1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

From ...To ....

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi binhminh, 28/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    he he he he...chuyện riêng tư mà em...
  2. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Nói cho em vì sao anh bỗng ra đi
    Hãy nói cho em những điều từ lâu anh dấu
    Dẫu.. em có lỗi lầm
    Không có anh em sống sao?
    Ánh dương tàn 1một ngày như đã trôi xa..
    Giấc mơ xưa giờ này còn đâu anh hỡi...
    Dẫu.. tha thứ lỗi lầm
    Không có anh còn rời xa em
    Nói cho em vì sao anh bỗng ra đi
    Hãy nói cho em những điều từ lâu anh dấu
    Dẫu.. em có lỗi lầm
    Không có anh em sống sao?
    Ánh dương tàn 1một ngày như đã trôi xa..
    Giấc mơ xưa giờ này còn đâu anh hỡi...
    Dẫu.. tha thứ lỗi lầm
    Ta vẫn không còn bên nhau
    Và bầu trời đêm ngàn sao tỏa sáng
    Chứng giám cho cuộc tình em dành trao
    Em có biết rằng lòng anh mãi yêu em không đổi thay
    Và dù ta đã xa tận chân trời nao
    Lầm lỗi ngày nào làm sao lãng quên
    Em có biết rằng lòng anh mãi luôn trao em
    Em có biết rằng lòng anh mãi luôn.. trao em !!!
    Được iulamtruong sửa chữa / chuyển vào 19:23 ngày 13/01/2006
  3. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0

    Tuyết rơi mùa hè
    Nếu anh gặp em từ đầu, có lẽ đã không ai qua bể dâu Nếu anh được sống từ đầu, vẫn muốn bên em như thời thơ ấu
    Nếu mai rời xa nhìn lại, trong giấc mơ anh, em sẽ hiện ra
    Như tuyết mùa hè rạng ngời trong màu áo trắng phau
    Nếu em rồi ở lại, anh sẽ biết yêu em hơn ngày xưa
    Nếu những màu sắc nhạt dần, anh sẽ vẽ em như màu nỗi nhớ
    Và nếu thời gian trở lại, thì những nhánh sông hay bao con đường
    Cũng sẽ dẫn về một ngày anh chờ em
    Vì ngày em đến là ngày tuyết rơi mùa hè
    Bầu trời lấp lánh, những cánh hoa như sao tỏa bay
    Và dù anh có trẻ lại vẫn nguyên lời thề Vì màu nơ trắng em cài là hoa tuyết không tàn
  4. hina_chan

    hina_chan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    1
    Tặng cả nhà bữa sáng này
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được hina_chan sửa chữa / chuyển vào 07:16 ngày 14/01/2006
  5. waityouintherain

    waityouintherain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Nè........hôm qua đề về 88 mới ghê gớm chứ........
  6. piny_poon

    piny_poon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    @toto:mày mà không qua đón tao đi học nà tao đập chít mày nun...tao không mua vé tháng nì đâu..mày cứ liệu mà bỏ bom tao..con nhợn...ăn dỗ mất của tao..cứ hết tiền nà mày nhớ đến con bạn đáng yêu của mày...
  7. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    ...thế hoá ra ko phải pin là ... mà là bạn pin à...???
  8. piny_poon

    piny_poon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Đồ chuột kòi fải gió..im
  9. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    lại càu nhàu rồi...
  10. sunshine_in_ur_smile

    sunshine_in_ur_smile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    To bạn thân mến: không ngờ vẫn nhớ tui cơ đấy Thực sự thấy rất ân hận tui đối xử với đằng ấy có ra cái gì đâu thế mà vẫn cứ tốt với tui là sao Cũng nhớ nhớ nhưng mà thui, đợi đằng ấy rủ trước đấy Hứa danh dự là lần này giữ lời ngay

Chia sẻ trang này