1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FỦI CLUB

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi dan_em_be_bong, 22/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nam_Sinh_Ba_Dinh

    Nam_Sinh_Ba_Dinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    miẹ .. vớ vẩn ... giải con miẹ tán đi ...
  2. AND1

    AND1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm qua em đã ngồi nói chuyện với anh Cường rồi anh Thịnh ạ , đâu có chuyện gì đâu, bọn nó không biết nên bọn nó cứ nói lung tung đấy chứ , chẳng qua là vì ông Cường ông ý nhận được công việc mới nên ông ý không thể chơi được , chỉ có thế thôi nên ông ý xin nghỉ và nếu có thời gian ông ý sẽ chơi tiếp cùng anh em ...thế thôi anh ạ
  3. AND1

    AND1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm qua em đã ngồi nói chuyện với anh Cường rồi anh Thịnh ạ , đâu có chuyện gì đâu, bọn nó không biết nên bọn nó cứ nói lung tung đấy chứ , chẳng qua là vì ông Cường ông ý nhận được công việc mới nên ông ý không thể chơi được , chỉ có thế thôi nên ông ý xin nghỉ và nếu có thời gian ông ý sẽ chơi tiếp cùng anh em ...thế thôi anh ạ
  4. nhem

    nhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    0
    Lạy chúa cái chuyện..........
    Thực ra................
    _Thứ nhất là cái đêm đó say rượu,say rượu ngiã là gì....
    Ngiã là không kiềm chế được bản thân,không suy ngĩ được kĩ càng,và nói linh tinh.
    _Thứ 2 là buồn vì tình trạng chung của đội,ngiã là..
    +Ý định đưa anh em đi đấu giải,đấu giải tức là fải tập luyện tử tế,không nên hở ra là đấu....
    +Ngiã là trong 1 đội bóng không thể có tình trạng chơi vui kiểu như vậy,ví dụ nếu không đấu là không gặp được nhau,đi tập thì thấy mỗi người 1 nơi và với đủ mọi lí do.
    +Ngiã là sống trong 1 tập thể thì nên vị tha,nhường nhịn nhau 1 chút,không nên có ý kiến này nọ,có gì thì nên nói thẳng với nhau,ví dụ như HƯỞNG tối hôm thứ 7 là không hay.
    +Ai cũng có nhược điểm ccó gắng bảo ban nhau để khắc fục chứ không nên ngĩ là mình đánh hay hơn nó việc gì fải nge nó,ai cũng có điểm mạng và điểm yếu,fát huy được điểm mạnh và khắc fục điểm yếu là hay nhất.
    Thứ 3 là fải có lịch tập rõ ràng,và nên bảo với thằng đại fá hoại là tập cùng với đội nó vào sáng CN hàng tuần trên sân VẠN FÚC.
    _Thứ 3 là fú quí sinh lễ ngiã....Ngiã là để tập bóng rổ fải có tiền uống nước, ít ra là như thế,bản thân cũng đã có tuổi cho nên ngĩ là fải cày kéo để kiếm tiền.
    +Ngiã là khi đã có tiền thì sẽ quay lại chơi bóng,bởi vì không như các em chơi bóng mà không fải suy ngĩ về nhiều việc.
    _Thứ 4 là mong có 1 bản danh sách của đội và 1 thái độ ngiêm túc,có trách nhiệm với đội bóng....
    +Ngiã là mọi người nên suy ngĩ 1 chút về đội bóng,thử hỏi trách nhiệm của mọi người được bao nhiêu,chúng ta liệu có fải là 1 đội bóng không,chỉ cần mỗi người góp 1 chút sức thì sẽ khác.
    _Thứ 5 là để xem những ai có thể là kẻ thù của mình,thật đáng tiếc lại là thằng bệnh tật TĐ và C sịp....
    +Ngiã là nếu gặp 2 thằng này thì tao đánh cả 2 thằng luôn.
    +Ngiã là nên cảm ơn các đội khác đã vào topic góp ý.
    _Và cuối cùng do topic thường chỉ có vài người post bài nên mục tiêu quan trọng là câu bài cho topic......................
    CN này nhớ lên sân VP nhé,tập trung với đội thằng đại fá hoại,nếu công việc cho phép thì sẽ lên tập cùng (thực ra nge nói là đội đấy có con gái xinh nên mới máu,chứ còn chán lắm rồi).
  5. nhem

    nhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    0
    Lạy chúa cái chuyện..........
    Thực ra................
    _Thứ nhất là cái đêm đó say rượu,say rượu ngiã là gì....
    Ngiã là không kiềm chế được bản thân,không suy ngĩ được kĩ càng,và nói linh tinh.
    _Thứ 2 là buồn vì tình trạng chung của đội,ngiã là..
    +Ý định đưa anh em đi đấu giải,đấu giải tức là fải tập luyện tử tế,không nên hở ra là đấu....
    +Ngiã là trong 1 đội bóng không thể có tình trạng chơi vui kiểu như vậy,ví dụ nếu không đấu là không gặp được nhau,đi tập thì thấy mỗi người 1 nơi và với đủ mọi lí do.
    +Ngiã là sống trong 1 tập thể thì nên vị tha,nhường nhịn nhau 1 chút,không nên có ý kiến này nọ,có gì thì nên nói thẳng với nhau,ví dụ như HƯỞNG tối hôm thứ 7 là không hay.
    +Ai cũng có nhược điểm ccó gắng bảo ban nhau để khắc fục chứ không nên ngĩ là mình đánh hay hơn nó việc gì fải nge nó,ai cũng có điểm mạng và điểm yếu,fát huy được điểm mạnh và khắc fục điểm yếu là hay nhất.
    Thứ 3 là fải có lịch tập rõ ràng,và nên bảo với thằng đại fá hoại là tập cùng với đội nó vào sáng CN hàng tuần trên sân VẠN FÚC.
    _Thứ 3 là fú quí sinh lễ ngiã....Ngiã là để tập bóng rổ fải có tiền uống nước, ít ra là như thế,bản thân cũng đã có tuổi cho nên ngĩ là fải cày kéo để kiếm tiền.
    +Ngiã là khi đã có tiền thì sẽ quay lại chơi bóng,bởi vì không như các em chơi bóng mà không fải suy ngĩ về nhiều việc.
    _Thứ 4 là mong có 1 bản danh sách của đội và 1 thái độ ngiêm túc,có trách nhiệm với đội bóng....
    +Ngiã là mọi người nên suy ngĩ 1 chút về đội bóng,thử hỏi trách nhiệm của mọi người được bao nhiêu,chúng ta liệu có fải là 1 đội bóng không,chỉ cần mỗi người góp 1 chút sức thì sẽ khác.
    _Thứ 5 là để xem những ai có thể là kẻ thù của mình,thật đáng tiếc lại là thằng bệnh tật TĐ và C sịp....
    +Ngiã là nếu gặp 2 thằng này thì tao đánh cả 2 thằng luôn.
    +Ngiã là nên cảm ơn các đội khác đã vào topic góp ý.
    _Và cuối cùng do topic thường chỉ có vài người post bài nên mục tiêu quan trọng là câu bài cho topic......................
    CN này nhớ lên sân VP nhé,tập trung với đội thằng đại fá hoại,nếu công việc cho phép thì sẽ lên tập cùng (thực ra nge nói là đội đấy có con gái xinh nên mới máu,chứ còn chán lắm rồi).
  6. fly_chicken

    fly_chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    anh em fủi nghe thấy chưa anh cường nói quá đúng
    anh em trong 1 đội phải đoàn kết chứ
    ủa kô biết lúc viết bài này anh cường có s...a....y kô nhỉ
  7. fly_chicken

    fly_chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    anh em fủi nghe thấy chưa anh cường nói quá đúng
    anh em trong 1 đội phải đoàn kết chứ
    ủa kô biết lúc viết bài này anh cường có s...a....y kô nhỉ
  8. ThaiDuyAnh

    ThaiDuyAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    hạnh sự ơi. tập thứ mấy đấy, chẳng thay nói gì cả. thông báo giờ , địa điểm cụ thể đi cho anh em còn biết. tập đi thôi. Dừng có cãi cọ nữa. Thông báo lai ngay gio tập nhé.
  9. ThaiDuyAnh

    ThaiDuyAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    hạnh sự ơi. tập thứ mấy đấy, chẳng thay nói gì cả. thông báo giờ , địa điểm cụ thể đi cho anh em còn biết. tập đi thôi. Dừng có cãi cọ nữa. Thông báo lai ngay gio tập nhé.
  10. trucon

    trucon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Các chuyện khác thì thôi em ko dám nói nhưng xin phép chuyện tập cùng với đội em. Ko phải ko muốn tập cùng mà vì chuyện đội em có tới hơn 30 đứa( sắp tới chắc tăng hơn nhiều), chủ yếu chưa biết chơi, thêm đội Fủi vào thì đứng cũng chật hết sân rùi sao bọn nó tập đc. Bọn nó đóng tiền mấy chục K 1 tháng thì khá khó tính đấy. Hơn nữa hàng tuần đều có 2 thầy( 1 trưởng 1 phó bộ môn) đến kiểm tra, điểm danh. Vậy thì làm sao tập cùng đc, bởi vì CLB nằm dưới sự kiểm soát của trường mà! Fủi có thể chọn 1 buổi khác đc ko?Nhà gần em sẽ thuê sân cho!Vậy nha! Còn chuyện con gái xinh thì các bác vẫn có thể làm quen.....qua song sắt cũng đc mà!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này