1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Fucoidan thuốc chữa ung thư phổi

Chủ đề trong 'Public các box địa phương' bởi minion86, 04/03/2016.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. minion86

    minion86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Càng hé lộ thì dược tính ẩn dấu đàng sau Fucoidan ngày càng hấp dẫn họ hơn.

    Các nghiên cứu cho thấy Fucoidan buộc các tế bào ung thư phải tuân theo quy đình tự chết như các tế bào bình thường, từ đó ngăn ngừa sự tăng trưởng và lây lan của các tế bào ung thư.

    thuoc chua ung thu phoi

    Đây là hiện tượng bình thường của tế bào trong cơ thể, sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ tự chết đi, tế bào ung thư là nhưng tế bào đã thay đổi cấu trúc và chúng không tuân theo qui trình này nữa

    Theo ghi nhận của Tổ chức Ung thư toàn cầu, năm 2012 toàn thế giới có 14,1 triệu người mắc mới và có 8,2 triệu người tử vong

    Vào năm 2011, một nghiên cứu về rong nâu Việt Nam của Nhật Bản được đăng trên Journal of biological macromolecules (số 49/ 2011) khẳng định tác dụng của Fucoidan chiết xuất từ loại rong này có tác dụng trong việc giảm tế bào ung thư

    Chuyện kể về hành trình chữa bệnh ung thư phổi của anh Lý Gia Minh, 42 tuổi, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

    thuoc chua ung thu nao

    Vào tháng 12 năm 2010, anh Minh vào viện để kiểm tra sau một thời gian dài cảm thấy mệt mỏi và toát mồ hôi khi ngủ. Kết quả khiến anh rất sốc, họ nói anh có triệu chứng của “ung thư phổ cấp tính” và thời gian sống còn lại của anh chỉ còn nhiều nhất là 3 tháng vì ung thư đã lây lan tới xương. Chết lặng người với tin dữ, anh Minh hoàn toàn mất hết tinh thần, cuộc sống quanh anh giờ đây chỉ còn lại một màu xám.

    Vào lúc đó, anh tình cờ đọc được một thứ được gọi là “cơ hội thứ hai” trên tạp chí, do đó anh đã đến bệnh viện của trường học để làm thêm xét nghiệm khác với hy vọng kết quả của bệnh viện trước là không đúng. Tuy nhiên, chẩn đoán ở bệnh viện của trường đại học cũng không mấy khả quan. Họ phát hiện một khối u 0.8 inches ở phổi phải được bao quanh bởi nhiều vùng nhỏ tổn thương ung thư. Bác sĩ cho biết, họ không thể nào cắt bỏ phổi, và xạ trị sẽ hoàn toàn không có tác dụng.

    [​IMG]

    Vợ của anh là một người mạnh mẽ. Chị không bỏ cuộc và quyết chiến đấu với anh tới giây phút cuối cùng. Thế là anh bắt đầu điều trị tại nhà.

    Triệu chứng bệnh bắt đầu tiến triển nhanh hơn, mỗi ngày mặt anh càng trở nên tím tai. Anh bắt đầu cảm nhận được các cơn đau ở ngực, đôi khi xuất hiện những cơn đau buốt chạy dọc sống lưng.

    Cuộc chiến giành giật sự sống của anh bắt đầu bằng việc sử dụng các loại thực phẩm bổ sung dinh dưỡng mà mọi người nói có thể điều trị được ung thư. Anh dùng những loại phổ biến nhất, mỗi loại dùng trong một tuần với liều lượng bằng cho một tháng. Thời gian của anh đã không còn nhiều nữa.

    Thuốc trị ung thư và những thực phẩm chức năng khác không giúp cho việc điều trị ung thư phổi di căn khá hơn.

    Vào ngày 19 tháng 2 năm 2011, vợ anh bắt đầu cho anh uống Fucoidan. Theo trên tạp chí bà đọc thì có thể dùng thuốc fucoidan chữa ung thư phổi. Lúc đó tình trạng của anh rất tệ, anh nằm liệt giường và cơ thể thì rất đau đớn.

    thuoc chua ung thu mau

    Anh Minh thử uống Fucoidan 10 viên mỗi ngày, 4 lần một ngày. Đó là liều tối đa mà anh có thể uống. Đến khoảng ngày thứ tư hoặc sau đó, Minh đã cảm nhận thấy một sự thay đổi gì đó. Nó khác hoàn toàn với những loại anh đã thử trước đây. “Ý chí sinh tồn” một lần nữa trỗi dậy bên trong anh.

    [​IMG]

    Từ đó anh quyết định tiếp tục dùng Fucoidan. Đầu tháng 3, khoảng 2 tuần sau khi uống Fucoidan, mặt anh đã hồng hào hơn, vi giác cũng tốt hơn. Hy vọng ngày càng lớn.

    Khoảng cách giữa các cơn đau đã thưa dần, vào tháng 3 Minh đã bắt đầu có thể đi dạo quanh khu vực nhà. Tháng 4 – tháng anh phải chết theo chẩn đoán ban đầu, cơ thể anh đã nhanh chóng khỏe mạnh trở lại.

    Ngày 15 tháng 4, anh Minh lại đến bệnh viện để kiểm tra lại tình hình bệnh tình, kết quả cho thấy khối u đã giảm đi đáng kể và những tổn thương di căn không còn tìm thấy nữa.

    Minh tiếp tục uống Fucoidan với liều lượng thấp hơn vì nỗi sợ ung thử có thể sẽ trở lại nếu ngưng hẳn sử dụng. Mỗi ngày anh uống 5 viên. Tiếp theo đó hằng tháng anh đều đến bệnh viện để kiểm tra bệnh tình. Đến tháng 9, khi bác sĩ nói ung thử của Minh hoàn toàn biến mất, anh thở phào nhẹ nhỏm và cảm thấy như được tái sinh. Lần tái sinh này là nhờ hoàn toàn vào sự kỳ diệu của Fucoidan.

    Các bạn thấy đấy, đương đầu với ung thư điều quan trọng nhất là hy vọng. Hy vọng giúp người bệnh không bỏ cuộc và mạnh mẽ hơn. Giống như Minh anh không dừng hy vọng và đã tìm được Fucoidan, từ đó chữa được căn bệnh ung thư quái ác.

Chia sẻ trang này