1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

From..... To......

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi CAFE_MOT_MINH, 05/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Good luck!
  2. xiberi

    xiberi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    "Dòng đời mong manh theo năm tháng cuộn trôi" (?)
    " ........................................theo những tháng năm trôi" (?)
    Mạn phép !
    Xin lỗi Tác giả !
    Được xiberi sửa chữa / chuyển vào 08:43 ngày 17/04/2006
  3. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    to smb
    ....
    Người đi ! Ừ nhỉ, người đi thực
    Mẹ thà coi như chiếc lá bay
    Chị thà coi như là hạt bụi
    Em thà coi như hơi rượu say
  4. embuon_anhcovuikhong

    embuon_anhcovuikhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    cả 2 cách đều hay hơn.!!!đúng nhịp, đúng điệu đúng vần của bài thơ hơn...Nhưng chưa chắc sự hoàn hảo đã là ý tác giả ...nhỉ???
    Được embuon_anhcovuikhong sửa chữa / chuyển vào 08:59 ngày 17/04/2006
  5. embuon_anhcovuikhong

    embuon_anhcovuikhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng trách gì anh nữa cả.Nếu nói thế để được tiếng khen thì em chẳng cần.Nhưng em nói thế để cả anh và em chúng ta thanh thản, để anh không phải dằn vặt những nghĩ suy không cần thiết.Hận anh ư? em đã từng như thế,chẳng có người con gái nào lại không ghét,không hận nếu người ta ở vào vị trí của em.Nhưng cái gì cũng có cái giới hạn của nó?còn hận thì còn yêu?Em có còn yêu anh nữa đâu?Những dối lừa đủ xót xa để xoá đi tất cả?anh giờ chỉ như người dưng, kẻ vô tình gặp trên đường sao em phải hận thù??? Không! em kô có sức để giữ trg lòng những gì như thế..em còn bao điều khác nữa fải yêu thương?
    không hận..! không trách móc..!!không nuối tiếc..!!không mong nhớ..!
    dù có những phút giây em chạnh lòng,nhưng đó là em nhìn lại quãng đường mình đã đi, em nhìn lại qk để bước vững trg hiện tại chứ không phải là em hướng về anh
    Em đối với anh giờ đây chỉ giản đơn như cơn gió thóang qua, vô hại..anh cần gì bận tâm???nói với nhau dăm ba tiếng dễ nghe chẳng khó khăn gì,nhưng nó giả dối quá, anh biết là tính em không thế. đã chẳng cho nhau những gì thậtlòng thì hà cớ gì phải lừa dối thêm nhau????cần gì hả anh???
    trong cuộc đời để ở bên 1 người đàn ông em luôn nghĩ em cần duy nhất 2 điều: Tình và Nghĩa?
    cái Tình có thể nhạt phai đi vì tuổi tác,vì hoàn cảnh,vì năm tháng,,.Nhưng cái Nghĩa lại thêm đậm sâu cùng với thời gian,khó khăn, thử thách?
    đến 1 lúc nào đó,ngta ở bên nhau không cần 1 tiếng Yêu,chỉ cần trọn vẹn cái Nghĩa trong đời?Nhưng đó là lúc già..còn bây giờ em vẫn cần 1 Tình yêu,Tình yêu thật sự để ngta bước bên nhau ,cùng nhau vun vén cái Nghĩa thêm nhiều..
    em vẫn cần những lời yêu thương thì thầm bên tai,cần 1 bàn tay chăm sóc,nâng niu,cần 1 bờ vai để dựa vào mà quên những vất vả,muộn fiền?Tình yêu của em là thế,không chỉ tin người ta mà còn phải tin vào sự lựa chọn của chính mình nữa..Yêu với em là vậy, là biết yêu người ta hơn cả bản thân mình và biết thương bản thân mình vì ngta nữa?.
    làm sao anh biết em khóc khi lòng anh không đau?? làm sao anh biết em đau khi lòng anh nguội lạnh?? Khi yêu người ta có linh cảm với nhau đấy anh ạ?
    thôi anh đi đi, đi con đừơng anh đã chọn, đừng trách giận gđ vì đã đặt lòng tin nơi anh quá nhiều, đừng trách bố mẹ" đã quá kỳ vọng để rồi khiến anh phải xa em"
    Đó là sự lựa chọn của anh mà..Chúng ta đã chấp nhận mà,ngay từ đầu em đã đối diện với tất cả,chấp nhận tất cả,sẵn sàng đón nhận những gì xấu nhất, nhưng luôn hy vọng vào những gì tốt nhất..coi cách xa,thời gian như lửa thử vàng..Thời gian đã làm cho vàng thau phân biệt phải không anh? có gì mà hối hận??ai lại đi tiếc 1 thứ không thật.cốt sao mình đã sống chân thành,thôi thì anh cứ đổi lỗi cho đời có quá nhiều thứ na ná như ty nên khiến anh nhầm lẫn.Nếu điều đó khiến anh thanh thản. Có sao đâu..Em thì em nhìn thẳng. Chẳng ân hận gì. chẳng tiếc gì.Con người em chỉ có thế thôi.tốt cũng thế mà xấu cũng chỉ có vậy.bản chất thì khó đổi chỉ thói quen đã khác ngày xưa.Ngta nên cảm ơn những người đầu tiên đã xô cho mình ngã,vì như thế mình mới có thể lớn dần lên.Em cảm ơn anh!
    cs còn dài, đừơng đời nào ai biết ai ở đoạn nào trong cđ nhau..Em kô thích ngoái cổ nhìn mãi về qk..Tương lai quá gập ghềnh em phải chú ý để bước đi..Con đường em chọn làm anh băn khoăn ư? buồn cười nhỉ? bây giờ có phải là điều gì liên quan đến anh nữa đâu.Hay con người ta vẫn hay có tính tò mò như thế,khi là trách nhiệm của mình thì bỏ mặc, đến khi kô còn thì lại quan tâm.Cảm ơn anh nhé.!
    đừơng ai người nấy bước thôi anh ạ..Thế giới này sẽ không chật hẹp nếu mỗi người biết đứng đúng vị trí của mình.Sau này dẫu khổ đau em chịu, thiệt thòi em cam..
    tự dưng ngồi không lại nhớ ra những gì anh nói,trả lời anh vậy..chỉ anh và em hiểu thôi mà.
    hồi trc em cứ nghĩ dù thế nào mình cũng là bạn của nhau,bạn chân thành,Nhưng giờ thì em không thể.Thật lòng là rất khó, để có thể là bạn ngta cần phải thoải mái bên nhau,nhưng bây giờ nếu bên anh em sẽ đề phòng anh,vì sao ư? vì em đã từng thất vọng,vì hơn ai hết em biết những lời tửơng như chân thật.. đấy! như thế thì bạn bè sao được anh nhỉ?em chọn 2 từ" Người Dưng"
    Thôi anh đừng có buồn nhé,tương lai là sự tiếp nuối,hôm nay gieo gì,ngày mai gặt nấy,cứ sống tốt là được anh ạ, ít nhất là tốt với chính bản thân mình,kô bạc đãi bản thân mình.Cha mẹ sinh ra,nuôi lớn nhọc nhắn lắm đấy.Em đã từng cắn môi nín thing khi đến nhà nhìn mẹ khóc bởi nhớ anh.Giọt nước mắt mặn mòi mẹ ngại khóc cho em nhìn thấy.Khi ấy em đau lắm..Nhưng anh đâu biết giọt nước mắt ấy.Giao thừa anh mải vui bên ai? còn em ngồi im nhìn Mẹ khóc..Anh thương mẹ hơn chút nữa nha anh..Sống thật với mình và vững vàng hơn anh nhé,ai chẳng có những phút giây yếu đuối ,quan trọng là biết tìm cho mình 1 điểm tựa,1 mục tiêu để gắng mình vượt qua những giây phút đó.Buông thả 1 lần ngta sẽ trượt dài mãi mãi.Là người đàn ông hãy làm 1 chốn bình yên cho người mình yêu thương.
    thôi anh nhé?Nói dài ,nói dai, lại thành nói dại.
    chúc cho em và anh,mỗi người hp trên con đừơng của riêng mình
  6. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    ờ, cái này chắc ko dành cho anh
  7. Thuram_abac

    Thuram_abac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Bài viết của chị nghe có nhiều cái hay đấy. Chắc là cá tính lắm, cả lời văn lẫn chữ ký, hihi.
    Được thuram_abac sửa chữa / chuyển vào 17:52 ngày 17/04/2006
  8. bongbongbangbang

    bongbongbangbang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Embuon_anhcovuikhong là nick sơ cua của Atomic đấy, Thu không biết hả em?
    Atomic này á, kinh lắm, tâm sự cứ hàng bồ...
  9. cung_yeu611

    cung_yeu611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Đó đâu phải nick của Atomic mà là của 1 người khác kìa.
  10. redground

    redground Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Thù hằn thì được gì nhỉ? Có 2 cách:
    1. Thù hằn đi cùng đau khổ.
    2. Mìm cười và an nhàn!
    Sao ng ta cứ chọn cách 1 nhỉ? Phải chăng là vì 1 là số 1! Ngốc nghếch thậtt!

Chia sẻ trang này