1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

From..... To......

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi CAFE_MOT_MINH, 05/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    To anh :
    anh là 1 người bạn của em, 1 người bạn mà em đã luôn cảm thấy tin tưởng, thoải mái, 1 người để em có thể nói chuyện 1 cách cởi mở nhất....Anh nhớ ko ? suốt gần 2 năm trời, anh là người con trai duy nhất em có thể cùng ngồi uống 1 cốc cafe, lang thang trên phố...
    1 món quà mà cho đến bây giờ em hiểu. Anh là điều duy nhất tốt đẹp người ta đã mang đến cho em .Một Tình bạn. ....
    em ko biết nữa.......
    viết cho anh những dòng này khi đang chat với anh, kể cũng buồn cười, nhưng hình như em nhớ ra em chưa bao giờ nói với anh rằng em rất cảm ơn anh vì đã làm 1 người bạn của em trước đây, bây giờ, và sau này nữa nhé....
    em và người ta chẳng thể coi như bạn bè, nhưng anh thì khác, dù anh là 1 người bạn người ta đã đem đến cho em, Nhưng thật lòng em ko để tâm đến điều đó, em chỉ quan tâm, chúng ta là bạn của nhau, Thế thôi anh ạ...
    em biết em đã thay đổi nhiều. khác hơn cái con bé ngồi hàng giờ tranh luận với anh hồi đó...nhưng suy cho cùng em vẫn chỉ là em, có muốn thay đổi thì cũng ko làm sao mà thành 1 con người mới được....
    đôi khi em cũng muốn anh mắng em như hôm nay , rằng :" không nên như thế..."
    tự nhiên lại thấy vui....Ngày trước anh cũng hay mắng em như thế mà....
    em vẫn ngốc như thế, vẫn hay buồn, vẫn cứ khạo khờ tin ....
    vẫn lơ ngơ ....
    em vẫn thế thôi.....
  2. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    From.....to.....nói gì giờ?! Bao nhiêu thứ xảy ra mà em vẫn thấy ấm áp khi nghĩ tới anh! Đôi khi em ngồi tần ngần muốn nói rằng, vẫn yêu anh nhiều lắm. Có thể đó cũng chẳng phải là tình yêu nữa vì...có gì đâu phải không anh? Nhưng nói là gì? Là gì em cũng không biết....
    Sắp sinh nhật anh, em cũng muốn như bao lần khác nhưng lại thôi....vì em đã bảo....giờ, nếu anh có thể tới ôm em vào lòng có lẽ em cũng chỉ cười nhẹ...vậy ! Bởi ....có thể yêu nhiều rồi giờ em cần đc yêu lại....vì em chẳng còn cảm giác gì nưã...rằng em chỉ muốn được bên anh mỗi khi em muốn một mình...rằng...yêu anh em biết thế nào là trầm lắng.
  3. Monchic

    Monchic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Em àh, máy em hết pin àh, anh gọi mãi cho em không được...Từ chiều tới giờ muốn nhìn thấy em quá....Một ngày trôi đi mà không được thấy em lòng anh cứ sôi sùng sục lên...chẳng hiểu sao nữa mặc dù chuyện của bọn mình như vậy...thật khó cho cả anh và em đúng không? Một ngày cuối tuần đột xuất anh có bao nhiêu là việc...Nhưng đi bất cứ đâu làm việc gì anh đều thấp thỏm nghĩ về em...cứ quyên đi được một lúc lại nghĩ về em...tự nhiên anh cảm thấy thèm được nghe giọng em quá...mà đôi khi mọi việc không được như ý như anh mong đợi...đến giờ này rồi mà anh cung chưa gọi được cho em....Nhớ quá cơ...
  4. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Anh à em đi cùng chị Hà từ chiều, vừa về được 1 lúc. Hai chị em mua nhiều thứ quá, mà chị ý mua là chính . Nhà em không thể nào vào được Yahoo, bị lỗi rồi. Anh không log in vào mạng à? nếu có đọc được thì PM cho em nhé
  5. bongbongbangbang

    bongbongbangbang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Xong, mai nhá... Mai leo đền Hùng tớ đi giầy thể thao, chắc có dẫm chân ixx thì cùng không để lại quá nhiều thương tích
    Mà chả gọi là mai được, bây giò đã là 1 rưỡi sáng rồi. Chán vì nồi xôi bị hỏng nên chả muốn đi ngủ nữa. Huhu
    Huhu, đú quá cơ, ngâm gạo rồi đi cả ngày, huhu....
  6. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Bản nhạc gì anh nhỉ?....đã rất lâu rồi lại muốn viết cho anh. Em đang nghe....để em nhớ xem nào....à...pain my love, mà hình như không phải, em nghe suốt nhưng nhớ không ra...tại sao không viết vào cái em đã viết à? Có lẽ không nữa anh ạ!....mọi thứ về anh cứ dần dần trôi đi, người ta bảo..." " thôi,, em chẳng muốn nói đến cái gì người ta bảo.
    Chat với nhỏ bạn em, nó bảo gửi quà sinh nhật từ khi nào rồi mà em vẫn chưa nhận được
    Bao nhiêu thứ muốn nói rút lại em chẳng muốn nói gì cả.
    From.....to.....!
  7. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    sao bây giờ đọc bài anh Linớt có cảm giác giọng anh điềm đạm hơn í nhỉ. Hiệu ứng lấy vợ ah Nhưng nghe câu hỏi nhóm nhảy 80f có lành mạnh ko nữa là biết chất rồi
    em hồi xưa lên ODC chơi thôi, ko học ở đó đâu mà, nhưng rất kết ODC . ..
    Nhóm đan xình của 80F hồi ấy hăng hái nhất là bongbang, ixx. Họ đi waltz ngay tâm sàn, cứ như đứng sì lâu tình củm ấy Auto bốc lửa trong disco. Anh quai ợt còn vừa nhảy disco vừa nhắn tin cưa mà (Giờ bên box dancing còn có anh 30 phút gì đó vừa nhảy vừa làm thơ nữa ) Đa tài quá thế này thì chết Vìa sau khi đi karaoke em fát hiện ra tài năng hip hop và ráp riếc đỉnh cao là Anh Đạp sờ tơ men, sau đó múa lam vông có khung vai mở rộng, chân cũng mở rộng là anh Hiệp , anh khỉ con thi thoảng em thấy có uốn dẻo với moli80. bạn girl và iwill thì quá ác chiến. Bàn ghế chấp tút ( may ko có cột đấy )
    Phải xem thế nào để có vụ dancing kara okê nữa đi chứ
  8. nguyenhathanh39

    nguyenhathanh39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    To.....
    Anh biết cô em vẫn vậy mặc dù mạnh mồm một chút.Có sao đâu.Có những điều em sẽ chăng bao giờ thay đổi được. Bây và sau này vẫn cứ như vậy thôi.Nhiều chuyện đã qua hãy để cho nó qua.
    Cô bé à.Anh lâu không đánh tiếng việt nên đánh chậm quá. Còn quên viết tiếng việt thế nào rồi.Vậy mới chán chứ.Còn em gọi anh về ăn cơm thì chịu thôi.Anh hổng có về được đâu.
  9. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    tại sao không bao giờ nghe lời em nói, không nghĩ xem nó đúng hay sai, lúc nào cũng làm theo ý mình thích. buồn mà vẫn cứ phải lựa ý anh mà sống, mà nói chuyện để khỏi gây tranh cãi. không khí nặng nề như vậy ai muốn đâu chứ
  10. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Cám ơn bạn Linus, tớ vẫn như trước thôi, vẫn chưa làm được cái gì ra hồn. Tớ chỉ thường xuyên xoá bài các bạn và mồm to trên 80f .
    Qua cách hành văn bạn có vẻ chững chạc ra nhiều, chắc lấy vợ và đi làm tại công ty lớn nên thay đổi. Tớ có nghe nói về công việc và gia đình bạn, quả thực bạn đang sở hữu một gia đình và công việc mà nhiều người hằng mong ước đó. Chúc bạn làm việc tốt và về nhà thì có quà cho tớ. Tớ vẫn dùng nick cũ, hôm nào chat nhé.

Chia sẻ trang này