1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FỦI CLUB

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi dan_em_be_bong, 22/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Pikeman

    Pikeman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đã là thứ 4 rồi mai là ngày đâu với 7 and 1 đây. Không biết trận này anh em Fủi có bao nhiêu người có thể tham gia được nhỉ. Cường Nhẻm lên danh sách và gọi điện cho mọi người đi. Nếu được thì chiều nay lên sân 10-10 thử đội luôn, đấu với Ba Đình
  2. 3TempleYoungest

    3TempleYoungest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    0
    hì hì ! tình hình là hôm nay trời có vẻ mưa toa quá nhỉ ... anh PiKe ơi !.. Ba đình với Phủi ... thì ai đánh bđ .. ai chơi phủi đây ?
    Hôm nay mưa thì được ..lậy trời mai đừng mưa ....
  3. 3TempleYoungest

    3TempleYoungest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    0
    hì hì ! tình hình là hôm nay trời có vẻ mưa toa quá nhỉ ... anh PiKe ơi !.. Ba đình với Phủi ... thì ai đánh bđ .. ai chơi phủi đây ?
    Hôm nay mưa thì được ..lậy trời mai đừng mưa ....
  4. gabeoPDP_kaka

    gabeoPDP_kaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi , viết chữ có mầu như thía nào nhỉ , em ko bít thật .............
  5. gabeoPDP_kaka

    gabeoPDP_kaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi , viết chữ có mầu như thía nào nhỉ , em ko bít thật .............
  6. Pikeman

    Pikeman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Hừ thằng Gà béo cho anh xin cái YM cái để thỉnh thoảng buôn.
  7. Pikeman

    Pikeman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Hừ thằng Gà béo cho anh xin cái YM cái để thỉnh thoảng buôn.
  8. fly_chicken

    fly_chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    anh cường ơi thế chiều nay có đấu 11 ko thông báo đi
  9. fly_chicken

    fly_chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    anh cường ơi thế chiều nay có đấu 11 ko thông báo đi
  10. gabeoPDP_kaka

    gabeoPDP_kaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    LỜI NÓI CỦA MỘT THÈNG ĐÀN EM KO BAO GIỜ .... CÓ TIẾNG NÓI ...............
    Đã lâu rồi em ko lên topic này để viết bài , và thực sự em ko phải là một người hay hóng chuyện , dạo này cũng ít lên sân nên em ko hiểu đã có những chuyện gì xảy ra . Và ở cái topic này , nếu vẫn có những mâu thuẫn xảy ra thì em cũng mạn phép anh Cường , anh Long , anh Hạnh để nói ra những gì mình nghĩ . Nhất là anh Hạnh , chuyện của anh thời gian qua em đã im lặng nhiều . Bởi em hiểu em là một thằng đàn em , và những gì em nói ra người lớn thường ko hay để ý . Nhưng cho đến hôm nay , em sẽ nói dù chẳng có ai nghe chăng nữa .......
    Anh Hạnh ạ , tại sao anh , em và mọi người lại cùng nhau đến với trái bóng , và cùng nhau tập , cùng nhau chơi bóng trong suốt một thời gian dài như vậy ? Anh biết chứ , tất nhiên rùi . Anh biết , em bít và mọi người ai cũng biết . Chúng ta chơi bóng vì tất cả đều có trong mình một tình yêu đối với trái bóng . Nếu ko có tình yêu đó , thì đã có bao điều thay đổi trong quá khứ , và tất nhiên nó sẽ kéo theo biết bao điều thay đổi ở hiện tại . Ko có tình yêu đó , anh Cường bây giờ sẽ có còn là một người anh mẫu mực về nhân cách và lối sống của chúng ta , hay anh sẽ chỉ là một người lớn tuổi , chỉ biết cắm đầu lao vào công việc , và biết đâu bây giờ anh đã là giám đốc ? Nếu ko có tình yêu , những người như anh Tú , anh Trung liệu có vượt qua được những nỗi đau , những chấn thương to lớn đến vậy . Ko có tình yêu , anh Long liệu có vượt qua được quãng thời gian khó khăn , bị đầy đoạ trên băng ghế dự bị . Ko có tình yêu , anh Dương , anh Duy Anh , anh Minh béo , anh Minh điệu liệu có phải cắm cúi làm việc để có thời gian lên sân cùng anh em . Hay như anh , ko có tình yêu , anh có là anh Hạnh sự như bây giờ , hay quãng thời gian tập bóng một mình giữa trưa nắng đó , nếu ko có tình yêu bóng rổ , anh có tiếp tục kiên nhẫn để đạt được thành quả như bây giờ ......... Và nói thẳng ra là ko có tình yêu , sẽ chẳng còn môn bóng rổ trên cõi đời này , chẳng còn Kobie , còn Ray Allen và còn NBA nữa . Niềm đam mê đưa chúng ta đến với bóng rổ , nhưng chỉ có tình yêu mới giúp chúng ta tiếp tục chơi bóng .
    Em có nghe một câu nói ở đâu đó : " Sống là cho và ko cần phải nhận " . Theo em , cuộc sống chỉ có ý nghĩa khi ta biết mình đang cống hiến hết khả năng , đang làm hết sức mình mà ko quan tâm đến việc chúng ta sẽ được trả công như thế nào . Như những bông hoa đó , điều quan trọng đối với bông hoa ko phải là chuyện nó có trở thành quả ngọt hay ko , mà là nó đã nở , đã cùng những bông hoa khác mang đến cho đời vẻ đẹp ,màu sắc và đôi khi là cả hương thơm . Em biết anh đã từng có cái cảm giác mình là người thừa , mình ko được ai coi trọng . Em cũng đã thế . Em đã từng được đấu chỉ 2 phút cuối ở A1 , ở PĐP . Em cũng đã từng là người thừa , là người ko quan trọng . Chắc hẳn anh còn nhớ đúng ko ? Em cũng chỉ điên cuồng lao vào tập luyện một mình , đơn độc . Và tất nhiên là tập trong cái cảm giác lẻ loi , tủi thân và thất vọng . Anh thì còn nhiều hơn thế phải ko anh ??? Nhưng liệu tất cả những điều đó , phải ngồi dự bị , phải nhìn người khác đánh , phải thấy mình đơn độc , ko được coi trọng ... tất cả có quá quan trọng như thế ko anh ??? Nếu nó quan trọng , thì sẽ còn mấy ai chơi bóng rổ trừ mấy thèng được đánh chính , và mỗi trận chỉ có 10 người thì liệu có còn là môn bóng rổ . Anh bây giờ có phải như thế đâu . Anh được mọi người công nhận , được mọi người kính trọng cơ mà . Vậy tại sao cứ phải tự dằn vặt mình , cứ phải mất lòng tin vào bản thân mình như thế ????
    Vì bóng rổ , tất cả anh em mình đã đến với nhau , và tại sao lại phải vì bóng rổ mà làm mất đi tình anh em như thế . Các Mác đã nói : " Con người là tổng hoà của các mối quan hệ xã hội " . Vậy thì có quan hệ gắn bó với nhau mới là con người , ko thì tất cả chúng ta đã là animal rùi . Đã là anh em với nhau một thời gian dài như thế , đã từng sát cánh bên nhau bao lâu , vậy thì tại sao chỉ vì một số ít mâu thuẫn , một số ít lỗi lầm của cả hai bên mà chấm dứt tất cả . Em chẳng là cái gì để can thiệp tới quyền chọn bạn của anh , nhưng em chỉ mong anh nghĩ lại , mong mọi người lại cùng gắn bó với nhau . Sân 10-10 bây giờ bị bọn nó khinh quá rùi , và chúng ta phải đoàn kết để làm một cái gì đó đi chứ ......... Đâu cứ nhất thiết phải câu nệ ai đánh chính , ai ngồi ngoài . Được thấy mình có mặt trong một tập thể đoàn kết như BĐ , như Phủi đã là quá vui rồi anh ạ ! Em cũng chỉ mong có thế .......... Phủi lập ra để tất cả có chỗ gặp nhau , có nơi để tụ tập , có danh nghĩa để thi đấu cùng nhau . Còn gì vui vẻ hơn khi anh em ngồi cùng nhau bên hàng nước mía , bên quán rượu sau khi đổ mồ hôi vì màu cờ sắc áo của Phủi ........
    Những trái tim đều dành cho bóng rổ , vậy tại sao phải chia rẽ chúng ra làm gì ..........
    Anh Hạnh ạ , đã hơn một lần anh em mình ngồi cùng nhau để tâm sự , để nói chuyện đúng ko anh ??? Lần này em nói hết những gì em đã suy nghĩ . Em cũng xin lỗi anh nếu có những lời ko phải . Em chưa bao giờ coi thường những người lớn tuổi hơn mình , bất kỳ ai . Em cũng vẫn coi anh là đàn anh đấy chứ . Sau bài viết này , có thể anh ko coi em là em nữa , nhưng em vẫn phải post bài lên . Ko chỉ vì anh đang hiểu lầm một số người , mà còn vì chẳng có lý do gì để bóng rổ có nhiều mâu thuẫn , nhiều phức tạp như thế . Em xin lỗi anh trước vậy . Coi như em đã là một người ko biết cách xử sự với đàn anh vậy . Em đang chán lắm , vì những chuyện riêng và em ko muốn lên sân phải thấy không khí căng thẳng .............
    Anh có quyền quyết định của anh . Mọi người đều tôn trọng quyết định đó nhưng chẳng ai muốn điều đó xảy ra . Sẽ chẳng ai muốn mất anh hay mất bất kỳ ai đi nữa ........ Chúng ta là một tập thể mà ...... Một tập thể có thể ko mạnh nhưng sẽ chẳng bao giờ coi thường , chẳng bao giờ từ bỏ một thành viên nào ....................
    Cuộc sống sẽ còn nhiều khó khăn trước mắt , và mong rằng chúng ta lên sân bóng rổ để quên đi những khó khăn đấy ............
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này