1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

From..... To......

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi CAFE_MOT_MINH, 05/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. namdhxd

    namdhxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    từ hôm qua đến giờ A chỉ ngồi xem lại những gì em đã post lên diễn đàn suốt 1 thời gian dài.những giai đoạn, những cung bậc tình cảm của em.Có những thời gian dài em sống trong chờ đợi,mỏi mòn,nhưng đầy hy vọng,yêu thương.Để sau đó em nói rằng em" trống trải, vô định, chênh vênh." và rồi " thất vọng, sụp đổ lòng tin".
    đó là cả 1quá trình nuối tiếp nhau,Em đau khổ,suy sụp,trở nên lạnh lùng,bất cần.nhưng cô bé bướng bỉnh trong em đã mỉm cười và đứng dậy.A thấy lo lắng,nhưng bây giờ anh hiểu điều đó là không cần thiết với em.Em mạnh mẽ.anh đã đọc những gì anh chàng đó viết cho em.cả những tấm ảnh rất đẹp nữa.anh ta yêu em.khi đọc lại các bài viết anh nhận ra 1 vài cái nick với giọng văn của em, kiểu chữ ký của em,1 vài câu ngẫu hứng.ngày trước A không để ý, nhưng bây giờ anh nhận ra.Nó giúp anh hiểu câu chuyện hồi trước em kể dang dở.cả 1 bài thơ bên diễn đàn hpgđ, 1 bài thơ làm anh sốc, vì anh không nghĩ em có thể viết ra những câu thơ đó.Theo chân em thật khó.Nhưng may là hình như em không bao giờ cố ý che giấu mình.
    em là 1 cô gái dũng cảm và rất nghị lực.A khâm phục.trước đây anh đã nói với anh chàng đó,dù em có là vợ chưa cưới của anh ta thì cơ hội vẫn là 50-50.Nhưng thật sự lúc này, hoàn toàn tỉnh táo thì A biết điều đó là không thể.Em đã từng nói,nếu em yêu ai, trừ khi tự bản thân người ta phản bội, làm em thất vọng và đánh mất lòng tin nơi em, nếu không , không thể có người thứ 3 xen vào trong lòng em. A tin.Cũng khó khăn quá, em hy sinh rất nhiều.E đã có nhiều cơ hội lựa chọn, nhưng em đã chọn con đưòng ấy, con người ấy.A hy vọng cậu ta đủ tốt để đáp lại sự chân thành và niềm tin của em.Em xứng đáng Hp hơn thế.
    chẳng biết phải nói gì hơn.Chúc em hạnh phúc..bạn trai cũ của em đã viết những dòng nhật ký cho em rất hay" chẳng biết vì sao hôm nay lại nhớ em nhiều đến thế này".Lúc này anh cũng vậy.anhđã thấy em vào diễn đàn này, anh lặng im đọc những bài em post. chữ ký mới của em hay lắm."biết yêu quá thật lòng chỉ khổ đau"
    em lý trí và đầy tỉnh táo để biết điều ấy nhưng lại vẫn" yêu và tin đắm đuối".Nó mâu thuẫn,nhưng thật thà giống em.
    anh- đúng như em nói, là 1 thằng chơi bời,nhưng anh không giấu giếm khi anh yêu 1 người.anh yêu em,nhưng để đến bên em thì anh đã không có được cơ hội.chỉ cần em biết anh thật lòng.Sn em đã đi đâu vậy? vui không?
    Bé của anh luôn vui vẻ , cười thật tươi và yêu đời như trước nhé
  2. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    người ta sinh ra trên đời vốn đã có 1 người chờ đợi...chỉ dừng lại khi gặp đc nhau mà thôi....Anh và em chúng ta đã vẫn đi khi gặp nhau trên đường đời....vì thế em biết ,ng` ở bên em trọn vẹn ko thể là anh..với em , anh không tồi tệ như anh nghĩ đâu, chỉ đơn giản là vì chẳng ai muốn ép trái tim mình nói dối, em thì lại càng không thể....Em không hứa trc đc rằng em sẽ happy. điều đó đôi khi chẳng co'' 1 khuôn mẫu nào cả, mà là do tự bản thân mình có biết bằng lòng hay ko....Nhưng thank anh, về lời chúc.....
    đừng theo bước em,đừng dõi theo em như thế , em sẽ cảm thấy ko thoải mái.....anh cũng còn nh` việc để làm cơ mà, đừng phí tg quá như vậy,....
  3. kenzoman

    kenzoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Trươc đây tôi ko lãng mạn và văn thơ lắm, nhưng từ hồi xa nhà thì lại lấy chuyện đọc thơ văn, sưu tầm ảnh quê nhà làm thú vui riêng, tặng các bạn trang web của tôi:
    Các món ăn ngon Việt Nam quê hương mình:
    http://tokjo.net/forum/index.php?showtopic=125
    Tuyển tập truyện ngắn hay:
    http://tokjo.net/forum/index.php?showtopic=50
    Tuyển tập thơ
    http://tokjo.net/forum/index.php?showtopic=1300
    Chuyên mục Kinh tế học và Thị trường chứng khoán:
    http://tokjo.net/forum/index.php?showforum=19
    Hân hạnh đuợc đón tiếp và ghi nhận cảm xúc từ các bạn
    Được kenzoman sửa chữa / chuyển vào 01:48 ngày 15/05/2006
  4. chuotbeou

    chuotbeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước thấy nick của chị Kenzogirl, nghĩ chắc chị này thích mùi kenzo đây. Hôm nay lại thấy nick kenzoman...hé hésuýt nữa tưởng là 1 đôi.
    Mình thì mình ko thích nổi mùi kenzo
  5. phungquocanh

    phungquocanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    plzzz..... Đừng quan tâm đến nhau như thế...........
  6. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    chị Tí bây giờ vẫn làm vọng phu á..?? xạo thía....khi nào cho em ăn kẹo mừng đây??????? bao lâu rồi nhẩy..híhí..lâu phết ròai đấy...lớn fải biết
  7. nsdma

    nsdma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    from......to .....
    chắc sẽ chẳng bao giờ anh đọc được ,nhưng em cũng chẳng hi vọng anh sẽ đọc nó ,chỉ hi vọng một ngày nào đó mình sẽ có thể là bạn thực sự ,...gặp nhau mà không lờ như chưa từng quen biết,nhìn nhau bẳng 1 ánh mắt thân thiện hơn ,không phải ánh mắt của những ngày đã yêu mà là ánh mắt của 2 người bạn lâu ngày không gặp.Minh ở gần nhau ,nhưng dường như là không gặp ...mọi thứ đã kết thúc từ rất lâu rồi,em cũng đã để nó ra đi trong im lặng ...Nhưng sao thời gian vừa rồi lại trỗi dậy trong em ...không phải em lại hi vọng cho riêng mình về 1 điều gì đó ở anh mà chỉ la em muốn được nghe anh nói ,thích nhìn anh những lúc anh cười ...
    Giờ 2 đứa đều hiểu rằng tất cả chỉ là quá khứ nhưng ,....lần đi vừa rồi khiến em hiểu rằng tình cảm mình vẫn gianh cho nhau nhưng không thể đến bên nhau được nữa...đã quá xa mất rồi...
    chúc anh hạnh phúc với tình yêu hiện tại và anh cũng hãy chúc cho em như thế ! anh nhé!
  8. chuotbeou

    chuotbeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    Lạy trời, lạy phật cho con sớm rinh được con pe-xi yêu dấu về
  9. kesuon

    kesuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0

    hôm qua và cả hôm nay nữa, trời mưa tầm tã, ta ngồi trên tầng 6 của một toà nhà gần trung tâm thành phố. Lãng đãng nghĩ, dòng suy nghĩ chợt chảy về phía em. Ta bất chợt dừng lại, ta không muốn đau khổ, ta đã mất em...
  10. namdhxd

    namdhxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    em là 1 cơn mưa bóng mây.Thôi cho qua đi Bé.anh đã hứa dù có gì xẩy ra anh cũng vẫn bên em,dõi bước em mà.

Chia sẻ trang này