1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

From ...To ....

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi binhminh, 28/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    To all : Dạo này em cũng bận chẳng lên ừ hử buôn bán với các bác được..Hẹn tái ngộ!
  2. piny_poon

    piny_poon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Nào,thích gì thì nói đê!Cho trăn trối nốt,chị lên đây rồi,kể cả ốm mà có đứa nói xấu thì có sắp vào quan tài cũng phải bò lên mà song phi cho vài phát.Nói ai giống cóc ngậm thuốc lào?Ốm đâu thì ho là chuyện phình phường,cắc cớ j mà xỏ lá nhau thế huh?Mà có dứa nào xấu tính thế không nhẩy.Lại muốn cả nhà lây ốm,thật là lòng lang(ben),dạ sói(trán).Bớ simi,hãy sống nốt những ngày nay đi,dợi cả hina nữa rồi sẽ alôxô....vặt lông làm thịt.Ốm xong mà được ăn thịt simi thì...chẹp...
  3. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    tội nghiệp simi wá cùng cánh con trai với nhau mà ko giúp gì được...thật sự mà nói thì nghe đến vặt lông thì tôi nghĩ đến H5N1 nên chẳng dám lại gần đâu...thôi 2 bạn gái làm thịt đi nhé...lâu chưa đc ăn gia cầm...mà nghe nói H5N1 chỉ nguời làm gia cầm bị cúm thôi nguời ăn vô tư...
  4. piny_poon

    piny_poon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Định ăn ké hay sao mà nói thế?Ăn simi thì cũng phải cẩn thận,không H5N1 thì còn nhiều cái đáng ngại phết....Lỡ..lở mồm long móng thì..ặc.Joker không phải chia sẻ với nó đâu,cái tội đụng vào chị em thì thế còn là nhẹ à
  5. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    thế thì thế nào mới là nặng thế???sống ko bằng chết...sống ko được thực hiện đầy đủ trách nhiệm bản thân lẫn bản năng à...thế thì công nhận chết sướng hơn...
  6. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    To simi : tôi sẽ cầu nguyện cho ông...đừng lo chắc sẽ đc siêu thoát thôi nếu hồi trc ông ko gây nhiều lỗi lầm...
  7. simionato

    simionato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    To Dô kề: cảm ơn nhé, keng phát tốt vật.....đến khi nào bác dính trấu tớ lại cầu nguyện cho bác.....hè hè
    To mấy đứa: sao biến đi đâu hết thế,không xì pam nữa à,chà.....tinh thần khó lên nhỉ
  8. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    ông đừng lo tôi ko đụng vào mấy con ong chúa õng ẹo ấy đâu...thề đấy...he he he he...
  9. piny_poon

    piny_poon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Cái jè mà ong chúa õng ẹo?Ông dám nói như vậy à?Đã đi lạc vào thì phải biết phân biệt chủ khách chứ,ai lại vào nhà người khác mà lại ví von chủ nhà thế không?Õng ẹo chả có gì là quá xấu,nhưng khi dùng sai văn cảnh,thì tự dưng nó thành ra vô cùng chướng.Ai làm gì ông mà ông nói thế?
    Còn Simi,chết ở đâu mấy hôm,đã không lên thì thôi,còn to mồm trách tinh thần người khác.Về soi gương nhìn ngắm bản thân thử coi nhá,xem ai kém ai,ai hơn ai?
  10. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    õng ẹo chẳng có gì là wá xấu thì nó chỉ xấu thôi đúng ko???chẳng ai là gì tôi cả tôi chỉ bênh vực anh em thôi chứ để mấy bà đốt chắc???Với lại ở trong box 86 này được mấy tháng mà dám kêu là chủ nhà...tui còn chưa dám nữa là...he he he he...đúng là tuổi trẻ bồng bột...

Chia sẻ trang này