1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[From VNExpress] Beckham trở thành người hùng của bóng đá Anh

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi maihuong, 07/10/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maihuong

    maihuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2001
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    0
    [From VNExpress] Beckham trở thành người hùng của bóng đá Anh

    Tiền vệ đội trưởng này đã giúp đội tuyển xứ sở sương mù làm "cuộc thoát hiểm vĩ đại nhất" bằng cú đá phạt từ cự ly hơn 25 mét, đúng vào phút đá bù giờ. Hòa 2-2 trên sân Old Trafford, Anh đã buộc Đức phải đá play-off với Ukraina. Nga, Italia, Croatia, Đan Mạch, Bồ Đào Nha cũng thành công đêm qua (6/10).

    Tuy không đánh giá thấp đối thủ (lời của Eriksson), nhưng các cầu thủ Anh vẫn phải vật lộn, đau đớn rồi mới nở được nụ cười hạnh phúc. Họ đã có hiệp một thảm hại. Hàng thủ chơi bất cẩn, hàng tấn công chơi "tối", thiếu tự tin và tuyến tiền vệ thì chẳng chứng tỏ được sự trên cơ so với đội vừa đại bại 1-5 trước Phần Lan cách đây một tháng.


    Charisteas (số 9) mở tỷ số cho Hy Lạp.

    Bất ngờ đầu tiên xảy ra vào phút 36. Ashley Cole và sau đó đến Rio Ferdinand đều thất bại trong việc cản phá đường đi bóng của Patsatzoglou ở hành lang phải. Bóng được chuyền cho Charisteas và cầu thủ này đã không cho Martyn cơ hội để trổ tài bằng cú sút chéo góc căng từ khoảng cách 18 mét, đưa đội khách vượt lên dẫn trước.

    Vắng Owen, Fowler được xếp đá chính trên hàng công với Heskey, nhưng bộ đôi của câu lạc bộ Liverpool này không tạo được pha bóng nguy hiểm nào trước khung thành Hy Lạp. Paul Scholes, dù được đá trên thánh địa của MU, đã không chứng tỏ được bản lĩnh của mình, chuyền nhiều đường bóng thiếu chính xác.

    Sang hiệp hai, huấn luyện viên người Thụy Điển quyết cải thiện sức tấn công bằng việc tung Andy Cole vào đá cặp với Fowler, để Heskey dạt sang cánh trái. Nhưng cách bố trí này cũng không ổn. Phút 68, nhà cầm quân ngoại đầu tiên của đội tuyển Anh đành đưa tiền đạo Teddy Sheringham, vào thay Fowler, với hy vọng anh sẽ ghi được bàn quan trọng như khi còn chơi cho MU.

    Chỉ ba phút sau khi nhập cuộc, Sheringham đón quả phạt của Beckham và bật cao đánh đầu ngược kỹ thuật, cân bằng tỷ số 1-1 cho Anh. Nhưng chưa đầy hai phút sau, cầu trường Old Trafford, chật kín 67.000 cổ động viên, thực sự choáng váng trước bàn nâng tỷ số lên 2-1 của các cầu thủ Hy Lạp, được dẫn dắt bởi huấn luyện viên người Đức. Trong tình huống này, Rio Ferdinand lại không hoàn thành nhiệm vụ bám người, nhường đất cho Nikolaidis sửa bóng cận thành, hạ Martyn.

    Các cầu thủ Anh không còn gì để mất đã dồn lên tấn công để kiếm được tối thiểu một điểm. Họ đã bỏ lỡ hàng tá cơ hội và tưởng chừng mọi thành quả được cóp nhặt qua từng trận trong 9 tháng qua sẽ bị phá hủy khi trọng tài nổi còi mãn cuộc. Nhưng đúng vào lúc trận đấu chỉ còn được tính bằng giây, khi đó Đức cũng đang bị Phần Lan cầm chân 0-0, Beckham đã thể hiện được "chất thủ lĩnh". Anh bình tĩnh thực hiện cú đá phạt quen thuộc bằng chân phải, bóng đi từ phải vòng lên trên hàng rào và rơi vào góc bên phải khung thành của Nikopolidis. Những tiếng reo hò vang dậy để tung hô 'King Beckham", biệt hiệu mà báo chí Anh đã định sẵn trước khi cuộc đấu diễn ra.

    ( Đoạn này hơi quá mất, lại làm hư Beck mất thôi)
    Tinh thần chiến đấu không mệt mỏi của Beckham đã được ông Eriksson ca ngợi: "Cậu ấy đã thi đấu hết mình. Đội tuyển Anh hiện tại đã có một cầu thủ lớn, một đội trưởng thực thụ". Còn chính anh thì thốt lên: "Đây có lẽ sẽ là một trong những việc lớn nhất mà tôi làm được trong đời. Chưa bao giờ tôi có cảm giác như lúc này".

    Bàn thắng vào phút chót ngoài việc giúp đội tuyển Anh có cơ hội lặp lại chiến tích vàng năm 1966, còn biến Beckham từ một "tội đồ" (khi nôn nóng phạm lỗi không đáng có với Diego Simeone của Argentina và bị truất quyền thi đấu tại World Cup 1998) trở thành "người hùng dân tộc".




    MaiHuong
  2. Sava

    Sava Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2001
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    khoa'c vai Mai Huong thich thu', ngoi` xem la.i tra.n Anh-Hy Lap
  3. Sava

    Sava Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2001
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    hehe co' 1 sao roi`, mu`ng cha?y nuoc ma't ba` con a. hehehe
  4. maihuong

    maihuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2001
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    0
    Lung tung nhỉ???? Vai đâu mà sẵn thế!
    Mà cẩn thận cái tay của Sava không lại một đi không trở lại bây giờ!
  5. kocotengica

    kocotengica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2001
    Bài viết:
    1.795
    Đã được thích:
    0
    ông Sava bỏ cái tay ra cho tôi nhờ he he Uýnh chít giờ ha ha he he
    Anti-MU muôn năm

    ------------------------------
    If you wish hard enough, long enough, anything is possible

Chia sẻ trang này