1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FỦI CLUB

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi dan_em_be_bong, 22/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. water_7464

    water_7464 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Vậy từ bé em chưa biết ác mộng là gì ,em thử gặp anh xem sao nhé........
  2. AND1

    AND1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    0
    Em thông báo cho bác Cường là đội SR sắp giải tán, hôm qua em đã hẹn bọn nó và bọn nó đã nhận lời nhưng không biết có đánh không , thời gian thì em chưa biết .
  3. AND1

    AND1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    0
    Em thông báo cho bác Cường là đội SR sắp giải tán, hôm qua em đã hẹn bọn nó và bọn nó đã nhận lời nhưng không biết có đánh không , thời gian thì em chưa biết .
  4. AND1

    AND1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    0
    Cô bé Water_7646 nói đúng đó, nếu không gặp bác Cường thì cả đời ân hận, đánh bóng rổ hay, có lối sống và nhân cách khỏi phải nói, xứng đáng là bậc đàn anh trong làng bóng rổ HN, cao to, đẹp trai .Đây là người đã sáng lập ra đội phủi, một con người có con mắt rất tinh đời.
  5. AND1

    AND1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    0
    Cô bé Water_7646 nói đúng đó, nếu không gặp bác Cường thì cả đời ân hận, đánh bóng rổ hay, có lối sống và nhân cách khỏi phải nói, xứng đáng là bậc đàn anh trong làng bóng rổ HN, cao to, đẹp trai .Đây là người đã sáng lập ra đội phủi, một con người có con mắt rất tinh đời.
  6. gabeoPDP_kaka

    gabeoPDP_kaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Gà béo lại xuất hiện :
    À ông gì tên là D_J__marco ý nhỉ , xin lỗi chứ hình như ông anh bị hạn chế về mặt gì đó thì phải . Tại sao tôi nói bao nhiêu như thía mà ko có lấy nổi một tí lọt vào đầu ông ???? Đã bao giờ ông anh thắc mắc rằng chỉ có ông anh yêu cầu tôi giải thích mà mọi người ko yêu cầu . Vậy tức là mọi người đều hiểu , đúng ko , chỉ có ông ko hiểu , đúng ko ????? Miễn bình luận thêm nữa .
    Còn em , cuộc đời là một con số 0 thì liệu có phải là đáng trách ?????? Ông anh " Khỉa Mo " à , ông anh ở đội CD đúng ko ???? Tức là ông anh đánh hay , có trình độ và được ít nhất là những thành viên trong đội CD công nhận ! Có thể anh ko phải là một con số 0 , nhưng là những con số khác thì liệu có phải là vinh dự hơn ko , khi mà những con số khác đấy vẫn có những con số mà những gì bên trong nó xứng đáng để mọi người nhìn vào và khinh bỉ ! Như một con số 0 , cố tìm mọi cách đeo thêm cái thắt lưng để những người ngoài tưởng mình là số 8 . Hờ , vậy thì số 8 đó sống liệu có thanh thản và ko bao giờ bị dèm pha , chọc ngoáy .......................................
    Có những con số 0 biết mình là số 0 , còn vẫn có những con số 0 cố biến thành số 8 ............... Nhục , nhục lắm !!!!!
    À mà quên , anh có biết cái mặt anh và cái mặt em cái mặt nào bị ghét nhiều hơn ko ???????????? Ít ra em cũng có thể tự hào là những người gặp em lần đầu ko , hoặc chưa thấy ghét . Còn ông anh , liệu ông anh có nên soi gương vàp mỗi buổi sáng ko ? Có đấy anh ạ ! Người nào mới gặp anh đều ...... à mà có ấn tượng duy nhất là .... mặt anh khá giống Joe Cole của đội Chelsea !!!!!!!!!!!!! Thiệt , thề !!!!!!!!!!!!
    À mà anh lovely_chicken ạ ! Em sorry vì đã nhìn nhầm cái nick của anh ! Nhưng kể từ khi đọc bài của anh , em mới thấy rằng ........ tại sao mình lại chửi đúng thế nhỉ ? Ha ha ha . Cuộc sống nhiều khi thật đáng phỉ nhổ vào . Cái thời mà giá trị cuộc sống đảo lộn hết cả . Có những thằng trình thì ko có , sống dựa hơi người khác mà ko thấy nhục , lại còn te te ra ngoài mà phát biểu linh tinh . Liệu những con người ko biết liêm sỉ như thế có đáng để người ngoài đánh giá ???????????????? Cho dù tôi chửi nhầm thì liệu ông anh ko tử tế hơn được một tí àh ? Thanh minh cũng có nhiều cách chứ , đâu phải dùng cách bố láo như ông anh mà có hiệu quả đâu . Xin lỗi chứ còn cả cái vụ tuyển nữ HN nữa . Em nghĩ anh nên xem lại cái cách mà mình đang sống . Để toàn những đứa đáng tuổi em , lại là con gái chửi như thế thì có xứng là một thằng đàn ông ?????????????
    Em - gà béo . Em thấy mình ko có được những đóng góp đáng kể cho đội BĐ , và em buồn vì điều đó . Còn anh , liệu anh có dám nhìn thẳng vào những gì cuộc sống đem đến , và đem đi . Hay anh chỉ mãi mãi sống và núp bóng người khác ..............................
    Chúc Phủi luôn luôn là một tập thể đoàn kết . Em cũng ko về Phủi như lời mời của anh Cường đâu anh ạ ! Dù sao cũng cám ơn anh nhiều lắm . CẢ anh Hạnh , anh Hoàng CT và mọi người khác trong đội !!!!!!!!!!
    Gì nhỉ ? À , Gà béo viết sau một cuộc nhậu điêu tàn . Một người mà mấy phút trước vẫn đang gào lên : " CÓ AI TỪNG YÊU MÀ CHƯA ĐAU ĐỚN MỘT LẦN , CÓ AI TỪNG YÊU MÀ CHƯA TỪNG KHÓC ............. !!!!!!!!!!!!!!!!!! "
    Đêm , Hà Nội buổi đêm thật đẹp . Bầu trời đầy sao , gió thổi vi vu như muốn hoà tan tất cả những nỗi buồn trong tâm hồn mọi nguời . Hãy quên đi những ưu tư của cuộc đời và hãy sống hết mình , để ko bao giờ phải ân hận vì quá khứ .
    " Tất cả những gì đã qua đều là quá khứ . Nhưng thật kì diệu làm sao , chỉ một số ít trong đó được coi là kỉ niệm "
    TÌNH YÊU CHỈ CÓ Ý NGHĨA KHI NÓ LÀ MÃI MÃI .
    Và có một tình yêu bé xíu mang tên GÀ BÉO !
  7. gabeoPDP_kaka

    gabeoPDP_kaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Gà béo lại xuất hiện :
    À ông gì tên là D_J__marco ý nhỉ , xin lỗi chứ hình như ông anh bị hạn chế về mặt gì đó thì phải . Tại sao tôi nói bao nhiêu như thía mà ko có lấy nổi một tí lọt vào đầu ông ???? Đã bao giờ ông anh thắc mắc rằng chỉ có ông anh yêu cầu tôi giải thích mà mọi người ko yêu cầu . Vậy tức là mọi người đều hiểu , đúng ko , chỉ có ông ko hiểu , đúng ko ????? Miễn bình luận thêm nữa .
    Còn em , cuộc đời là một con số 0 thì liệu có phải là đáng trách ?????? Ông anh " Khỉa Mo " à , ông anh ở đội CD đúng ko ???? Tức là ông anh đánh hay , có trình độ và được ít nhất là những thành viên trong đội CD công nhận ! Có thể anh ko phải là một con số 0 , nhưng là những con số khác thì liệu có phải là vinh dự hơn ko , khi mà những con số khác đấy vẫn có những con số mà những gì bên trong nó xứng đáng để mọi người nhìn vào và khinh bỉ ! Như một con số 0 , cố tìm mọi cách đeo thêm cái thắt lưng để những người ngoài tưởng mình là số 8 . Hờ , vậy thì số 8 đó sống liệu có thanh thản và ko bao giờ bị dèm pha , chọc ngoáy .......................................
    Có những con số 0 biết mình là số 0 , còn vẫn có những con số 0 cố biến thành số 8 ............... Nhục , nhục lắm !!!!!
    À mà quên , anh có biết cái mặt anh và cái mặt em cái mặt nào bị ghét nhiều hơn ko ???????????? Ít ra em cũng có thể tự hào là những người gặp em lần đầu ko , hoặc chưa thấy ghét . Còn ông anh , liệu ông anh có nên soi gương vàp mỗi buổi sáng ko ? Có đấy anh ạ ! Người nào mới gặp anh đều ...... à mà có ấn tượng duy nhất là .... mặt anh khá giống Joe Cole của đội Chelsea !!!!!!!!!!!!! Thiệt , thề !!!!!!!!!!!!
    À mà anh lovely_chicken ạ ! Em sorry vì đã nhìn nhầm cái nick của anh ! Nhưng kể từ khi đọc bài của anh , em mới thấy rằng ........ tại sao mình lại chửi đúng thế nhỉ ? Ha ha ha . Cuộc sống nhiều khi thật đáng phỉ nhổ vào . Cái thời mà giá trị cuộc sống đảo lộn hết cả . Có những thằng trình thì ko có , sống dựa hơi người khác mà ko thấy nhục , lại còn te te ra ngoài mà phát biểu linh tinh . Liệu những con người ko biết liêm sỉ như thế có đáng để người ngoài đánh giá ???????????????? Cho dù tôi chửi nhầm thì liệu ông anh ko tử tế hơn được một tí àh ? Thanh minh cũng có nhiều cách chứ , đâu phải dùng cách bố láo như ông anh mà có hiệu quả đâu . Xin lỗi chứ còn cả cái vụ tuyển nữ HN nữa . Em nghĩ anh nên xem lại cái cách mà mình đang sống . Để toàn những đứa đáng tuổi em , lại là con gái chửi như thế thì có xứng là một thằng đàn ông ?????????????
    Em - gà béo . Em thấy mình ko có được những đóng góp đáng kể cho đội BĐ , và em buồn vì điều đó . Còn anh , liệu anh có dám nhìn thẳng vào những gì cuộc sống đem đến , và đem đi . Hay anh chỉ mãi mãi sống và núp bóng người khác ..............................
    Chúc Phủi luôn luôn là một tập thể đoàn kết . Em cũng ko về Phủi như lời mời của anh Cường đâu anh ạ ! Dù sao cũng cám ơn anh nhiều lắm . CẢ anh Hạnh , anh Hoàng CT và mọi người khác trong đội !!!!!!!!!!
    Gì nhỉ ? À , Gà béo viết sau một cuộc nhậu điêu tàn . Một người mà mấy phút trước vẫn đang gào lên : " CÓ AI TỪNG YÊU MÀ CHƯA ĐAU ĐỚN MỘT LẦN , CÓ AI TỪNG YÊU MÀ CHƯA TỪNG KHÓC ............. !!!!!!!!!!!!!!!!!! "
    Đêm , Hà Nội buổi đêm thật đẹp . Bầu trời đầy sao , gió thổi vi vu như muốn hoà tan tất cả những nỗi buồn trong tâm hồn mọi nguời . Hãy quên đi những ưu tư của cuộc đời và hãy sống hết mình , để ko bao giờ phải ân hận vì quá khứ .
    " Tất cả những gì đã qua đều là quá khứ . Nhưng thật kì diệu làm sao , chỉ một số ít trong đó được coi là kỉ niệm "
    TÌNH YÊU CHỈ CÓ Ý NGHĨA KHI NÓ LÀ MÃI MÃI .
    Và có một tình yêu bé xíu mang tên GÀ BÉO !
  8. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0
    hờ
    hay
    mai đi đánh đề 08 80
    mà tiện cái cho hỏi giống joe cole thế joe cole là nhìn đáng ghét lắm hay thế nào?
    mà mọi người cũng thôi ko tranh cãi nữa lâu rồi, tôi nghĩ cũng ko cần móc máy lại làm gì nữa
    vậy nhé
  9. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0
    hờ
    hay
    mai đi đánh đề 08 80
    mà tiện cái cho hỏi giống joe cole thế joe cole là nhìn đáng ghét lắm hay thế nào?
    mà mọi người cũng thôi ko tranh cãi nữa lâu rồi, tôi nghĩ cũng ko cần móc máy lại làm gì nữa
    vậy nhé
  10. Binh_luan_vien

    Binh_luan_vien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Mày xứng đáng làm đàn anh đó Khải, ăn nói chín chắn,chứ không nhiều lời.Đừng chấp bon trẻ nhé
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này