1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

From..... To......

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi CAFE_MOT_MINH, 05/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Monchic

    Monchic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Anh chỉ có mình em...[​IMG][​IMG][​IMG]
  2. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    I do believe in fate cause that''s how we met
    Em thực sự tin vào định mệnh, bởi mình đã gặp nhau như thế
    It was raining and we were soaking wet
    Lúc đó trời mưa, và tụi mình ướt nhẹp
    You took the last of cabs on an empty street
    Em gọi chiếc taxi cuối cùng trên con đường trống trải thênh thang
    ......................
    I said do you believe in love at first sight?
    Em trả lời "Nếu anh cho tôi một lý do, biết đâu tôi sẽ..."
  3. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Mưa bất chợt đi qua đời tôi, còn em ở lại....
    Hằng đêm em vẫn nhớ tới anh.....lúc nào đó, chẳng biết tại sao...có lúc còn thấy anh trong mơ nữa. Farway!
  4. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    I stand alone in the darkness. Some time, I called your name....I want to smile with you but I don''''t say anything!
    Được smiles_future sửa chữa / chuyển vào 12:06 ngày 17/03/2006
  5. khinguyentu

    khinguyentu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Why don''t you let us know that beautiful music
    Keep smiling Don''t be so sad for anything
  6. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    ............ mình : sao không thể sống thật với em như em đang sống thật với mình
    ............ chúng mày : tao cứ tưởng chúng mày là những đứa biết nghĩ, nhưng không ngờ chúng mày lại làm tao hoàn toàn sụp đổ niềm tin vào cái gọi tình bạn của chúng mày. sụp hố rồi mà tao vẫn còn tin tưởng. bị người ta coi là con ngốc cười vào mặt mà không biết. mình nhìn thấy cái chữ ký của ai ở trong này ấy nhỉ "người với người là bạn ...... nhưng lòng người ........"
    ............ ấy : gọi không thưa nhé, chắc lại bận bịu với cái list dài dằng dặc của ấy chứ gì thông cảm được
  7. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Ngày 19/3
    From....to....
    Lãng đãng, vớ vỉn, lung tung. Nghe một giai điệu quen thuộc mà cứ ngỡ là lạ. Anh ở đâu? Smile!
  8. copine

    copine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    To: ...
    Ch. à,
    Định viết những dòng này cho Ch lâu rồi nhưng dạo này L chả hay viết được gì? Đi học về mệt nên chỉ vớ vẩn phim ảnh một tẹo rồi ngủ phéng mất?
    L không phải là cô gái biết đối xử khéo léo bạn nhỉ. Có lẽ L đã chạm vào lòng tự ái của Ch, và đó là điều L cần nói lời xin lỗi. Nhưng Ch biết đấy, với người khác, L sẽ cố gắng khéo léo, cố gắng để không làm người ta mất lòng, nhưng với những người bạn thân thì điều đó không cần thiết phải không? Thẳng thắn và chân thành là những gì những người bạn thân dành cho nhau, nhỉ Ch nhỉ
    Hôm trước nhận được offline chúc mừng 8-3 của TN, thế mà chả thấy của TC chúc mừng CV, CL câu nào cả, cũng hơi buồn, chả lẽ một tình bạn đẹp thế có thể kết thúc lãng xẹt vậy sao??? Bốn đứa chơi với nhau lâu rồi, và chơi với nhau bằng cái tình bạn mà không gì đánh đổi được, Ch đừng cố gắng phá vỡ nó đi nhé.
    Những gì Ch viết cho L hôm 14-2, L hiểu rằng Ch đã băn khoăn lâu lắm trước khi nói ra, Lhiểu và L thực sự trân trọng điều đó? Nhưng Ch thấy không, bọn mình đã có một tình bạn rất đẹp, tình bạn đó còn đáng trân trọng hơn bất kỳ điều gì. L đã nói với Ch điều đó nhiều lần, và từ lâu rồi phải không? Ch hãy là thằng bạn tốt nhất của L, thằng bạn mà L chỉ a lô 1 cái là có mặt, bạn cần gì cũng cố để làm được, có thể ngồi cùng nhau nhâm nhi cà phê, rảnh rỗi thì lang thang tận Hà đông ăn vịt nướng, thỉnh thoảng đến nhà CV để thăm mẹ con nó ? cứ như thế, có được không?
    Khi đang viết những dòng này cho Ch là trong đầu L đang nghĩ đến những ngày còn đi học, sao mà vui, sao mà trong trẻo, sao mà hạnh phúc? Lấp lánh nhỉ! L vẫn hay nói với CV rằng nếu có cho đi lại những năm tháng ấy, chưa chắc mình đã làm tốt được như những gì mình đã làm, chưa chắc đã có thể ?olang thang trong từng ngõ ngách của cuộc sống? Ở đó, L đã có những người bạn tốt, những người bạn của cuộc đời. L cũng đang nghe những giai điệu Lobo nhẹ nhàng, êm ả như chính những tháng ngày mà bốn đứa đã cùng nhau đi qua?
    Cuộc sống chảy trôi và cuốn đi rất nhiều thứ, nhưng tình bạn chân thành thì mãi mãi còn lại.
    Giữ lấy tình bạn của chúng ta nhé, được không Ch?
    Lúc nào rảnh, cà phê nhé, hay là vịt nướng?
  9. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    For you and for me: Chúc mừng ngày 24!
  10. iwill

    iwill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Ngày 24 là ngày gì hả anh, em deck nhớ
    Mà có gửi trả ảnh ko hả? hay để đến san bằng của hàng hả?

Chia sẻ trang này