1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

From..... To......

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi CAFE_MOT_MINH, 05/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    hum qua em đọc bài Phát hiện về "Bút chì" của anh nào đó post trong box này, cứ tưởng nói về cái anh có nick Butchi của box 80f, hoá ra ...
  2. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    viết cho anh vài dòng cuối cùng, dù có thể anh ko đọc được.
    sáng nay em vào mạng nhận 1 cái Pm,cảm giác là gì nhỉ? em thấy con gái khổ thật.
    Anh quả thật là không xứng đáng để có những gì anh đang có, anh biết điều đó không.
    Mỗi lần viết cho anh trên ttvn, những câu chữ em viết ra bao giờ cũng hoà cùng nước mắt. Nhưng hôm nay thì không.
    lâu rồi em ko còn khóc vì anh nữa. Ko thấy đau lòng vì anh nữa.
    Đơn giản vì anh ko xứng đáng anh ạ. Anh không xứng đáng!!!
    anh sẽ chẳng bao giờ hình dung nổi vì sao em kiên quyết đến thế, lạnh lùng đến thế,
    có 1 người dùng từ là" em mạnh tay thế"
    anh ko biết đúng ko ????
    để em kể cho anh nghe, từ khi chúng mình quen nhau, rồi xa nhau, những lá mail, thư từ, em luôn in ra, em có 1 chồng , dầy lắm...
    rồi những kỷ niệm nữa...nhiều lắm
    em giữ chúng đã lâu quá rồi, nâng niu...
    rồi có 1 buổi chiều, em lôi tất cả ra đốt...đốt mãi, đốt mãi....
    những dòng chữ run rẩy trong lửa làm trái tim em chảy ra...
    em vơ tất cả, vứt vào sọt rác, buổi chiều xe rác đi qua, em đứng nhìn người ta thản nhiên vứt lên, chở đi.
    Khi đó em cười...
    có những điều là thiêng liêng với người này, quý giá với người kia, nhưng lại chả là gì với 1 người khác nữa..
    Như tình yêu với em và anh ấy thôi.
    Với anh Tình yêu có nghĩa gì đâu???
    Bây giờ em làm lại tất cả, những ước mơ về tương lai ko còn bóng hình anh, tất cả những gì em làm bây giờ là vì bản thân mình, vì gđ mình, vì những người khác, tuyệt đối ko còn là vì anh nữa.
    Và em làm được.
    Nhắc đến anh bây giờ sao trái tim em thản nhiên đến thế.
    Thời gian , khoảng cách, áp lực, sự yếu đuối cô đơn của 1 người con gái không xoá nổi tình yêu trong em nồng nàn, ko xoá nổi lòng tin vào anh mãnh liệt. Nhưng chính anh đã tự tay giết chết nó.Đúng ko ?
    em đã từng bảo anh điều đó mà, ngày xưa em đã nói, ko ai có thể làm em rời xa anh, trừ khi anh muốn điều đó, ko ai có thể làm em hết yêu anh trừ chính bản thân anh.
    em nói đúng ko ?
    anh là quá khứ trong em. Ngày hôm nay em viết những dòng này, vì 1 cô gái khác. Em cũng muốn người ta hp, cái hp mà chính em cũng đã từng tin.Nhưng em mong anh đừng gieo vào trái tim người ta 1 vết sẹo, để rồi nó cứ mãi đau.
    Không phải ai cũng có thể quên anh dễ dàng như em đâu.
    Thật buồn cười.!!!
    Em dùng đúng từ đấy. Em thấy buồn và muốn cười.
    làm sao em lại dám tin là anh có thể đem lại hp cho ai đó đc, khi mà anh có 1 tình yêu đẹp đến như thế, nồng nàn như thế, ràng buộc như thế, thứ tình yêu người ta phải vượt qua chính mình , vượt qua gia đình để có...Thế mà anh còn đánh mất chỉ vì sự tham lam.
    em lại bắt đầu nói linh tinh, cảm giác của em lại hỗn độn, lúc này em đang nghĩ đến 1 người khác.
    trái tim em như 1 cái tủ ấy, nhiều ngăn, nhưng ngăn nào cũng chật chội , ngăn nào cũng có trách nhiệm của riêng nó. Và anh- người nắm giữ 1 phần quá khứ của em, em chọn cái ngăn dưới cùng, có khoá, cất vào đó, khoá vào rồi ném chìa khoá đi.
    đến 1 lúc nào đó không xa, vì anh biết đấy, công nghệ của VN dở lắm, cái ngăn ấy ko được sử dụng sẽ bị mọt, rồi mục ra, biến mất. Cũng chả lâu lắm đâu anh ạ...
    Nhưng anh thì khó đúng không ? Không tự tin quá đâu khi em nói thế. Anh ko dễ gì để quên được, vì anh ko có đủ đau khổ để quên, anh ko có đủ sự tổn thương để mà vứt đi tất cả.Nhưng em sẽ giúp anh quên.! đó là điều cuối cùng em làm , Không fải vì tình mà vì nghĩa.
    để rồi cả cuộc đời em ko mong được nghe 1 điều gì, hay fải gặp lại anh.
    Lạnh lùng quá ko ??? chẳng giống em nhỉ? em với anh khi nào cũng ngọt ngào, dịu dàng đến khó tin. Anh đã từng bảo" A ko thể tin khi yêu em như thế"
    bây giờ anh ko cần tin nữa. Chả để làm gì.
    Với em qk là những điều đã qua.Em tôn trọng nó nhưng ko bới nó lên để sống.
    Con đường em đi, không có anh, nhưng em sẽ hp, bên 1 người yêu em hơn anh, chân thành với em hơn anh.
    và em muốn người ta có những ngọt ngào ấy.
    anh cũng vậy thôi, đừng có nói với em những câu như anh đã nói,...
    cái gì mà Yêu? cái gì mà ko muốn mất em ???
    anh đã mất em rồi mà.
    anh tham lam quá, có em rồi còn muốn nhiều hơn, vàkhi có nhiều hơn rồi, thì anh sẽ mất em, đó là điều chắc chắn ko fải bàn cãi.
    em yêu thì nồng nàn, nhưng tự trọng..
    cần thì nâng niu,mà ko cần thì em dẹp sang 1 bên ko do dự.
    em bạc bẽo thế đấy.
    Nhưng em có thể nhìn thẳng vào mắt anh nếu vô tình gặp lại.
    còn anh ????
    chúc anh hp. Người dưng ạ.
  3. MatBuon_Hn

    MatBuon_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Vịt của em! Thật chẳng dễ dàng cho em khi em nói "em thích anh". Đúng em đã thích anh và giờ em vẫn không hiểu nổi tại sao lại thế!
    Đã lâu rồi em mới có được tình cảm này và em muốn nó sẽ không bao giờ phai nhoà anh ạ. Nhưng tại sao anh lại yếu đuối đến thế, chả lẽ những gì em làm chưa đủ khiến anh yêu em.
    Anh nói anh thích em nhưng anh lại không hiểu đó có phải tình yêu không? Tại sao lại thế hả anh? Em muốn một lần được nghe anh nói "Anh yêu em". Liệu em có quá ảo tưởng không anh ?Liệu nó có thể thành hiện thực không anh? Được đi cùng anh, được nhìn thấy anh cười là em đã cảm thấy hạnh phúc.
    Đúng để nói lời yêu là quá dễ nhưng để chứng minh nó có khi phải mất một đời. Em biết anh còn lo sợ nhưng em tin vào lựa chọn của em. Em tin anh sẽ đem lai niềm vui cho em sẽ yêu em suốt đời o bao giờ thay đổi.
    Dù ra sao, em vẫn thế. Không ai bảo em yêu và cũng không ai bảo em phải chờ đợi nhưng trái tim em đã dậy "Em yêu anh". Có thể anh sẽ bất ngờ khi em nói điều này vào bây giờ nhưng em không thể đợi lâu hơn nữa. Em muốn anh biết tình cảm mà em dành cho anh. Và em cũng muốn anh hiểu rằng tình cảm đó là chân thành.
    Anh hãy tự hỏi lòng mình rằng những khi anh buồn anh muốn gặp ai? Khi anh hạnh phúc anh muốn chia sẻ với ai? Khi em hôn anh , anh thấy ra sao? Liệu nếu một ngày nào đó em chêt anh sẽ ra sao? Anh sẽ làm gì phải chọn lựa giữa em và tình bạn của anh. Liệu anh sẽ có thể đang tâm mà hy sinh đi tinh yêu của anh, làm tổn thương được người con gái đã yêu anh nhiều như thế không?
    Hãy để con tim anh trả lời, nhưng dù thế nào em vẫn mong sẽ một lần được nghe anh nói với em "Anh yêu em".
    Đã 1 năm trời từ khi người đó đi con tim em nguội lạnh em không biết đến chờ đợi lại càng không biết tình yêu là gì nữa nhưng anh đã làm em thay đổi anh đã cho em niềm hi vọng vào một sự bắt đầu mới.
  4. namdhxd

    namdhxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0

    violet: vừa buồn, vừa vui khi đọc những dòng Bé viết cho 1 anh chàng may mắn nào đó.
    buồn vì anh ta có những điều anh khao khát, anh tìm kiếm mà lại không biết giữ gìn, nâng niu.
    và vui khi Bé của anh không cònvì 1 người như thế mà đau lòng, mà buồn nữa..
    như thế là tốt Bé ạ.
    Anh đã từng bảo Bé rồi, Bé có nghe đâu.yêu hết mình, Tin hết mình.Rồi người thiệt thòi vẫn là Bé đấy thôi.Bé đã sống thế nào suốt thời gian dài qua? Khổ sở đúng không?Anh thấy Bé khi nào cũng buồn, chất chứa tâm sự.Nhưng anh khâm phục lòng tin và tình yêu nơi Bé.Giá như có 1 người con gái nào đó cũng dành cho anh những đìêu đó, anh dám chắc anh đã không làm người ta đau lòng.
    Để Bé viết thành câu những suy nghĩ đó, anh hiểu Bé đã qua đến tận cùng những đau khổ , tổn thương.Anh đọc đi, đọc lại, chỉ để cảm nhận những gì Bé đang cảm thấy.
    bé bây giờ cũng lanh lùng với anh chàng đó như đã làm với anh.chỉ có khác Bé làm thế vì Bé không yêu anh, còn với cậu bạn kia, Bé làm thế vì Bé không còn yêu cậu ta nữa. ít nhất là Bé nói thế
    Chỉ 1 chữ" con`" mà làm nên nhiều chuyện Bé ạ.
    Nhưng Bé không tàn nhẫn được với người đó đâu.Bé quá dễ tha thứ.Bé đau đấy, khổ đấy, hận đấy.nhưng Bé lại dịu ngay đi khi thấy người ta khổ. Bé lại thương.
    Yêu thì chắc là không.Tính Bé anh hiểu. Đúng như những gì Bé viết.Khi không xứng đáng, Bé gạt sang 1 bên ngay không do dự.
    Nhưng Bé nói thật lòng đi, nói thật với anh 1 lần, chẳng phải Bé dửng dưng thế, lạnh lùng thế cũng là để giúp cậu bạn kia có thể dễ dàng quên đi quá khứ của 2 người sao?
    anh thấy thế.
    nếu Bé muốn trả đũa, nếu Bé hận, Bé hãy cứ dịu dàng, cứ ngọt ngào, day dứt, và cậu bạn đó sẽ cả đời áy náy, nuối tiếc, thậm chí không yêu nổi ai, hoặc có yêu thì cũng chỉ là lấy người ta làm cái bóng của Bé.
    bé không làm thế, dù Bé thừa thông minh hiểu điều đó.và anh biết trong lòng Bé , Bé đã tha thứ cho anh ta rồi.
    Như thế thiệt mình Bé ạ. bé cứ ghét người nào đó nếu người ta có lỗi hay không tốt với Bé, đừngbao dung quá, dịu dàng quá. Thử tàn nhẫn như đối với anh xem nào. Có lẽ sẽ dễ chịu hơn đấy.
    ngày hôm nay với anh lại đầy suy nghĩ rồi, công việc thì vẫn bận lu bù.Anh luôn online, khi nào Bé muốn nói chuyện chỉ cần gọi anh.anh gọi cho bé nhưng sđt không gọi được.bé đổi số phải không? Cương quyết đến thế à?làm sạch tất cả ký ức à? bỏ đi tất cả những gì liên quan à?Anh sợ Bé rồi đấy. Đó mới đúng là Bé, kiên quyết,mạnh mẽ, đầy quyết đoán.lâu rồi mới thấy Bé như vậy, nhưng cho anh số mới đi.
  5. MatBuon_Hn

    MatBuon_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Em làm gì được đây?
    Chuyện đã qua?
    Gượng dậy, vượt mình qua thử thách,
    Hay bỏ mặc sau lưng mọi cám dỗ ban đầu?
    Anh!
    Đã thấy anh làm gì với em chưa?
    Thật khó khăn để biện minh,
    Dẫu cho mọi việc
    đã chìm dần vào quên lãng?
    Mãi mãi
    và duy nhất,
    em chỉ nhớ mình anh!
    và Nụ hôn
    cho anh
    trên cõi hư_không theo lối
    Vẫn cố gắng hết mình
    Dù biết rằng
    ngày mai em sẽ khóc!
    Tại sao?
    Vẫn dấu em
    Những dối gian, hờn dỗi khi nào![​IMG]
  6. vosibongua

    vosibongua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    To smb: cậu vừa tưởng bở lại vừa lắm chuyện. ko biết phải để cậu bị ăn mắng mấy lần nữa mới ngộ ra hở? Ở đời phải biết ai là mình chứ???
  7. goby1204

    goby1204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    To: KNT
    Hì hì, may quá, sáng nay đến cơ quan ngồi viết thêm một chút nữa là xong. Chà, đúng là thời kì đồ... mạng. Không có cái tài liệu ấy gửi tớ chả biết làm thế nào... useful lắm lắm ấy ạ!
    Hồi trước, tớ với đứa bạn tớ cũng ôn thi qua điện thoại, hôm qua làm tớ nhớ đến những trò quái dị khác người mà tớ với nó hay làm và buồn cười quá ấy ạ.
    Hôm nào 3 đứa mình: ấy, tớ, nó đi măm nhá
  8. khinguyentu

    khinguyentu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    To: .......
    Khổ thân cái đứa đó, buồn ngủ díp mắt mà vẫn ngồi search miệt mài mấy cái thể loại Mát sờ lâu mới lị mu ti vây sừn, thế mà cũng hấp dẫn phết đấy nhá, vừa search, vừa gửi mail xong lại vừa đọc tham khảo báo hại 2h sáng mới ngủ, ấy có đền tớ 1 bữa măm cũng chưa chắc đủ đâu
    À hay bổ sung thêm thể loại màu kem có lông nữa nhé
  9. quietman76

    quietman76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    520
    Đã được thích:
    0
    Một bữa măm chưa đủ nhưng măm 1 bữa mở rộng thành phần thì được đấy em ạh.
    Màu kem ko lông, ko áo thì là mũ, biết thừa
  10. goby1204

    goby1204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Hmmm...
    Ấy, tớ, và !
    Hoá ra nó là quietman76, há há
    Sắp hè rồi, chả kem chả lông gì nữa, đợi năm sau nhá . Với lại, quan trọng là cái hứng ấy ạ, hứng lên làm lúc là xong, mất hứng là vật vã mãi chả hoàn thành được .
    Hôm qua KNT 2h đi ngủ, tớ 3h mới ngủ, giờ lử đử như con sư tử học lịch sử về Chử Đồng Tử , hử hử hử

Chia sẻ trang này