1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

From..... To......

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi CAFE_MOT_MINH, 05/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Chị lại lo lắng thừa rồi, biết không Chị của em.
    Miền nam hôm nay thời tiết thế nào , có đẹp hay ko????
    ra đường đừng bêu nắng nhé, lại đen hơn đấy .
    Chị quên mất em là con bé dẫu khổ đau sáng thức dậy vẫn cười toe toét rồi sao?
    nhiều khi lang thang, ko có Chị như trước nữa, em vẫn thấy trái tim mình trở nên nhẹ tênh, những điều đang làm em day dứt khổ sở bỗng trở nên mông lung, ko còn sức nặng, emko còn cảm thấy điều đó trên đôi vai của mình nữa.
    con người ta sống trg 1 xã hội, mà ko biết ai thật lòng, ai giả dối, để rồi 1 ngày nhận ra thì trái tim mình đã bị khoét thêm 1 mảng lớn. emcó lúcđã chìm vào điều đó, chìm vào sự tuyệt vọng, nỗi chua xót , sự hoài nghi...Em sợ mình ko còn đủ niềm tin để tin vào ai nữa.
    Nhưng rồi Niềm Tin là điều mà TG này có đủ cho cả chị và em , fải không chị?vẫn luôn có những người yêu thương em, vẫn có những bờ vai cho em dựa vào khi em khóc, vẫn có những bàn tay chìa ra đúng lúc khi em cần.Thế thôi, có là Hp ko ?
    Cuộc sống này rộng lớn quá chị ơi.! chỉ sống để yêu thương mình và những người thân yêu xung quanh thôi ,dường như đã là quá sức Chị nhỉ?
    biết làm sao được, khi sinh ra là Em đã mang trongmình trách nhiệm fải biết nâng niu cs này,
    rồi sau những gì đã trải qua, những mất mát, lẽ nào em lại không khôn lớn hơn ư?
    lẽ nào chị vẫn sợ ,em là con bé ngốc của ngày xưa ????
    chẳng sao đâu chị ạ...
    em có 1 ngôi sao may mắn mà,
    cứ đi , dù vấp, em sẽ lại đứng dậy, vẫn cười thôi,
    cuộc sống với em giờ đây như 1 món quà, em trân trọng từng phút giây mình tồn tại , để đem hp cho những người mình thương yêu.
    trong đó có chị đấy, chị của em ạ.... :))
  2. moli80

    moli80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Hơn 1 năm mới gặp lại. A có già dặn hơn chút xíu... những nhí nhố ngày xưa của e cũng bay vèo... Cảm thấy bình yên hơn khi ngồi xem fim cùng anh trong rạp....
    A cố lên nhé. e của ngày xưa .... làm khổ anh bằng đủ trò vớ vẩn....
    bi zờ thấy mình cũng khác... a thì vẫn thế thôi.... ngày Tết gặp a chắc cũng hên đấy...
    Đi với "tâm bão" thế nào mà bị ốm nhỉ?....
    mệt thật... e cũng lăn ra ốm vớ vẩn rùi đã nhí nhảnh fi đi chơi luôn hôm đó....
    Hahhhahhah.....
    Cuộc đời thật lạ.. có thể Tết năm nay ngồi xem fim cùng anh... rùi năm sau nữa ko bít thế nào... chắc ko thể qua con số 3 roài......
  3. lanthandatdongongan

    lanthandatdongongan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    To:
    Tôi thấy ông không nên thế, không giống ông một chút nào. Bây giờ không phải là lúc để chán nản. Không có nhiều thời gian để chần chừ đâu. Cố gắng lên. Công việc nhiều nhưng sẽ không xong nếu không bắt tay vào làm. Cứ ủ ê thế này đến bao giờ mới xong được? Ông đang có tất cả những gì ông muốn. C yêu ông đến thế còn gì, tạm bằng lòng một chút đi, không phải lúc nào cũng ở bên nhau mới tốt đâu. Tgian ở bên nhau nhiều sẽ nhàm đi đấy. Tôi thấy C khá được, mặc dù đôi lúc cô ấy trực tính quá. Ông sẽ gặp nhiều vấn đề với cô ấy đấy nếu cả hai không nhún nhường một chút. Tính ông hay nóng và bướng, sống dịu một chút đi. Cố lên ông.
  4. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Cám ơn các bạn nhé, lâu lắm rồi P không liên lạc mà vẫn nhớ. Đã lâu lắm rồi mình không còn nhớ ngày SN và cũng chưa năm nào được bomb tin nhắn, điện thoại chúc mừng nhiều như vậy. Đặc biệt, cám ơn bạn nhắn tin cho mình vào lúc 12h01 đêm qua(bạn không ký tên nên mình không biết tên ). Chúc các bạn một ngày mới làm việc vui vẻ và thành công.
    Nguyễn Ngọc Phương
  5. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    To.........: Đồ mặt thớt
  6. bongbongbangbang

    bongbongbangbang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Bắt quả tang cô giáo chửi thề!!!
    Hehe, Bút chì đi trả thù cho cô giáo hả giận đi kìa
    =========================================
  7. shade

    shade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Bắt quả tang người gián tiếp gây nên tội ác bằng cách xúi giục, kích động bạo lực.....
    Anh em ơi sắp có đánh nhau, chuẩn bị tinh thần đánh "hôi" đê.
    Được shade sửa chữa / chuyển vào 16:58 ngày 24/02/2006
  8. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Ối ối nếu mình biết có nhiều người hậu thuẫn thế này thì mình đã ko chỉ chửi thề (sau lưng ) thế này
  9. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Sinh nhật sinh nhật nào. Lúc nãy bảo em chẳng chịu nói gì , bây giờ thì chúc nhé: Hình như mọi thứ đều suôn sẻ với anh rồi, chúc rằng còn suôn sẻ hơn nữa. Chúc rằng sớm thành Vịt kiều để thi thoảng em có túng tiền gửi về cho em ít đô nhé . À chúc thêm cái nữa là sớm bán được cái sim kia với giá như thế,em cứ mong 200$ mãi hé hé .
    Always be happy, my dear, my MC
  10. hoanglan85

    hoanglan85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    To: Gấu....
    Vậy là đã được gần 3 năm mình quen biết nhau, thời gian quả cũng không thể nói là dài để e có thể hiểu được Gấu.
    Bây giờ, những gì còn lại về G chỉ còn là những kỉ niệm đẹp, dường như mọi xúc cảm đều đã qua. Giờ đây, khi đối diện với G, chỉ còn lại là 1 tình bạn không hơn không kém. Lạ nhỉ.
    Tết, G gọi điện, chỉ để lại trong e 1 con người khác, kém cỏi và yếu đuối.
    Giờ đây, chỉ cầu chúc cho G sẽ luôn mạnh mẽ trên con đường G đã chọn...
    GẦN NGAY TRƯỚC MẮT MÀ XA TẬN CHÂN TRỜI

Chia sẻ trang này