1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

From..... To......

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi CAFE_MOT_MINH, 05/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HP_Scorpion

    HP_Scorpion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    from my.......... youngest year ''till this...........moment here......
    hix sao mo` bốc mùi thia'' hả giời..........
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
  3. nsdma

    nsdma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    có một người chỉ vừa mới bước qua đời mình trong chớp nhoấng.vẻn vẹn chỉ có 3 tuần ,vầy mà thói quen ngày nào cũng lên mạng chờ đợi đã hình thành nên trong mình ,nhưng không ,mình mạnh mẽ lắm ,mình không muốn 1 ai bước qua đời mình thêm lần nữa <sự mạnh mẽ ấy đôi khi khiến mình vô tình đã tạo ra những chiếc gai góc ...có thể xù lên như 1 con nhím mỗi khi ai đó muốn gần mình...Mình đang cố kiềm nén tình cảm ,mình sợ đau ...Biết là ai cũng phải trải qua nỗi đau ,va phải tự mình đứng dậy nhưng mình sợ ,..
    Mình sẽ không gặp nữa không nói chuyện nữa ,và cũng sẽ không nghe điện nữa ,mọi thứ chỉ nên dừng ở đây khi nó chưa có gì tiến xa hơn ...
  4. chuotbeou

    chuotbeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    Em biết, em biết hôm nay lại làm anh buồn và phải suy nghĩ lắm. Biết bao nhiêu lần em tự nhủ sẽ ko bao giờ làm cho anh phải thất vọng vì tất cả những gì tốt đẹp anh đã và đang giành cho mẹ con em. Cuộc sống của em ngày hôm nay tốt đẹp hơn, không thiếu thốn gì, được tự hào với mọi người đều nhờ anh mà nên nhưng sao có nhiều lúc em lại làm cho anh buồn? Em ko thể hiểu nổi mình, có những lúc em bất cần tất cả sống như con thiêu thân, có lúc em lại tự ti ngồi khóc 1 xó, có lúc em thấy em ngạo mạn kiêu kì,..quên hết những gì anh khuyên bảo em. Em bốc đồng, làm gì cũng chỉ theo cảm hứng cho nên gây ra biết bao chuyện không đáng có...mà anh vẫn bênh vực em, vẫn nhẹ nhàng khuyên bảo em. Có lẽ vì anh như thế nên lúc nào em cũng cảm thấy thật an toàn và hạnh phúc khi bên anh. Anh à, yêu anh lắm, biết ko?
  5. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    humn.... a iêu lại spam rùi .Làm việc đê nào, xong còn đi chơi chứ lại....
    have a nice day..!!!
  6. chuotbeou

    chuotbeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    Tạm gọi là ấy đi dù kém tuổi nhau.
    Hôm nay lại phải nghĩ, phải ghen tị với ấy, ghét quá! Tớ ko muốn mình phải nghĩ đến ấy, ko muốn phải ghen tị với ấy, muốn vui vẻ qua loa cho xong chuyện đi nhưng sao khó quá. Ấy có tất cả những gì mà tớ mơ ước, tớ mong muốn có mà không được còn ấy thì có nó dễ dàng. Ừ thì thế nhưng sao trớ trêu để chúng ta phải sống chung 1 gia đình, phải cười cười nói nói, bằng mặt mà chẳng bằng lòng? Tớ cố gắng mở lòng với ấy, dù sao thì cũng là người 1 nhà đổi lại cũng chỉ là những câu sáo rỗng khéo léo che đậy của ấy mà thôi. Có lẽ chả ai như tớ, thật lòng quá thành kẻ ngô nghê mất rồi. Cuối cùng tội vạ lại vào thân mình mà thôi...Mõi khi gặp ấy tim tớ đập thình thịch, ấy đi đi về về ko ai biết chẳng ai hay, mà có biết cũng lờ đi như ko biết. Tớ chả thấy ấy hay ho gì, cái tính kiêu kì của ấy, đi đâu gặp các anh chị lại được nghe mọi người kêu ca làm tớ càng thêm ghét ấy. Cái sự "ghét" ấy đã thành lớn đến nỗi tớ thấy thật khó chịu mỗi khi nghĩ đến ấy. Quả đáng tội nhưng cái lần ở bệnh viện ý, tớ biết ấy chỉ giả tạo thôi nhưng tớ vẫn muốn thật lòng với ấy đôi lời, cũng mong sao khi ấy về nhà này cùng vui vẻ với nhau. Liệu có khác đi được ko hả ấy?
  7. hoanglan85

    hoanglan85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Nhớ ... quá nhiều điều để nhớ...
    Lo.... quá nhiều cái để lo...
    Xảy ra quá nhiều việc.... cuối năm rồi..cố lên nào....
  8. moli80

    moli80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Nhớ nhiều quá đi mất
    Giá như thời gian ngừng trôi
    Em bước đến trước mặt anh chỉ để nói lời Xin Lỗi
    Em yêu anh nhiều rất nhiều
    E ko cần anh, ko thích anh, ko chỉ quý anh
    Vì em... Yêu anh....
    Ngốc ạ.
  9. abc321

    abc321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    From: Tớ
    To: Tớ
    Tàu chạy rồi...
  10. bcpamphu1

    bcpamphu1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    đồng ý

Chia sẻ trang này