1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

From..... To......

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi CAFE_MOT_MINH, 05/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. demen80

    demen80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng hôm nay có hứng viết cái này.. Viết cho anh .. và tặng cho Ku yêu...

    Nhật ký tình yêu.. (Kỷ niệm tiền Valentine)
    Ngày... tháng... năm,
    Chỉ còn 10 ngày nữa là đến ngày Valentine, ngày tình yêu của chúng mình.. Anh à, hôm nay đi làm về em lại đi qua cái hàng quần áo đấy.. Phải dễ đến mấy hôm rồi em không sắm cho mình bộ nào .. mà.. anh thì luôn muốn vợ mình phải thật đẹp anh nhỉ.. Em lại tần ngần cửa hàng đó, nhìn những bộ quần áo lung linh sắc màu.. những cô manơcanh với đôi chân dài miên man.. Em thèm.. Và rồi, với cái ham muốn tầm thường nhất là làm đẹp, em đỗ xe, mở cửa, bước vào.. Thế rồi em ngợp đi vì choáng.. em mặc.. em thử.. em ngập trong những lời khen và tiếng xuýt xoa.. Và rồi trong một giây phút mất tự chủ nào đó.. em đã gật đầu nhận từ tay cô bán hàng 2 cái túi... Em tự nhủ với lòng mình, đằng nào anh chẳng phải tặng em quà Valentine.. chỉ là em để anh đỡ mất công nhọc nhằn nghĩ, khổ sở lựa chọn mà thôi....
    Ngày... tháng... năm..,
    Chỉ còn 7 ngày nữa...Buổi sáng ngắn ngủi.. Em chuẩn bị đồ ăn cho con rồi vội vã đi làm... Vơ vội cái vòng đeo cổ, em chợt bồi hồi nhận ra rằng cái vòng pha lê này đã cũ kỹ mất rồi..cái hạt pha lê 5 cạnh ấy không còn ánh lên dưới nắng.. Ôi, món quà tình yêu của 5 năm về trước... Và em tự nhủ.. có lẽ mình cần một vòng mới hơn... Em quành xe về con phố cũ ấy, rẽ vào cửa hàng ngày xưa ấy... Em lại choáng ngợp. Cứ đứng trước cái đẹp và những cái có thể làm cho mình đẹp.. em lại bị choáng ngợp.. Em nhìn, em ngắm... Em nghĩ hai bộ váy hôm trước vẫn chưa thể đủ để chứng minh tình yêu anh dành cho em.. Em lựa thêm một bộ vòng.. Và thế là Valentine này em lại có thêm một món quà ...
    Ngày... tháng... năm,
    5 ngày nữa thôi anh nhỉ. Anh và con đã ngủ say, cà phê thế nào lại làm em mất ngủ. Em online. Cái Mèo vừa Buzz em trên YM, nó gửi cho em đường link nào đó. Trời.. thà không click vào còn hơn, nhưng em trót xem mất rồi. Cơ man nào là lụa, mượt mà, óng ả.. Tự dưng cô vợ "béo" bỏng của anh lại thèm một chút thướt tha, một chút điệu đà.. Bỏ sau lưng những quyết tâm, em hẹn với cái Mèo.. Cả một buổi sáng rong ruổi đi tìm cái đẹp, ngắm mình trong bộ lụa em bất ngờ nhận ra từ trước đến giờ em đã bỏ phí mất điều này.. Em sẽ mang bất ngờ này về cho anh, để anh làm quà tặng nó cho em nhân ngày Valentine ...
    Ngày.. tháng.. năm..
    ....
    Ngày.. tháng.. năm..
    ...
    Ngày 14/2/2006...
    Giờ này anh đang làm gì? Lát nữa đi làm về em sẽ rẽ qua hàng sách. Tiền trong túi của em giờ chắc chỉ còn đủ để mua cuốn truyện tranh ấy để tặng anh. Em chỉ còn có 7000 VND anh ạ. Ồ.. nhưng thế là anh chẳng phải mua quà gì tặng em nữa đâu, một lát nữa, em sẽ mang đống đồ ấy về nhà, em sẽ mua hộ anh một cái thiệp.. Anh sẽ viết lên cái thiệp đó những lời đầy yêu thương anh nhé, viết tặng vợ yêu nhân ngày Valentine...
    Có một điều đơn giản mà em muốn nói với anh.. ừ..em yêu anh lắm người đàn ông của đời em ạ

  2. hang_gato

    hang_gato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    To .. : Mua rồi đấy nhá, 2 cái đẹp mê ly, lung linh như pha lê . Bao giờ lên YM thì nhớ Buzz, bật cam cho mà nghía nhg mà ko chít eo đâu
    Được hang_gato sửa chữa / chuyển vào 04:07 ngày 10/02/2006
  3. bongbongbangbang

    bongbongbangbang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Hic....
    Kính coong.... 30 giây mặc niệm...
    Chia tay với những đồng polime ấm nóng và thân thương
    Khổ thân bác P rồi
    Ku ơi, mai tao đến thăm mày nha, để xem trong mấy bộ ấy có cái nào tao vô tình mặc vừa không, hí hí. Không hiểu sao tao thấy tao giống mày vô cùng, ít nhất là 2 đứa cùng có chung cái ham muốn "rất tầm thường" là làm đẹp, há há
  4. atomichurricane

    atomichurricane Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Há há, ới dzời ơi tui cũng muốn đú theo cái ham muốn "rất tầm thường" ấy của các bà lém , để tui cố gắng tăng cân rùi đến xem mụ bống có cái nào tui lại vô tình mặc vừa không nhá, khà khà
  5. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    To Mon: Đừng có lúc nào cũng nghĩ người khác như vậy , suy bụng ta ra bụng người quá Chả còn nhiều thời gian bên nhau nữa đâu, hãy sống cho thật vui vẻ .Đừng phát ngôn ra những câu khó nghe như hôm qua và hôm nay. Hôm nay ở nhà, xem phim, chẳng đi đâu cả. Ngủ sớm vậy sao?
    Được girlie_berry sửa chữa / chuyển vào 23:53 ngày 10/02/2006
  6. lanthandatdongongan

    lanthandatdongongan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    hôm nay gặp lại em, vẫn không khác lắm nhỉ. già hơn chút, gầy hơn chút. nhưng nụ cười vẫn sáng. em có vui không? anh thì có cảm giác lạ lắm. anh đã từng quên chúng ta yêu nhau cơ đấy. cũng lâu rồi nhỉ. sắp sinh nhật em rồi. không biết năm nay có vui ko. năm nào anh cũng nhớ nhưng chả năm nào tặng quà được nhỉ.
  7. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Nhân dịp ngày Valentine, tôi gửi tới tất cả những người phụ nữ tôi yêu một ngày tràn ngập yêu thương, một năm tràn đầy hạnh phúc. Tôi yêu tất cả mọi người.
  8. lanthandatdongongan

    lanthandatdongongan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng anh lại lục tung những cái bài viết từ ngày xưa , hồi mình chưa yêu nhau. Những bài viết của em về một người con trai khác. Ghen tuông? cũng có nhưng không nhiều. nó cũng chỉ là cảm giác của con người mà thôi. Anh phải đối mặt với những điều thực tế nhức đầu hơn thế. Những mối quan hệ xã hội, những tính nhỏ nhen của con người. Phải tự bằng lòng với những gì mình đang có và chẳng nên đòi hỏi. Phải biết sống và chấp nhận. Hôm nay là cái ngày quái gì nhỉ. Trong khi người ta đang tung tẩy ngoài đường với nhau thì anh lại ngồi đây đợi chờ và viết những dòng cảm xúc này cho em. Có lẽ em chẳng bao giờ vào đây để đọc nhưng dù sao cũng là cách để anh giãi bớt đi cái tâm trạng đang đè nặng tâm hồn. Một hai hôm nữa anh chẳng có nhiều thời gian để viết cho em như thế này. Tranh thủ nốt vậy.
  9. bongbongbangbang

    bongbongbangbang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Thay mẹt chị em trong CFMM, tớ trân trọng cảm ơn lời chúc tốt lành của bạn IXX.
    Chị em cũng mong ixx và những người đàn ông galant của 80F sẽ ngày càng quan tâm hơn nữa đến chị em. Chị em luôn mong chờ chocolate và những điều ngọt ngào từ các gentlement!
  10. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    1 nick lạ, nhưng giọng văn có gì đó quen quá,ko xác định được, mà cũng ko cần fải xác định gì cả..
    từ lâu đã tự mình bỏ đi cái tò mò cố hữu, ngày xưa thì còn có thời gian để quan tâm đến bao điều của người khác, còn giờ chỉ quan tâm đến chuyện của mình, có lẽ đó là ích kỷ, nhưng nếu như thế để cs nhẹ nhàng hơn , thì ích kỷ cũng đc, chả sao.
    fải không????

Chia sẻ trang này