1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

From..... To......

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi CAFE_MOT_MINH, 05/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    24 là thứ 6 đấy.
    Thử đụng vào xem, anh lại chả đốt luôn cả cái Idea ấy chứ.
    Ảnh thì anh để anh ngắm.
  2. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Em đã viết một ngàn lá thư cho anh
    Bằng tất cả Tình yêu và Nỗi nhớ
    Cả ánh mắt những ngày đầu bỡ ngỡ
    Sao anh chẳng trả lời...
    Để lòng em như con nước đầy vơi
    Lặng lẽ thét gào khi đông về qua lối
    Gió lạnh thầm thì em ơi đừng có vội
    Một ngày mai rồi anh sẽ trả lời
    Dòng đời mong manh theo tháng năm cuộn trôi
    Gió vẫn thổi và lòng em vẫn đợi
    Suốt những đêm đông dài tăm tối
    Chờ nắng hanh vàng về sưởi ấm trái tim
    Em đã nói lời... sao anh cứ lặng im???

  3. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0

    Em gặp anh trong dịp thật tình cờ
    Và Tình đến mang nhiều hương vị lạ
    Em thấy lòng mình sao khó tả
    Mãi nhớ về anh Và em đã yêu anh
    Nhưng không gian là bức tường ngăn cách
    Chia rẽ đôi mình càng cách xa
    Dù chẳng gặp nhau , chẳng nói được đôi lời
    Tim em vẫn mãi ghi hình bóng
    vẫn mãi đợi chờ ,mãi nhớ mong
    Phương xa nơi ấy anh có biết
    Có nhận ra nhau trong cơn gió thoảng qua
    Cảm nhận tình em trong từng hạt mưa sa
    Đưa tay hứng em ôm vào ***g ngực
    Anh có thấy lòng mình như ấm lại
    Hình bóng anh luôn mãi bên em
    Hãy nhớ đến em khi nhìn sao lấp lánh
    Mỗi một vì sao là một nụ cười
    Anh có thấy mưa buồn bay lất phất
    Có phải mưa buồn vì anh chẳng có được em
    Nhưng sau mưa trời lại hoá màu hồng
    Như tình em vẫn ấm nồng thương nhớ
    Trong phút chốc thoáng nhìn chiếc lá nhẹ
    KHẽ rời cành , cây thay lá mùa thu
    Mắt nhẹ nhìn theo chiếc lá thoảng bay
    TRong lòng chợt nhớ anh khôn xiết
    Anh có biết ở nơi đây vẫn có
    Một con người đứng chờ mãi vì anh
    Mong tình em gửi cả đến cho anh
    Lời tâm sự "em yêu anh tha thiết"

    Im very tired! you know?
  4. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Thời gian trôi mãi vẫn là anh của em thuở nào
    Và em cũng thế chẳng đổi thay và yêu anh đắm say
    Tình tan vỡ em khóc thật nhiều giọt nước mắt xót xa trong chiều
    Vì chót yêu thương nhiều càng khổ đau thêm

    Thời gian trôi mãi, vẫn là anh của em thủa nào, và em cũng thế, chẳng đổi thay và yêu anh đắm say!
  5. iwill

    iwill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    To: ai đó...
    Một buổi tối thật vui, em về mỏi hết cả chân ( chắc tại em già rồi lại ko vận động nhiều )
    Mà trả em tiền giặt áo đi, khiếp mẹ em nhìn thấy cái áo của em hét toáng lên là ko hiểu mày chui vào đâu mà bẩn thế
    Đang có ý định đi xem phim đấy ,,, anh thế nào???
  6. tuanvctv

    tuanvctv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
  7. moli80

    moli80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    TO: ĐẦU XÙ
    Đã 4 ngày ko nghe giọng anh. ko được cùng đi bên a... Một năm trôi qua rồi... Những hiểu nhầm và cả thiếu tự tin nên e và anh xa nhau... Một năm gặp lại... Nhiều thay đổi trong cuộc sống...
    E vẫn nhớ rất nhiều ngày đầu tiên gặp anh... E chỉ thấy đấy là một sự tình cờ... Tình cờ khi e đi uống nước với bạn thân của người yêu cũ... và rồi tình cờ... e ngồi sau xe anh lần đầu tiên....
    E hiểu có rất nhiều điều khó nghĩ đã khiến a và e fải xa nhau trong quá khứ....
    nhưng anh đâu có biết là e đã nhớ anh rất nhiều...
    Tự ái của con gái ngăn e ko gọi điện hỏi thăm.. hay gặp anh
    Nhưng a có biết là e nhớ anh nhiều... nhiều lắm...
    E ko quan tâm đến những zì đã xảy ra trong quá khứ của anh... và mong anh cũng vậy.
    Để quá khứ ngủ yên...
    Và anh sẽ hiểu tại sao e thích Phong-Vân...
    Nếu ngày mai e và anh cùng gặp lại trong clan của hai đứa...
    A sẽ hiểu...
    Vân là người sống thế nào... Và vì sao e chọn Vân
    E biết... e có thể chờ a từng ngày... cũng như anh đã làm được cho một năm qua đi...
  8. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Vậy đấy!
    Có khi nào trên đường đời tấp nập
    Ta vô tình đã đi lướt qua nhau
    You went to Saigon and I didn''t know that!...How long?!
    Cũng chẳng để làm gì U nhỉ?!
  9. eya0011

    eya0011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    này You. chấm dứt được rồi đấy. nếu tớ nhầm thì vô cùng xin lôĩ.
    Nhưng nếu không nhầm thì nói thật là tớ bực mình rồi đấy
    you bày trò như thế chưa đủ vui ah?Những gì You muốn You chưa đạt được phải không? đừng lên đây mà đóng tuồng, đóng kịch.tớ quên chưa hỏi you học khoa gì ? Diễn viên hay kịch nói mà diễn giỏi thế?khâm phục đấy. U có thể lừa được nhiều người nhưng không lừa được tất cả mọi người, hiểu chưa?Một mặt U lên đây , post những dòng tâm sự nức nở , để mọi người cảm thông, chia sẻ, khuyên bảo. còn sau lưng lại gửi cho tớ những tin nhắn với giọng điệu cười cợt, bỡn đùa, châm chọc.Vì sao? Vì những dòng You post lên đây A ấy có thể vô tình đọc được và nhận ra còn những gì gửi cho tớ thì chỉ 1 mình tớ chịu thôi đúng không nào? Đừng lãng phí sự thông cảm và chia sẽ của mọi ng` trên này.Giấy làm sao gói được lửa.Người ta sống thế nào ít nhất cũng có trời, có lòng mình biết You ạ.U nói với tớ những gì nhỉ? nào là hôm nay anh ấy tặng U cái này, hôm nay 2 người làm điều này, điều nọ?.đến cả chuyện trong phòng ngủ của 2 người You cũng nhắn cho tớ?.Để làm gì thế? để tớ tổn thương, tự trọng , để tớ sẽ không bao giờ tha thứ và cho anh ấy cơ hội, để mãi mãi tớ rời xa anh ấy, đúng không ?hay đó là cách của 2 người con gái không quen biết vẫn thường tâm sự tỉ tê? U không cần làm thế thì tớ cũng đã chẳng bao giờ quay về bên người ta nữa rồi, Việc gì phải cư xử trẻ con và nông nổi như thế.Tớ đã nhường nhịn rất nhiều, đã lặng im trước tất cả những trò quái gở ( thậm chí là cực kỳ quái gở)của You, Tớ xoá các tin nhắn mà không thèm đọc,vì nó không có ý nghĩ gì với tớ cả.Nhưng nói thật nó làm tớ coi thường U.Lúc đầu Tớ thương U, chứ không trách móc, hay ghét bỏ gì, tớ chưa từng nói 1 lời nào quá đáng hay chưa từng có 1 từ nào động chạm làm tổn thương đến You.Còn U? đáp lại thái độ đó U chỉ xoáy sâu vào những nỗi đau trong lòng tớ.Chúng ta tầm tuổi nhau, nhiều khi chạnh lòng tớ nghĩ sao còn ít tuổi mà U ác độc và mưu mô đến thế.Làm đau người khác không 1 chút chùn tay.Khi yêu người ta biết giữ thể diện cho nhau nữa U ạ.Người ta nói muốn biết 1 người đàn ông như thế nào hãy nhìn vào người phụ nữ mà anh ta yêu.Tớ chưa từng làm mất mặt A ấy, bạn bè A ấy yêu qúy tớ, gđ A ấy thương yêu tớ, họ hàng A ấy coi tớ như người nhà, bạn bè A ấy nhìn tình yêu của tớ với sự khâm phục, và tin tửơng.Nếu U muốn có anh ấy trọn vẹn hãy để công để sức, và trí thông minh của mình để làm tốt hơn Tớ những việc ấy, thay vì lên đây diễn trò.You nghĩ xem nếu 1 ngày A ấy biết A ấy sẽ nghĩ gì? " gái ngoan làm sang cho chồng" tặng U câu đó. đừng để người ta( hay ít nhất là tớ) có cớ để chửi vào mặt A ấy vì những gì U làm.Ok?You quá tham lam và toan tính trong tình yêu. đừng ác độc với ng`khác quá như thế, đừng trêu ngươi nhau như vậy,Tớ đã làm gì có lỗi với U?Không 1 điều gì đúng không, tớ đã cư xử rất tử tế và đúng mực.You tưởng làm được điều đó dễ lắm à?Nhường nhịn không có nghĩa là tớ để cho U thích làm gì thì làm,nếu U làm bất cứ 1 điều gì ảnh hưởng đến cs hiện tại của tớ, động chạm đến tớ, làm những người tớ yêu thương fải nghĩ ngợi.Tớ sẽ không lặng im như trc nữa đâu.bởi vì U sống không thật với mình, vì U mưu mô, nên U có những điểm yếu chết người, và tin buồn là tớ biết điều đó. Đừng thách đố với 1 con bé như tớ, hiểu chưa?.Có 1 lần, tớ đã nói với A ấy rằng:" anh nên dạy bạn gái cẩn thận hơn" và anh ấy mắng U té tát đúng không nào? mắng mà không cần biết là U đã làm những gì? Vì sao? vì lời nói của tớ có giá trị với A ấy, vì A ấy tin tớ, vì tớ chưa từng nói dối A ấy, tớ không mưu mô và thủ đoạn với ng` khác.Tớ biết là U đang phải cố gắng rất nhiều để khẳng định vị trí của mình, cs cuả U cũng không dễ dàng, nhưng đó không phải là lý do để U có quyền độc ác với người khác.Tớ cũng gặp những khó khăn, tớ cũng phải đấu tranh để bảo vệ những gì mình yêu và chọn, nhưng tớ không độc ác với người khác vì sự bất hạnh của mình
    cs hiện tại của Tớ chẳng có gì liên quan đến A ấy cả, tớ có 1 ng` khác để yêu thương và anh ấy có U? vậy sao U không thể bình tĩnh hơn trc tất cả. đừng đánh mất mình vì những ích kỷ nhỏ nhen,Trên đời này ai cũng có 1 chữ CON , trước 1 chữ NGƯỜI, quan trọng là biết để chữ NGƯỜI to hơn 1 chút.Tớ nói lần cuối cùng đấy. đừng cố gắng làm tổn thương Tớ mà làm gì , vô ích, với Tớ bây giờ U chỉ như bụi qua trời thôi.Tớ thấy U như trẻ con mẫu giáo ấy, đánh nhau, rồi lại chơi với nhau có khi chỉ vì 1 quả chuối.Xin lỗi nhé, tớ lớn rồi.U chơi 1 mình đi.
  10. khinguyentu

    khinguyentu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Ôi chỉ là sự ích kỷ trong tình yêu thôi mà cưng Nhưng lại là sự ngu ngốc vì chính điều đó làm cho con người ta dần đánh mất tình yêu của chính mình. Những gì hiện tại mới là điều quí trọng, người ta khôn ngoan và thông minh ở chỗ yêu nhưng không làm điều gì tổn thương tới người khác bằng tình yêu của mình .....
    Ai mà chẳng có thời điểm sốc nổi ghen tuông, cố gắng ngộ ra sớm thì tốt, không lại đánh mất tình yêu rồi mới vô vọng đòi lại thì ...

Chia sẻ trang này