1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

From..... To......

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi CAFE_MOT_MINH, 05/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lily_8x

    lily_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0

    Được lily_8x sửa chữa / chuyển vào 23:36 ngày 20/06/2006
  2. Axon_Gray

    Axon_Gray Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    To:......
    Hmmm, không ngờ đứa bạn mình nó lại post bài trong này May là mình cũng thi thoảng lượn lờ qua mới đọc được
    Hmmm, đúng là 1 bà già đa nghi, suy diễn linh tinh
    Chỉ là người ta .... đang bận xíu, với lại ...có biết là đôi khi ....buồn mà chẳng hiểu vì sao buồn chưa hả chứ có phải bí mật bí meo gì đâu, lần sau mà suy diễn linh tinh rồi nghĩ ngợi thế .... là đập chít luôn, chặt tay không cho post bài vào đây nữa hmmmm (nếu thế chắc nó ăn thịt mình quá, không được post bài ở đây là nỗi đau khổ đau muốn chết đi được của nó )
    Mình đã nói với nó thế nào nhỉ, người ta thống kê rằng cả đời mỗi người cũng chỉ mới dùng tới 1/3 bộ não, còn những 2/3 bộ não mình chứa đựng những chuyện buồn của nó và những người xung quanh, lo gì
    Nhớ đấy nhé, nó kia, suy nghĩ thế lần nữa là .... không có đường post bài ở đây nữa đâu nhá
  3. nsdma

    nsdma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    from... to ....
    có khi nào em lại mâu thuẫn và tự hỏi nếu như không có anh em sẽ ra sao ,nhưng em đã tự trả lời không biết bao nhiêu lần rằng không có anh ,em vẫn có thể sống 1 cuộc sống bình thường ,nhưng ..đến 1 lúc nào đó em lại sợ ,em lại sợ mất anh...có lẽ vì bỗng nhiên anh đã đến bên em ,sau 3 năm xa cách ,có lẽ vì mình đã quá vội vàng chăng ...nhưng có 1 lúc nào đó em chợt hiểu rằng thực ra trong trái tim em không ai có thẻ thay thế được anh,không 1 ai cả,chỉ biết rằng nếu như em ko biết 1 điều gì đó trước ,nếu như người ta ko nói với em rằng ,nếu yêu anh ,thì em lại chính là người cướp đi sự sống của anh,em có quá mê tín không ? có lẽ cũng không hẳn vậy chỉ biết rằng em sợ điều đó xảy đến với anh ,em sợ ,nhiều lúc nỗi sợ hãi và ám ảnh ấy khiến em ko dám nói trước điều gì cả,em luôn muốn rời xa anh,em luôn muốn cố quên anh ,em ko muốn nhớ và không muốn nghĩ,em luôn muốn tạo cho mình thói quen rằng em sẽ phải không có anh ...và dường như em đang cố gắng phải làm ,em cố gắng hết mình,đã có những lúc tưởng chừng quên được anh ,nhưng rồi em lại ko thể .Đã có những lúc em mong muốn nghĩ rằng em ko còn yêu anh nữa ,em sợ phải đối diện nhiều điều,...anh sẽ chẳng bao giờ hiểu được .
    Dường như em cũng hiểu ít nhiều về con người anh ,em biết rằng mỗi khi nghĩ đến xa anh ,tức là em đã ko biết trân trọng những gì mình đang có,nhưng liệu như thế thì sẽ ra sao chứ...em vẫn cảm thấy sợ ..anh không bao giờ hiểu đuợc nỗi sợ hãi ấy trong em ...
  4. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    To my best friend: Chúc mày lên đường may mắn, thành công. Nhớ mày quá .
    To ....: I will wait for..
    To myself: Sắp trở thành kẻ cô đơn đến nơi rồi, những người thân yêu đều cứ đi hết thế này. Nhưng tất cả rồi sẽ trở về. tất cả rồi sẽ trở về mà.
  5. goby1204

    goby1204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Thế này thì lại sắp được đọc xì pam nhật ký của Miss Nhật ký nhỉ. Dạo này có niềm vui mới hay sao mà vắng bóng thế Girlie?
    just a joke
  6. chuotbeou

    chuotbeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cái đau lại hành hạ. Muốn được anh nói lời yêu thương nhưng em lại đuổi anh đi, làm điều ngược lại với mong muốn của mình, lúc nào cũng vậy, sao mà em lại ương bương đến thế? Em nhịn anh một mà anh phải nhịn em mười. Ai cũng nói anh hay tự ái, anh hay dỗi toàn phải nói ngọt nhưng từ khi mình lấy nhau nhiều khi anh lại là người phải nhẫn nhịn những điều vô lý ở em. Em biết nhưng thây kệ em vẫn cứ quát tháo dù trong lòng có khi sợ run lên nếu anh tức quá bỏ đi. Nhưng em biết anh đi 1 lúc rồi sẽ lại về với em thôi. Vừa nhắc đến đã thấy tiếng anh về dưới nhà rồi Hé hé...yêu quá đi thôi!
  7. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    hì hì lâu lắm rồi ko viết nhật ký, ko phải là có niềm vui mới gì đâu mà tại vì đợt vừa rôì bận quá tối mắt tối mũi .
    Có thể sắp tới tớ lại tiếp tục viết Nhật ký
  8. nsdma

    nsdma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    không ai nói gì ,cả 2 đều im lặng ,...em sợ ,em thấy sợ những điều ắp xảy ra ,nhưng dường như càng sợ em lại càng phải cố gắng gượng để quên đi nỗi sợ hãi đó ..em sợ đến 1 ngày khi em quen có anh bên mình thì cũng là lúc anh phải rời xa em ...em sợ những gì em mang đến cho anh .có thể anh giận em nhưng thà anh cứ giận em có lẽ thế lại tốt hơn anh nhỉ.Em đã từng nghĩ đến rất nhiều điều nhưng dường như tất cả đều do số phận an bài ..tất cả ,mọi thứ đều được sắp đặt.em ghét sự sắp đặt ấy nhưng rồi phải chấp nhận vì em và anh ko ai có thể cưỡng lại được số phận của chính mình .
  9. Monchic

    Monchic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Từ ngày em đi anh nhớ em quá. Mỗi sáng thức giấc anh có cảm giác em đã đi rất xa rồi không biết bao giờ chúng mình mới gặp lại được nhau..nỗi nhớ em tự nhiên oà lên khiến anh không cầm nổi lòng mình...Hôm qua lúc em gọi về cho anh anh vui lắm em biết không? chẳng có gì sung sướng hơn cảm giác anh mong mỏi em như thế nào...Rồi anh chợt nghĩ mới có mấy ngày xa cách nhau thôi mà anh đã như thế này rồi thì không hiểu thời gian tới anh xa em đằng đẵng 2 năm trời anh cũng không biết anh có chịu nổi không nữa vi anh yêu em vô cùng... anh sợ cái cảm giác này lắm em ạ...Muốn gọi cho em mà cũng không được.Anh cảm thấy mình bất lực vô cùng, cứ loanh quanh tìm em nhưng lại có bức tường chặn đứng lại.Lúc này đây anh fải làm gì để được nói chuyện với em...Thực ra em chỉ đi có vài ngày cũng không khác gì so với em đây.Vì có lúc chúng mình bận cả tuần cũng không gặp nhau nhưng em mới có xa mấy ngày xa cái đất Việt này anh cảm thấy một ngày như cả tháng em ạ...Nhớ điên cuồng,nhớ da diết....
           "Người yêu ơi dù mai này cách xa, mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta.Và ta biết một điều thật giản dị càng xa em ta càng thấy yêu em..."
    Although everything could happen  but we are together forever...Nobody could hinder between our love...[​IMG][​IMG][​IMG]
  10. winter_sunshine

    winter_sunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Anh ạ, em đã hứa với lòng mình, ko thể khóc vì anh nữa , ko thể nữa, vậy mà...Hôm nay là ngày vui phải ko, phải vui chứ vì công sức của anh bỏ ra đã ko uổng, phải ko anh?Anh có vui ko nào? Em có vui ko nào?
    Xin lỗi vì tất cả những gì em đã làm.

Chia sẻ trang này