1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

From..... To......

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi CAFE_MOT_MINH, 05/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Yêu , Tin và Em..!
    Yêu phải chăng là đau khổ, tin fải chăng là đổ vỡ, còn em phải chăng là sự dại khờ???
    Không fải thế phải không anh ???
    yêu là khi anh nói anh không muốn xa em , dù em giận hờn vô cớ, dù em mưa nắng thất thường?
    tin là khi anh nói anh sẽ chẳng để tâm, chẳng giận hờn vì những lạnh lùng em nói ra A tin không fải là những gì em nghĩ?
    Em là con bé dù giận đến đâu chỉ nhìn thấy anh thôi là tan đi tất cả?..
    yêu là khi sau 1 ngày vất vả anh lặn lội trong mưa xuống chỉ để nhìn thấy em chưa đầy 1 phút rồi quay về?.
    tin là khi A mắng em vì những ngọt ngào em dành cho 1 người bạn khác nhưng rồi lại bảo anh biết em chẳng có ý gì?.
    Em là chẳng bao giờ dám nt cho anh trên đừơng sợ anh đang đi lại phải dừng lại giữa đừơng, nhỡ may?.
    yêu là khi anh thức cả đêm không ngủ, spam cả chục cái topic chỉ bởi vì 1 câu em nói rằng em trống rỗng, chênh vênh và hư ảo?
    tin là khi anh biết có những người theo đuổi em nhưng không cấm đoán?.
    Em là khi vừa xa anh, vào đến nhà lại cặm cụi ngồi viết tin nhắn, không save mà ngồi giữ khư khư cái điện thoại, đợi đến khi anh về đến nhà mới dám Send
    yêu là khi anh bảo em không quá hoàn hảo để anh mù quáng nhưng anh muốn có em bên cạnh cho đến tận giây phút cuối cùng của cuộc đời?.
    tin là khi anh trách móc rồi lại dịu dàng bỏ qua những vô tâm của em bên những ngừơi bạn trai khác
    Em là khi căng thẳng, áp lực và mỏi mệt, cứ trút tất cả lên anh để rồi lại thấy lòng mình nặng trĩu nhớ thương anh ,
    yêu là khi anh vội vàng đi hàng chục cây số đến gặp em sau cả 1 chuyến đi dài ngày, mệt mỏi, bụi bặm, thiếu ngủ?.
    Tin là khi lời yêu em không sao cất nổi thành lời, và anh nói rằng " anh đợi"
    Em là lo lắng mỗi lúc đừơng khuya, phố xa, anh 1 mình trên lối về
    yêu là khi anh từ bỏ những thói quen đi xa chỉ để có thể gặp em nhiều hơn, là khi anh gọi điện chỉ để nói với em trước khi đi ngủ rằng: anh yêu em nhiều lắm.
    tin là khi anh nói rằng anh sẽ ở bên và giúp em lành những vết thương lòng?.
    Em là trằn trọc cả đêm không ngủ vì những xót xa, trái ngang trong tình yêu chúng mình?.
    yêu là hai đầu thành phố , em đã quen với tiếng còi tàu hàng đêm ồn ào qua điện thoại?
    tin là có thể theo anh đến cùng trời cuối đất, chỉ cần biết có anh cùng đi?
    em là nói yêu anh mỗi lúc tàu qua, dù biết anh không thể nào nghe thấy.
    yêu là thế,tin là thế, và em là thế?.nhỏ nhặt quá không anh?????
  2. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0

    Hay anh nhỉ? Em cảm giác hơi nhói đau một chút khi nhìn vào anh...chỉ vậy thôi!
    From....to.....trông anh vẫn như ngày đầu tiên em nhìn thấy vậy!
    Đôi khi....
    .....chính em cũng không biết rằng...
    .....có lẽ...
    ....em đang dần xa anh.....
    .......em đau lòng khi nghĩ tới điều đó anh ạ.....
    ....thật. Không thật. Không thật. Thật!.....
    From....to.....
  3. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Có khi ngồi cả giờ nghe mỗi bài hát " Nhớ"
    Yêu anh là nhớ, là ...
    Em đâu thờ ơ mà đem dấu nỗi nhớ hững hờ không nói..
    Người yêu dấu biết bao ngày...nhớ anh nhưng em không sao lên lời. Lang thang trong cô đơn, tìm đâu thấy anh cho vơi nỗi nhớ...
    Lần đầu tiên chỉ thấy anh thôi...là em đã nhớ thương anh rồi, bản tình ca hát riêng cho anh....
    Em đang ngồi đây mà thương nhớ cứ trôi về anh mãi....
    Em lãng đãng quá phải không anh? Em mong chờ một cái chẳng có thật bao giờ
    Có khi nào em được gọi anh bằng hai chữ "Anh ơi"!
  4. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Anh chẳng biết đâu. Có những lúc cảm giác về anh vang dội trong em, nó nồng nàn tới mức em không nghĩ rằng mình đã nghĩ thế....một cái siết tay, một hơi ấm, một bờ vai, một nụ cười, một cái ôm, một nụ hôn, .....
    rồi lại thôi vì xa xôi quá.
  5. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Những vụn vặt nhỏ nhặt mới ghép lại thành tình yêu lớn được em ạ. hình như anh chưa bao giờ viết cho em những lời ngọt ngào trên này nhỉ. Cũng chỉ là câu chữ thôi mà. có những điều câu chữ đâu có thể diễn tả hết được. Em nghe bài " said i love you ...but i lied" chưa? Nói rằng anh yêu em là anh nói dối đấy. bởi anh cảm thấy nó lớn hơn tình yêu rất nhiều. bảo rằng anh yêu em là sai rồi, bởi tình yêu đâu có lớn thế...
    (Said I loved you but I lied
    ?Tcause this is more than love I feel inside
    Said I loved you but I was wrong
    ?Tcause love could never ever feel so strong)
    Chúc em một tuần vui vẻ và thỉnh thoảng "nói dối" anh một chút nhé.
  6. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    ...
    em bất cần?? không..em cần nhiều thứ..
    em bướng bỉnh ??? Không...em yếu đuối
    ....
  7. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    From...to...
    Vậy à? ... chắc là vậy anh nhỉ?....lại chỉ smile mặc dù hồi nãy em là laugh!
    Xa xôi....thỉnh thoảng...
    Vẫn smile!
  8. namdhxd

    namdhxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Anh vừa nhận được bưu phẩm.Dấu bưu điện ghi ngày gửi là 8-3. Điều đó chứng tỏ Nó đã đến tay em đúng ngày.Và cũng chứng tỏ em gửi nó cùng 1 ngày em nhận được.
    Nó vẫn nguyên vẹn, em không hề bóc ra xem,chắc chỉ cần cái tên anh đề nơi người gửi cũng đủ lý do cho em gửi lại.
    Đâu cần phải nguyên tắc thế em.Chỉ là 1 món quà cho ngày tôn vinh những người phụ nữ, có rằng buộc gì đâu em.Thể hiện tấm lòng thôi mà.
    Một đoá hoa Violet nhỏ bé, đáng yêu mà sao lạnh lùng như Bắc Cực vậy?
    món quà này có duyên với anh thât, anh đã chọn nó thật lâu để tặng em, nó hợp với em lắm.Đi lòng vòng gần nửa tháng rồi lại về bên anh.
    thôi thì anh giữ làm kỷ niệm vậy.Hơi buồn vì cách em từ chối, đáng lý ra em nên bóc ra xem, nếu không thích hãy gửi lại, còn 1 bức thư trong đó nữa, em biết không?Em đã không thèm xem, không thèm quan tâm.Hà nội lạnh quá hay sao mà lòng em lạnh đến thế hả Hà?
  9. nguyenhathanh39

    nguyenhathanh39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    To....
    Con gái toàn nói ngược thôi.Biết mình yêu người ta vẫn nói em chẳng thích tí gì.Vẫn nhớ người ta bảo em chẳng nhớ.Chưa có người yêu vẫn cứ bảo em đã có người yêu tình cảm của em dành cho người yêu em nhiều lắm. Có đâu mà biết nhiều hay ít.Ngươi ta khi yêu chỉ biết mình yêu thôi chẳng ai biết yêu đến mức độ nào.Còn có ai biết nhiều hay ít người đó chẳng yêu hay chỉ mới thích thôi.Hình tượng hoá lên rằng mình yêu nhiều.
    Lại còn nhờ hay lấy một anh nào đó để làm tấm bình phong cho mình. Sợ người có ai đó đến cưa.Khổ chưa.
    Tại sao con gái phải làm vậy nhỉ.Sống trên đời cho thoải mái. Cứ muốn làm như vậy để tạo ra những sóng gió cho người con trai.Để thấy người con trai của mình vượt khó.Không có khó khăn chúng ta phải tạo ra khó khăn.Càng vượt khó nhiều tình yêu mới có giá trị.Vậy đấy.
  10. khicon8x

    khicon8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Gửi em, anh biết trong suốt thời gian qua anh là người có lỗi..có thể anh chưa thực sự cố gắng để em luôn ở bên anh..nhưng anh yêu em nhiều lắm! Vì rằng chúng ta đã có một sự khởi đầu quá bất ngờ, và vì rằng hai chúng ta đã có những kỷ niệm không bao giờ quên..Ngay cả giờ đây, khi mà hai chúng ta đang bước trên hai con đường khác nhau anh vẫn thấy mình lo lắng cho em, những lúc trên danh nghĩa bạn bè anh gặp em, rồi mình nói chuyện, rồi có nhiều sự đổi thay..anh tự nhiên thấy buồn và lo lắng..một sự lo lắng có thể là vo nghĩa vào lúc này..nhưng anh cũng chẳng biết làm sao nữa..
    Em có thể không cần hiểu cho anh, và cũng có thể không quan tâm tới những điều đó..nhưng điều quan trọng nhất là anh không thể xoá sạch hình ảnh em trong anh, em có nhớ anh đã nói với em những gì không? về tương lai..về hai chúng ta và em cũng cho anh biết những mong muốn của em..Tất cả giờ là vô nghĩa.Anh chỉ hy vọng rằng với ý nghĩa của tình bạn mà chúng ta đang có thì trong tương lai anh sẽ phần nào thực hiện được những mong muốn của chúng ta..ngày xưa..

Chia sẻ trang này