anh nghĩ vậy thật sao??
    anh nghĩ người ta muốn thế ah? anh nghĩ người ta xếp hàng để đợi ở anh hay ở em sự bố thí ư???
    em thì không .
    nhiều năm qua rồi , em hiểu anh chững chạc và khác nhiều lắm qua những gì anh viết.
    có lẽ hồi đó là khoảng thời gian nông nổi nhất, Nhưng em lại gặp anh vào đúng cái khoảnh khắc ấy. nó ghi dấu trong lòng em
    cái cách anh đùa giỡn với mấy chị. trước mặt thì thế này, sau lưng thế nọ , " Ui giời, cô ấy thì..."
    chẳng nhẽ anh nghĩ em đủ dũng cảm để lại là người cho anh " Ui giời ...à?
    em nhát gan hơn anh tưởng nhiều lắm.
    hồi đó em già hơn cái tuổi thực của mình để biết điều đó, chỉ có điều khi đó em ko biết anh đã biết yêu thật lòng
    quá khứ sau lưng dịu dàng quá, em ko còn là con bé hồi đó trong ký ức của anh ,
    khi nào anh ra Hn , chúng ta có thể gặp nhau, chỉ để anh biết em đã là người khác., khác hơn những gì anh có thể nghĩ là khác
    để cảm giác của anh về em ngủ yên.
    em không tàn nhẫn và lạnh lùng với anh. Mà với cái con người chơi bời và ngạo nghễ trong anh ,
    Tiền quan trọng nhưng không phải có nó mà người ta có tất cả anh ạ,
    địa vị cũng quan trọng và hữu ích nhưng không phải có nó mà chắc chắn người ta sẽ hp. Đúng không anh .
    sorry vì luôn lặng im trước những tâm sự của anh .
    bây giờ anh khác nhiều lắm đấy.
    hãy có quyết định của mình chứ đừng phụ thuộc vào ai, đừng đợi 1 ai đó nhắn cho 1 cái tin để quyết định việc của mình anh ạ.
    Không ai thương mình bằng chính bản thân mình đâu anh .
    chúc anh hp
  2. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    To 80f: CHúc bà con nhà mình một năm mới vui vẻ! Và mong rằng sau năm có nhiều ng sign out khỏi cụm từ CFMM mà fải chuyển thành đôi mình Cafe tập thể nhé!
    To A: Nhanh thật! Năm mới đã tới gần, mọi chuyện buồn fiền đã ngủ yên trong quá khứ! Mong A đừng làm nó lớn dần lên nữa A nhé! Bé mong A sẽ luôn cảm thấy bình yên trong tim, bé thực sự nguyện cầu từ trái tim mình, rằng A sẽ k còn nhói đau mỗi khi đến 7-8h tối nữa, cái khoảnh khắc giờ vàng một thủa fải k A?
    A có thể giúp bé một điều lần cuối cùng được k? A hãy sống vui, và cười tươi như bé bây giờ nhé! Đừg lo cho bé nữa, bé đang rất ấm áp trong tim, k đến nỗi bội thực hp đâu, nhưng bình yên với csống hiện tại của mình! Cầu mong A có thể đào sâu chôn chặt mọi chuyện! Chúc A năm mới bình an!
  3. winter_sunshine

    winter_sunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Định viết nhưng bị phát hiện thế này, chả có hứng nữa . Chỉ biết rằng em ko bao giờ quên, những ngày kn.
    Những giọt cuối cùng...
    Nỗi buồn cuối cùng...
    Đã qua rồi, anh ạ...
  4. goby1204

    goby1204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Bạn yêu
    Đầu năm chúc phúc, chúc bạn một năm mới đầy may mắn, chúc cho những gì bạn nỗ lực trong năm ngoái sẽ mang lại quả ngọt trong năm nay, thật lòng...
    Chúng ta biết nhau chưa lâu bạn nhỉ, nhưng những gì chúng ta hiểu và chia sẻ với nhau thì không ngắn chút nào. Nước mắt là để giải toả những bức bối, mệt mỏi, băn khoăn, lo lắng đè nặng trong lòng. Có những điều không thể nói ra, nhưng gục vào vai bạn làm tôi vơi bớt những mệt nhọc. Con gái là vậy, cứ nói mình can đảm nhưng thực sự thì rất yếu đuối. Những khẩu hiệu, những lý tưởng, những triết lý không phải lúc nào cũng là liều thuốc đắc dụng cho sự lạc quan và vui vẻ. Những lúc yếu lòng mọi chân lý đều lung lay, những lúc yếu lòng ta cần bạn bè ở bên...
    Tôi đã bảo bạn chưa nhỉ, rằng bạn xứng đáng với những gì tốt đẹp nhất, tôi cũng vậy... Chúng mình sẽ là những người hạnh phúc bạn ạ...
    Tương lai không chỉ là những gì sẽ đến mà còn là những gì chúng ta cố gắng phấn đấu và nắm lấy. Tôi và bạn, chúng ta đã cùng đồng ý rằng hiện tại là keep going... lúc nào cũng tiến lên, bạn nhé...
  5. khinguyentu

    khinguyentu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Gửi tới: ......
    Cứ đọc lại tâm sự của mụ là tôi khóc nhè rùi nè Sao mụ nói đúng suy nghĩ của tôi thế. Tôi cũng muốn nói với người bạn của tôi là những thời gian qua tôi quen biết bạn là những thời gian vui vẻ và hạnh phúc Cám ơn nhiều lắm vì bạn đã chia sẻ với tôi. Tôi đang nghe lại giai điệu Tình em còn mãi qua sự trình bày của bongbang và iwill có giọng ca Mỹ Tâm đệm cùng dàn nhạc CFMM , yêu quá mọi người ạ
    Bà à, cho dù kết quả đó có thế nào chăng nữa (quả ngọt hay đắng cay), tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc vì có những người bạn như bà, như mọi người đã dành tình cảm và chia sẻ niềm vui với tôi trong thời gian vừa rồi. Nếu tình mẹ cha với con cái là điều gì đó thiêng liêng, tình yêu trai gái không chỉ đem lại nụ cười mà cả nước mắt khổ đau, thì tình bạn là mãi mãi, chân thành và đầm ấm. Thật hạnh phúc khi gặp được những người bạn thật tốt như bà và các bạn của tôi. Luôn cầu chúc tất cả mọi người được hạnh phúc, vì các bạn xứng đáng được hạnh phúc như vậy
    You and I ..... still keep on going .....
  6. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    25251325
  7. goby1204

    goby1204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Ngốc quá, mượn Harry Potter cái áo tàng hình mà khoác vào chứ bạn
    Hôm qua là một ngày may mắn của tôi bạn ạ. Mọi thứ đều nhẹ nhàng tiến đến sự ổn thoả. Hôm trước, có lẽ tại tôi cứ suy nghĩ quá nên mọi việc trở nên nghiêm trọng thôi bạn nhỉ.
    Tôi rủi ro có 1 nỗi buồn, và may mắn có thêm biết bao người bạn tốt, để lại rủi ro có 1 nỗi buồn, và đang may mắn vượt qua (hix, chả biết có may không nữa...) "Tái ông mất ngựa" vẫn là chuyện thường tình ở đời bạn nhỉ. Cuộc sống là 1 chuỗi những được và mất, những rủi và may, những vui và buồn... Trong cuộc sống đôi khi không biết được điều gì là đích thực, vậy nên quan trọng là người ta biết cảm thông, chia sẻ, yêu thương và trân trọng nhau, thế thôi bạn nhỉ...
    Kể cũng lạ, những đứa bạn của chúng ta đã lấy chồng, có con, bận rộn với biết bao lo toan bộn bề của cuộc sống, còn mình thì vẫn lang thang với những buồn vui một cách rất... vô thường. Ngày nào đó, mình gặp nhau, không phải là cụng ly trong quán trà đạo, lặng lẽ tận hưởng những bản nhạc buồn, mà phải chọn nơi nào đó thật vui nhộn để cho bọn trẻ có chỗ chơi, hihi, hạnh phúc, bạn nhỉ
    Chúc bạn một ngày tốt lành
    Được goby1204 sửa chữa / chuyển vào 09:25 ngày 07/02/2006
  8. namdhxd

    namdhxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    ngày đầu tiên đi làm, tìm thấy những dòng Bé viết cho anh.Cảm thấy vui dù không có câu chữ nào đem niềm hy vọng.
    Bé: có lẽ đó là thuở dại khờ.
    không biết có phải khi yêu thương 1 ai đó, người ta luôn có những linh cảm về nhau,A luôn linh cảm về nhóc.
    cái cách nhóc biểu hiện những suy nghĩ làm anh xót lòng.
    Bé từng bảo ai cũng có những niềm đau trong lòng, anh hiẻu.Nhưng bé không cần phải xin lỗi khi có 1 người yêu thương Bé nhưng lại không thể làm trái tim bé rung động.Không cần nói dù chr 1 lời xin lỗi .
    Trong anh bé như 1 giọt mưa , nhẹ nhàng,tinh khôi,
    mà mưa thì A chắc không giữ nổi.Không oán, không buồn, anh đã làm hết sức mình,
    chỉ mong ai đó có được trái tim em , ai đó được em yêu và tin cậy hãy biết cố gắng, biết giữ em cho thật chặt, biết nâng niu và biết chở che cho cô bé của anh .
    để cuộc đời em thôi những lúc khóc thầm, thôi những niềm đau Bé nhé,
    anh chỉ cần thấy bé hp là cuộc đời anh đã trọn vẹn 1 nửa rồi,
    1 nửa còn lại chắc chỉ trọn vẹn nếu có Bé bên anh .

  9. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Bé ơi, nhọc quá bé ạ.
  10. winter_sunshine

    winter_sunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng bao giờ thích anh uống rượu , nhưng em biết chẳng còn mấy cơ hội để anh uống rượu với bạn bè và say khướt lướt như thế nữa.Mặc dù làm anh mất ngủ , mặc dù làm anh nôn mửa...em ko trách gì , cũng chưa bao giờ trách phải ko anh?
    Em nhớ anh lắm.
    Cố gắng anh nhé, cố lên nào . Em ko khóc nhè đâu , cưng yêu của em

Chia sẻ trang này