1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

From..... To......

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi CAFE_MOT_MINH, 05/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    80?
  2. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
  3. bongbongbangbang

    bongbongbangbang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    To iw,ato,vio
    Tớ vừa gọi điện cho bà í, bà í bảo chiều tối thứ 7 mới xong cơ, huhu...
    Thế mình định đú bao giờ nhỉ?
  4. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Hì em thân mến, anh chỉ hơi bất ngờ nếu đó thực sự là những suy nghĩ của những ai sinh năm 80 thôi em ạ. Spam cũng là một thú vui của anh nhưng cái đó thì ko phải là spam.
  5. iwill

    iwill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Mình đú vào ngày chủ nhật
  6. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    sao hả anh ?? thực ra nó ko fải của 80 đâu, của những người nhiều duyên nợ với 80 thôi mà...cũng là những suy nghĩ từ cõi lòng người ta , qua những mất mát, khổ đau, vấp váp mới có anh ạ....Không sao đâu nhỉ???
  7. winter_sunshine

    winter_sunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Thực sự là rất muốn nói chuyện với anh, vậy mà nt mãi chả chịu dậy. Thời gian càng ngày càng ít đi và em càng ngày càng cảm thấy chống chếnh vô cùng. Chỉ muốn dứt một lần cho xong, thật sự như thế đó anh ạ. Vì em không thể cứ tiếp tục như thế này được, không mục đích , không bến bờ. Mệt mỏi quá. Những lúc ngồi 1 mình thế này, đầu óc chỉ muốn nổ tung.
    Em muốn dứt khoát 1 lần cho xong...
    Hãy sáng suốt suy nghĩ cho cả hai chúng ta.
    Đừng vì sắp xa rồi, mà muốn vui trong chốc lát...
    Em thật sự không muốn gây căng thẳng , nhưng hãy nghĩ cho em. Cứ để em phải ngượng cười thế này à?
  8. miss_you_81

    miss_you_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Em đã nói anh đừng đặt chân vào nơi này....
    Nhưng em nhìn lại mình đi,hãy soi gương và nhìn thật kỹ. Em hãy khóc thật nhiều nếu em muốn nhưng đừng làm mọi người sợ bằng thái độ lạnh băng, và ánh mắt vô hồn như thế. Em làm mọi người sợ đấy
  9. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Em đã nghe bài Goodbye my lover của James Blunt chưa?
    Đã bao tháng rồi nhỉ? Tiếng piano vang lên trong đêm mưa lại gợi lại kỷ niệm tại nơi đầu tiên anh gặp em. Đã lâu rồi anh không còn thói quen kiểm tra profile của em nhưng hình như sâu thẳm trong anh vẫn còn chút gì không thể quên được. Giờ mỗi người một cuộc sống, nhưng trong đầu anh vẫn vang lên bản nhạc Valentine muộn. Giờ thì anh lại không thể tiếp tục nói lời đó nữa rồi, em vẫn khỏe chứ?
  10. hoanglan85

    hoanglan85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Cái điều đó đã xảy ra, biết rằng sẽ xảy ra, nhưng sao con nhóc này không hề thấy vui, 2 người đã chia tay, sao e lại thấy thương cho người đó vậy, bởi nguời đó chính là nạn nhân của cái tính vội vàng của G hả....hỏi lí do....trả lời cụt ngủn...đã có người khác....haahaa...nói vậy mà cũng nói được...G vẫn vội vàng như vậy, bảo sửa rồi cơ mà, sao lại vẫn vậy....ngớ ngẩn... tính G không bao giờ có cùng 1 lúc 2 người, em biết, G đang giấu con nhóc này điều gì đó, giữ quá nhiều bí mật cho mình không cảm thấy mệt mỏi hả G, hãy san sẻ 1 phần những bí mật của G đi, như vậy G sẽ thấy dễ chịu hơn đấy.....Hi vọng đây sẽ là quyết định đúng đắn của G để không phải nói đến hối hận....

Chia sẻ trang này