1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

From..... To......

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi CAFE_MOT_MINH, 05/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    em đang nghe bài hát ấy , 1 bài hát về tình yêu em đã từng gửi cho anh...giờ này anh ở rất xa em , em biết, xa lắm,em chẳng thể nhìn thấy anh, anh cũng chẳng thể nào bỏ tất cả mà đến bên em được. Em chỉ có thể ngồi đây, nghe bài hát đó, nhớ anh và viết cho anh những dòng này..Ngày về anh sẽ đọc, để biết em không quên anh dù chỉ 1 phút giây trong xa cách..có những khoảng cách cứ ngỡ là gần mà người ta với hoài ko tới, có những bến bờ cứ tưởng rất xa mà tình yêu có thể nối liền...em hiểu...anh cứ đi đi, em chẳng bao giờ dám giữ , anh đi cho thoả những ước ao, cho thoả những đam mê , rồi trở về bên em sớm 1 chút...đừng để em đợi lâu quá, em đã quen có anh trong từng điều giản dị nhất của cs, em đã quen có anh trong nhớ mong của mỗi bình minh khi thức giấc, quen có anh trong những phút thong dong trên phố....Có anh trong lòng mình bình yên , dịu dàng và say đắm....
    Anh về nhanh đi...Em chờ..!!!
  2. moli80

    moli80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    To Đx:
    Hum wa ko được đi cùng anh... Chuyện đó cũng nhỏ thôi mà... Lần sau anh cẩn thận hơn là được... E chỉ hơi buồn là anh ko gọi sớm cho e mà thôi...
    Ngốc ạ.... Có gì làm e nhớ anh nhiều thế nhỉ.... A và e vẫn chỉ là đi bên nhau mà chưa có zì ... E ko cả dám cầm tay anh như những ngày hạnh fúc trước đó...
    E nhớ anh... nhưng khi biết rằng anh học cùng trường với ng cũ... Một khoảng lặng ... khiến e ko thể giúp mình gần anh hơn được...
    A đến sau... do một sự tình cờ...
    Vẫn ở bên e sau một khoảng thời gian xa đến thế.
    Zờ thì e vẫn là cô bé bướng bỉnh... nhưng e muốn anh quan tâm đến e nhiều hơn anh nhé...
    Những chuyện ko vui xảy ra với anh, zờ lại làm e lo lắng cho anh nhiều lắm đấy...
    Đừng vô tình và nghĩ là e ko yêu anh..
    Ngốc của e
    Hi vọng một ngày a có thể cảm nhận được điều đó nhiều hơn...
    Đừng giữ mọi chuyện cho riêng mình... Chia sẻ cho e đi...
    Nếu điều đó làm anh hạnh phúc hơn....
    Đừng cố xa e , nếu a mong có e thật gần...
    Đừng vì chút tự ái mà để xa e lần nữa....
    Nhớ anh.
  3. iwill

    iwill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    TO : gâu gâu đừng giết tớ đấy ko phải là lỗi của tớ đâu. Tớ năn nỉ đấy tất cả là tại Khí ko phải ấy
    Nhé đừng giết tớ để tớ sống đến 80 còn lấy chồng( em lét bẩu thế)
  4. goby1204

    goby1204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Tớ chưa định giết, mới mài dao chờ lý do thôi...
    Sao phải sợ tớ thế, hay làm gì với cái cặp ***g không nắp của tớ rồi hả
    Phải không?
    Hả?
    Phải thì mài dao tiếp, thật sắc
    Á à, nhớ ra còn 2 cái dĩa nữa...
    Khí không phải hay khí nguyên tử gì thì cũng không tha...
    80 tuổi mới lấy chồng thì mệt nhỉ...
    Lét nó bảo tớ là "lớn rồi, nghịch ít thôi, đú nhiều vào" vậy cứ phải đú 55 năm nữa mới được lấy chồng à, hic, thế thì mệt lắm
  5. khinguyentu

    khinguyentu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    không phải tớ đâu ......
    tại cái .... cái .... cặp ***g .... ấy
    mà ...chung quy cũng tại .... tao sẽ cơ
    nó gói ghém buộc cẩn thận rồi, còn nhớ lấy cái vé xe tớ để quên cơ , thế mà ....có ... mỗi .... cái ..... cặp ..... ***g .... thì .....
  6. iwill

    iwill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Bạn gâu gâu bình tĩnh nghe tớ bày tỏ đôi điều nhé:
    Tớ với bạn khíkophai ngồi cứ dành nhau là phải mang cặp lông của bạn về để lấy cơ hội gặp bạn lần nữa vì bạn dễ xương quá à( nịnh nó 1 tí ko no gít mình mất).
    Nhưng mà.... tại cái đôi uyên ương ong **** đi tập thể dục từ lúc 7h nó ghé qua ấy. Nó làm bọn tớ cười quên hết cả
    Túm lại là chả phải tại bọn mình khikophải nhờ nhờ
    Được iwill sửa chữa / chuyển vào 12:51 ngày 14/04/2006
  7. goby1204

    goby1204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0

    Trả cặp ***g đây...
    Không biết...
    Trả đây...
    Huhu...
  8. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    ớ ờ...đúng là Cái Lét nó bẩu Tao Sẽ 80 chống lầy, nó bẩu BB đú nhiều vào và nghịch ít thôi,nhưng mà nó ko bẩu 2 con người nào đó quên cặp ***g nhé......
    nào đã đc cái gì đâu, đến tương ớt còn chưa kịp chấm, được bát nước vối nhạt mà bây giờ tai tiếng thế này đây...
    chết vì ăn uống..!!!!
  9. xa_xu

    xa_xu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    như 2 người xa lạ.Đau quá em ơi.em ở đây mà xa quá, anh chỉ muốn nói yêu em mà cũng không được nữa.muốn ôm em trong lòng cũng quá viển vông.chỉ là 2 cái nick không quen nhau.đau quá, đau quá, đau quá , em biết không.
    anh lại sẽ là kẻ phụ bạc như bao ngày, lại vẫn thế, mong là qua.
  10. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    cứ viết rồi xoá. chả biết có điều gì cần nói, thực sự là cảm thấy vô nghĩa quá...
    còn gì cho nhau?
    -------tặng nhau :
    Phố không người, đường đêm sương ướt áo
    có cô gái 1 mình lẻ loi đếm bước
    vẫn nỗi đau trong lòng khi trước :
    Người đàn ông buông lời nhọn tựa lưỡi dao
    nước mắt ngày nào giờ khô mặn từ lâu
    những vết thương thôi không còn nhỏ máu
    có nỗi buồn nào không tên cất giấu
    sâu, sâu thẳm trong lòng bóng dáng của ngày xưa
    có giấc mộng nào thấp thoáng,lãng du
    1 cô gái, 1 chàng trai,với bao điều mộng ước
    Yêu và khát khao những điều sẽ là tương lai phía trước
    Để rồi cách xa
    để rồi tất cả là thoáng qua
    nuối tiếc làm chi những gì đã không là sự thật
    ngày xưa nếu yêu sao buông tay bất lực?
    yếu đuối lòng mình sao chẳng thể vượt qua?
    còn có gì đáng để nói ra
    xé nát tim nhau 1 lần, thế thôi là đủ!
    nếu gặp nhau đừng buông lời thề thốt
    Cứ ngoảnh mặt,mỉm cười,sải bước?Vậy thôi.!
    --------------------

Chia sẻ trang này