1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

From..... To......

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi CAFE_MOT_MINH, 05/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    em gọi chồng em chứ có gọi anh đâu..anh thì để vợ anh nấu cho mà ăn...
    hummm!!!!!! tại anh mà làm em bị mắng đây này....
    ghét vật..!!!!
    Được violet_e294 sửa chữa / chuyển vào 10:23 ngày 06/03/2006
  2. nguyenhathanh39

    nguyenhathanh39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    To
    Anh có viết cho em đâu.Sao lấy bài của anh ra.Trích vào làm gì hả em.Lúc đó vợ anh nhắn tin cho anh bao về ăn cơm.Anh viết tiếp cho cô ấy bảo anh ko về ăn cơm được.Có thế thôi.Anh chẳng cần em quý đâu mà cứ đòi ghét anh.Đừng có tưởng bở nhé.
    Cái cô này hay nhỉ.Lần sau đọc cho kỹ nhé.Cũng phải đặt đấu hỏi xem viết cho ai chứ..Em làm cô ấy ghen rồi đây này.Kiểu này anh chỉ có nước đi ăn phở thôi.Cơm co nấu đâu. Lần sau nhìn cho kỹ nhé.
  3. khicon8x

    khicon8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Sắp đến ngày 8/3 rồi....anh cũng muốn gửi tặng em một chút tình cảm của anh nhân ngày hội lớn dành cho một nửa thế giới này lắm!. Có lẽ, anh sẽ gọi cho em và hẹn với em là mình gwạp nhau một chút nhỉ? Anh cho rằng mọi chuyện với anh giờ đã qua đi và với em cũng vậy! Mình là bạn đúng không? Trong suốt 5 năm qua đi..hơn phân nửa thời gian đó anh bên em..Cũng chẳng trách gì ai và nỗi buồn cũng qua đi mất rồi..anh vẫn gặp em, chúng ta vẫn gặp nhau nhưng giống như hai người bạn thân thiết! Anh mừng vì điều đó, mình vì cái tình cảm mà có thể gọi là tình bạn này, vì ít nhất anh và em cũng đã và vẵn luôn giúp đỡ nhau...Anh sẽ vẫn mãi nhớ em, cho dù đó là trogn sâu thẳm anh.
  4. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    quỷ ạ...!! anh nghịch vừa thôi,về chết với em.....em vừa tìm được sđt của 1 ai đó, bắt đầu bằng 095....
    hờ hờ...chả biết có ai đổi số đt chưa nhỉ??nghe đồn là hay ghen lắm cơ...
  5. hoanglan85

    hoanglan85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Thế gian.. nhìn đàn ông giống nhau.. trọn đời anh cũng như đàn ông khác...
  6. moli80

    moli80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    To:...
    Ngày ngắn qua rồi... E vô tình sống quên a... và e đã quen mất rồi... Quen như là chưa từng có tcảm ấy.....ko còn những giận hờn trách móc... e thấy mình sống thanh thản hơn thì fải...
    Nếu những zì e còn cảm nhận được ... đó sẽ là một quá khứ đẹp...
    Ngày gặp anh là bạn và sau này cũng thế thôi...
    E quen với cuộc sống như thế lâu rồi...
    Nếu nói sai lầm... có lẽ là do cả hai....
    Chỉ cần biết là cả hai đều cảm thấy hạnh fúc với cs hiện tại của mình là được....
  7. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    To: em yêu,
    5 tháng rồi, hôm nay là tròn 5 tháng tình yêu đấy, nhanh ra phết nhỉ. 5 tháng với bao nhiêu điều xảy ra, điều đó làm thay đổi cuộc sống của cả anh và em, anh cảm thấy hạnh phúc với sự thay đổi đó. 5 tháng trôi qua là 5 tháng tràn ngập cảm xúc. Sống bên nhau với bao nhiêu vui buồn chia sẻ, sống bên em anh cảm nhận mình đang già dặn hơn rất nhiều để chuẩn bị cho một cuộc sống gia đình thực sự. Anh yêu em, yêu em rất nhiều, tình yêu ạ. Anh đang hạnh phúc, em đang hạnh phúc và hãy cùng nhau để hạnh phúc là mãi mãi nhé em yêu. Anh yêu em, yêu rất nhiều.
  8. kedentudianguc

    kedentudianguc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    To :....
    Hôm nay là ngày 8-3 , ngày đặc biệt của phái nữ . Còn nhớ khoảng thời gian 4 năm về trước I suy nghĩ mãi ko biết tặng cho Y món quà gì cả . Khoảng thời gian đó thật là tuyệt vời phải không Y . Không biết đối với U thế nào nhưng đối với I đó mãi là khoảng thời gian khó quên được . U đã cho I biết thế nào là sự quan tâm , đã giúp I nhìn nhận ra nhiều điều trong cuộc sống mà trong khoảng thời gian trước đó I không hề nhận ra . I chỉ biết sống bạt mạng theo cái cách mà I cảm nhận được . U đến bên cạnh I như một người chị hiền , đã giúp I bớt gai góc hơn rất nhiều . Tuy rằng chúng ta không cùng đi đến chung một con đường nhưng U đã để lại cho I rất nhiều tình cảm tốt đẹp và trong suy nghĩ của I , U luôn là một người tốt bụng , hết lòng với bạn bè ....
    Hôm nay , được nói chuyện với U , I cảm thấy rất vui , vì sau tất cả những chuyện đã xẩy ra , chỉ còn U là vẫn đối xử với I như một người bạn trong khi những người khác đã không còn những suy nghĩ về I như lúc ban đầu và muốn tránh xa I ra. I biết I làm nhiều điều sai nhưng thật ra I không hề muốn làm như vậy một chút nào cả , giờ đây I đã phải trả giá bằng chính cuộc sống của mình . Nhưng I không bao giờ hối hận vì điều đó , nếu như cho I cơ hội để làm lại thì I sẽ vẫn sẽ làm như thế , bởi vì để đạt được mục tiêu thì phải trả một cái giá nào đó nếu như thất bại .I đã từng nói voi U rằng mỗi người có một cuộc sống riêng biệt và có hoàn cảnh sống hoàn toàn khác nhau và chỉ người nào thật sự ở trong hoàn cảnh của I mới hiểu được những gì I đã làm .
    Mùng 8-3 I cầu chúc cho U luôn luôn vui vẻ và xinh đẹp . Mong rằng hạnh phúc luôn ở bên cạnh U . Mặc dù giờ không ở gần nhưng I sẽ luôn là người bạn của U cho dù bất kì điều gi xẩy ra
    To :...
    Tao nợ mày một lời xin lỗi , tiếc là tao không thể gặp mày trong khoảng thời gian này . Hy vọng một ngày sớm nhất tao có thể gặp mày để nói một vài điều . Thật tiếc cho những điều đã xẩy ra và mọi lỗi lầm đều do tao cả . Tao chẳng trách mày bất cứ điều gì cả . Thành thật xin lỗi mày sau những điều tao gây ra cho mày .
  9. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    To Anh: hihi hôm qua chưa cảm ơn được, vì cứ tưởng không có quà . Nhưng anh mà, anh luôn luôn là người như thế, bất ngờ ghê cơ anh ạ . Cám ơn cám ơn anh iu hihi. Em cực kì thích món quà này đấy . Nó rất vừa để em gác chân .
    Thưởng anh này
  10. daiduongxanh13

    daiduongxanh13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    U biết không, thời gian vẫn trôi đi, I vẫn mong một ngày nào đó, khi gặp lại U, U ko còn gặp nhiều chuyện như đã xảy ra, mọi việc bình yên và hạnh phúc. U hãy giản đơn mọi việc hơn, đừng đòi hỏi ở bản thân mình quá nhiều, vì mỗi người, dù đạt được nhiều đến đâu, nhưng tự bản thân ít ai thấy đủ cả, đó cũng là lẽ đương nhiên fải không? nhưng chính vì vậy, hãy đi từng bước nhỏ, chắc chắn, hãy sống thật tốt, thật vui vẻ, vì đó mới là giá trị của cuộc sống.
    Nhiều lúc I cũng thấy đôi vai mình như trĩu nặng bởi sự kỳ vọng của gia đình, I thấy hốt hoảng, ko biết fải làm sao. Rất nhiều lúc I lạc giữa những dòng xe cộ, hay trên những con đường vắng, mệt mỏi tưởng chừng đôi chân mình ko đứng vững, những lúc giọt mồ hôi ướt đẫm lưng áo với những công việc trước đây I chưa từng làm, nhưng I chưa bao giờ cảm thấy mình lẻ loi, lúc nào trong I cũng ngập tràn tình thương yêu của I dành cho mọi người và tình cảm của mọi người dành cho mình. I là người may mắn fải ko? U cũng sẽ vậy mà, đừng nghĩ, vì U ở trong 1 hoàn cảnh khác thì ko thể như I. Tất cả mọi việc đều ở chính bản thân mình hết! Cố gắng I nhé!

    Được daiduongxanh13 sửa chữa / chuyển vào 03:48 ngày 10/03/2006

Chia sẻ trang này