1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FỦI CLUB (ANH EM,BÓNG RỔ,RUỢU,LẨU)

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi nhem, 08/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 3TempleYoungest

    3TempleYoungest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    0
    Xinlỗi các anh Fủi là thứ 6 bọn em fải đi học nhiều . không đủ đội đánh thế nên vẫn tiến hành trận đấu vào chủ nhật như lịch , xin lỗi các anh và xin lỗi anh HIệp, chúc anh lên đường mạnh khoẻ và may mắn !
  2. Mercure

    Mercure Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Các anh ơi ! CN này đấu 3h nhé. Bọn quản lý sân không cho em đặt 3h30
  3. nhem

    nhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    0
    hehe dang ở trong sài gòn,nge tin anh em đấu rồi,thạt không thể ngờ dạo này anh em đánh hay đén thế,1 BĐ mạnh như vậy mà cũng vất vả mới thắng được chúng ta,hi vọng anh em cứ duy trì fong độ ổn định thế này,mấy hôm nữa về là lại vác giày đi tập cùng anh em,đội FỦI này vãi l... đấy.
  4. Monster1412

    Monster1412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Bác Cường ăn dưa bở hơi nhiều đấy! Các trận thắng gần đây là nhờ công của Tú đen và anh Thái, Hiệp cốt đột còn chỉ trông chờ vào những thằng như thằng Việt Anh công tử, thằng Toản lông xoăn..... thì chả ra cái thể thống j đâu.Trận vừa rồi với 3Đình, Hiệp 1 dẫn 13(hoặc 15 điểm).Hiệp 2 dẫn 10 diểm. Hiệp 3 dẫn còn 3(hoặc 5 điểm j đấy). Hiệp 4 thua lại 2 điểm. Thử hỏi như thế có đc ko?
    Ở Hiệp 1+2 đội mình thắng là do 3Đ vào cuộc chậm + với việc đội mình quen rổ thể lực còn sung mãn. Đến Hiệp 3+4 thể lực của đội mình giảm hẳn. Tấn công bế tắc. Liên tục ném rổ trượt để đội bạn rebonud đc rồi phản công nhanh.( Đây là sở trường của 3Đ. Chúng ta quá hiểu lối đánh này của 3Đ nhưng vẫn bị hút theo lối đánh này.) Đây là lỗi của FG, Toản ko chịu đi tập với đội, ko hiểu ý với anh em nên ko thể tạo ra đột biến trong tấn công. Cánh trái hoàn toàn bị bỏ trống ko có người gây áp lực, tất cả dồn hết tấn công vào cánh phải ===> Tấn công đơn điệu. Ngay cả khu trung lộ (3s) cũng bỏ trống. Chỉ còn 1 cách duy nhất là ném từ xa ==> Hiệu quả ko cao. Liên tục mất bóng.
    Nhất là trong hiệp 4 khi để 3Đ bật lại thì đội mình liên tục lỗi ==> Đội bạn đc hưởng ném phạt và ném phạt rất tốt (Nhất là Trung sịp + Trung con). Ở đây bộc lộ tâm lý thi đấu kém + với thể lực đã cạn kiệt. Trong khi đó đội bạn liên tục thay người hợp lý từ đầu trận, duy trì đc thể lực rất tốt.( Điều này rất dễ hiểu vì họ lên thi đấu rất đông hơn 20 người.) Họ còn có 2 cầu thủ rất cao là Vinh tẩm và Hiền tử tế tranh chấp rổ rất tốt. Liên tục cướp đc rổ lúc đội mình là đội phòng thủ, ngay cả trong những tình huống ném phạt.
    Cuối hiệp 4 Tú đen 5 lỗi ra khỏi sân ==> Tấn công càng bế tắc. 30s cuối khi 3Đ dẫn 2 điểm đội mình có đến 3 lần có cơ hội ném rổ mà ko thể dứt điểm đc.
    Nói chung để thua trận này là rất đáng tiếc. Với một thế trận dẫn trc nhiều như thế mà đôi mình ko thể duy trì đc để đội bạn bật lại ở những phút cuối cùng ==> Thật quá thảm. Lỗi này là của cả đội nói chung trong đó có cả em: Hiếu Fủi. Và của cả người đội trưởng đáng kính. Người mà ai cũng cho là thủ lĩnh tinh thần của đội h này anh ở đâu?
  5. Monster1412

    Monster1412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay dù có làm mất lòng ai thì em cũng xin nói thẳng, nói rõ tất cả tình hình của đội. Em nói những điều này chỉ có một mong muốn là xây dựng đội ngày càng tốt đẹp hơn.Nếu làm mất long ai thì cho e xin lỗi trc( Vì đây có thể chỉ là quan điểm của riêng em)
    T1 là chẳng hiểu lý do j từ đầu giải HBL người đội trưởng đáng kính của chúng ta. Người mà ai cũng coi là thủ lĩnh tinh thần của đội đã mất tích ko biết là lý do j?
    Việc anh Cường ko có mặt để đôn đốc đội tập dẫn đến việc đội tập tành chểnh mảng. (Vì theo quan điểm của đội trưởng thì ko cần phải tập nhiều cứ việc thi đấu là đủ). Ko có anh Cường thì có anh Duy Anh tuần nào, buổi tập nào cũng gọi điện nhắn tin cho từng người dặn đi tập nhưng có những thằng như thằng Lăng chí, thằng Toản xoăn, thằng Việt Anh công tử và gần đây là Nam béo ko hiểu lý do j ko lên tập. Vậy mà khi đấu thì lên đầy đủ thế. Có thể họ cùng quan điểm với đội trưởng là mình giỏi rồi, tài năng là thiên phú cần j phải tập nhiều. Nhưng xin thưa với các anh rằng bóng rổ là môn thể thao đông đội dù anh có giỏi mấy nhưng ko có đồng đội ko hiểu đồng đội thì chẳng làm đc trò trống j đâu. Chỉ cần qua trận 3Đ vừa qua là đủ thấy: Toản chịu trách nhiệm làm FG nhưng ko tổ chức đc thế trận vì ko hiểu ý đồng đội. Ko đi tập với đội thì hiểu ý đc j? Việt Anh công tử ở cánh trái thì chạy lăng xăng trên sân một mình, ko hề nhận đc bóng, đc sự yểm trợ của đồng đội. Vì anh có đi tập đâu mà đồng đội hiểu ý anh. Nam béo vào sân đc ít phút nhưng phong thủ hời hợt, ko thể rebound đc trong cả tình huống phong thủ lẫn tấn công. Lại còn tự ý ra ngoài xa ném rổ cho dù ném rổ ở cự ly xa ko phải là sở trường của anh. Duy Anh ko có người yểm hộ thì ko ném đc, đồng đội ko yểm hộ buộc anh phải một mình đột phá ở góc 0 độ với chiều cao và thể hình nhỏ bé anh bị Đức bi 2 lần block rất đẹp ==> Đội tấn công càng bế tắc. Lăng chí trong trận này bị chấn thương đầu gối từ trc nên phong độ giảm sút hẳn so với mọi khi. Rất mong Lăng mau bình phục chấn thương và đi tập đầy đủ hơn. Hiếu Fủi trong trận này trc 2 cầu thủ to cao của 3Đ là Vinh Tẩm và Hiền tử tế thì ko thể rebound đc, thường bị vớt bóng trên đầu. Ko những thế còn 2 lần chuyền trượt để đội bạn cắt bóng và phản công nhanh ==> Khả năng quan sát kém. Em xin hứa sẽ sửa chữa khiết điểm này. Ngoài ra trong trần này còn có Việt Anh của 7&1, Tuấn bò CVA ko một lần đi tập với đội cũng đc vào sân ==> Đương nhiên họ chẳng làm đc j nhiều.
  6. Monster1412

    Monster1412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Ngoài ra còn phải nói đến chỉ đạo viên chỉ thi đấu mới thấy có mặt. Mong rằng anh Trường trong thời gian tới bớt chút thời gian đi tập với đội để hiểu đội hơn. Nói chung là đội mình có những người rất thiếu tinh thần xây dựng đội. Ngay sau trận thua tuần trước mọi người vẫn dửng dưng. Ngay như hôm nay là ngày tập của đội ko thấy ai đến vì lý do mưa từ sáng sợ sân ướt hay sợ bẩn quần áo. Trong khi đó em chịu trách nhiệm đặt sân e đã đến rất sớm. Chỉ có e và anh Tùng đến quét sân đến khi sân khô vẫn ko thấy 1 ai lên. Thế là đành ngậm ngùi đi về. ==> Quá buồn. Vậy hỏi ý thức mọi người để ở đẩu? Nếu lấy lý do là ko đi tập thì có những hôm khô ráo cũng chỉ có 3 ng lên tập còn những người khác ở đâu.
    Vẫn biết là bóng rổ ko phải lẽ sống. Mọi người ai cũng có lúc bân việc. Ai cũng cần phải đi học phải kiếm tiền nhưng xin mọi người đã yêu bóng rổ, đã vào đội thì bớt chút tgian 1 tuần 1 buổi thôi đi tập đi........... Duy trì đội thì khó chứ để giải tán thì quá dễ............. Mong mọi người hãy suy nghĩ kỹ đi.
  7. Pippen_CVA

    Pippen_CVA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Bravo ku Hiếu
    Anh em Fủi xem xét lại mình tí :)
    Còn muốn chơi bóng thì còn phải cố gắng chứ ... nếu ko thì nên nhường lại cho lớp trẻ chúng nó kế cận đi là vừa :)
  8. blutobluto

    blutobluto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    0
    hỏi tác giả 1 tí .. vị trí FG là vị trì Foul Guard à
  9. Monster1412

    Monster1412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Bác Toàn Điếc văn vẹo vừa thôi. Em đánh nhầm vị trí PG đc chưa? Cám ơn đã nhắc nhở................! Mong đc chỉ giáo thêm...........
  10. Nam_Sinh_Ba_Dinh

    Nam_Sinh_Ba_Dinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    anh em Phủi xem ntn, ĐH Hàng Hải Hải Phòng lên HN thứ 7, CN nay` nè, đấu được không? hẹn cái nhỉ ???

Chia sẻ trang này