1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FỦI CLUB

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi dan_em_be_bong, 22/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhvva

    anhvva Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Tử chiến dã man đổ cả máu và mồ hôi
    47-45 Fủi vô địch.....
  2. Max_Guevara

    Max_Guevara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    thắng rùi à?sướng thế,vào vòng trong gặp Thăng Long à?tiếc nhỉ ,mình ko được ở nhà xem,huhuh
  3. Monster1412

    Monster1412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Để có chiến thắng trước BM, đội mình đã phải trả giá bằng cả mồ hôi và máu.Thật dáng buồn khi anh em trong đội bị đánh thương nặng như vậy.Qua chuyện này em thấy anh em FỦI càng phải đoàn kết hơn kể cả trong sân bóng và ngoài đời. Mong rằng HIỆP và CƯỜNG ANH mau bình phục để cùng anh em chiến đấu...(Dù biết điều này rất khó)
    Dù với đội hình bị tổn thất nặng nề, FỦI vẫn quyết tâm chiến đấu với TL trong trận sắp tới
    Anh em FỦI cố lên..............!!!
    Được monster1412 sửa chữa / chuyển vào 11:05 ngày 21/08/2005
  4. Monster1412

    Monster1412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0

  5. trungcarter

    trungcarter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
  6. trungcarter

    trungcarter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ tình hình lại như thế nhỉ ?? Biết thế hôm đấy mình đi xem cho vui, ông Nhẻm có làm sao không nhảy ??
  7. anhvva

    anhvva Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Đội kia chơi mai phục như sách lược của Trung Quốc ngày xưa. Chặn trước đánh sau luồn bên trái luồn bên phải chơi ám khí. Và rút quân rất là nhanh...
    Sách lược hay đáng để anh em mình học hỏi đấy
  8. nhem

    nhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    0
    Thực ra có ai chán bóng rổ rồi không,nếu không chơi bóng rổ nữa thì chẳng có j nữa cả,hôm tới tao se mời 2 thằng bạn của tao lên xem,2 thằng đấy là cảnh sát hình sự quận BĐ,nếu có va chạm gì nữa thì anh em fải hết sức kiềm chế nhé.
  9. Mercure

    Mercure Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Anh Cường ơi !! Đội Fủi có những ai bị làm sao rồi ? Có ai bị nặng lắm không anh . Lúc đầu em tưởng là truyện đùa ai ngờ là thật. *** cái bọn chó BM làm cái *** gì nhau chứ.
    Có gì anh cho em biết tình hình của mọi người nhé.
    Chúc các anh thi đấu thành công!!!
  10. 5bs

    5bs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    1.897
    Đã được thích:
    0
    chúc mừng chiến thắng của phủi,đồng thời chia buồn với mọi người,chắc là chả có chuyện gì xảy ra nữa đâu a cường ạ.việt anh có bị nặng lắm không.duy anh ơi,cám ơn những lời chia sẻ của a,nó giúp e nhiều lắm,hôm trước ghi được nhiều điểm không anh?đánh với thăng long kìm chế nha,biết là kìm chế là rất khó,nhưng mà cũng chả bít làm thế nào nữa,đánh nhau thì chỉ thiệt những đội như a e mình thôi,e có 1 kinh nghiệm nho nhỏ xin chia sẻ với a duy anh,những tay ném như a e mình đánh với thăng long thì ngon ăn hãy ném,cực nhiều tiểu xảo cũng như đại xảo,cố gắng bình tĩnh a à,đừng để những trò như chọc vào chỗ kín hay độn người làm mất bình tĩnh,mất bình tĩnh không ném được đâu a.
    chúc phủi thi đấu thật tốt,kìm chế được đến đâu thì kìm chế,còn không thì ...nhất là khi đánh với TL
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này